1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình Yêu Và Sự Hy Sinh ........

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi nongdanchanbotot, 25/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nongdanchanbotot

    nongdanchanbotot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Tình Yêu Và Sự Hy Sinh ........

    Một bài báo đã đăng tin ngay trên trang nhất về vụ cháy rừng khủng khiếp vừa
    xảy ra. Có một câu chuyện đã gây rất nhiều xúc động cho người đọc. Sau khi
    ngọn lửa đã được dập tắt, những người kiểm lâm rất vất vả khi đi vào rừng để
    ước lượng mức độ thiệt hại của vụ cháy rừng.

    Một người kiểm lâm trẻ tuổi nhất bất chợt phát hiện thấy một con chim đã chế
    t vẫn đứng im lìm như bức tượng gỗ trên một cành cây cao đang cháy dở trước
    mặt anh. Một chút sợ hãi xen lẫn chút nghịch ngợm tò mò, người kiểm lâm ấy
    bèn tìm lấy một cành cây nhỏ, thử chọc vào xác con chim đã chết. Lúc anh
    đang thử thọc nhẹ vào con chim đã chết cháy như vậy, bất thình lình, anh
    phát hoảng khi thấy có một chú chim non nhỏ bé từ dưới cánh con chim đã chết
    cháy bay vụt ra...

    Những người đi trong đoàn kiểm lâm ai nấy đều sửng sốt. Người kiểm lâm cao
    tuổi nhất trong nhóm có mái tóc bạc phơ nói rằng, suốt mấy chục năm làm nghề
    gác rừng, ông chưa từng thấy có chuyện lạ như vậy. Hóa ra, trong lúc ngọn
    lửa ma quái thiêu đốt cánh rừng, và vì yêu con, chim mẹ đã dang rộng đôi
    cánh để che chở cho con mình. Lúc đám cháy chưa lan tới, chim mẹ đã có thể
    bay đi thật nhanh để tìm một nơi an toàn cho riêng mình, nhưng chim mẹ đã
    không bay đi, vì biết con mình đang còn rất yếu ớt, bé nhỏ và không thể bay
    theo kịp mình. Chim mẹ hoàn toàn không hề muốn bỏ mặc con mình ở lại với mối
    nguy hiểm đang chờ đợi nó. Khi ngọn lửa hung hãn đã bùng lên dữ dội và khi
    sức nóng của ngọn lửa sắp thiêu cháy mình, chim mẹ vẫn không hề nao núng,
    dao động. Chim mẹ sẵn sàng đón nhận cái chết để lấy đôi cánh chở che cho con
    mình được sống. Có lẽ chim mẹ biết chắc một điều rằng, với tình yêu và đôi
    cánh chở che của mình, con mình sẽ sống.

    Ôi! Tình yêu có sức mạnh thật lớn lao và kỳ diệu. Một vĩ nhân nào đó đã nói:
    "Tình yêu mạnh hơn sự chết". Nói cách khác, cái chết cũng không thể nào tiêu
    diệt nổi tình yêu và sự hy sinh chính là thước đo của tình yêu.
  2. thi_no2003

    thi_no2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    cho tớ hỏi vĩ nhân nào nói "tình yêu manh hơn sự chết"?
    và cái "sự chết" là cái sự gì thế?
  3. nongdanchanbotot

    nongdanchanbotot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu mạnh hơn sự chết thì mình ko biết nhưng vì thực tế ko ai biết sự chết là gì cả, nhưng có lẽ tình yêu là sức mạnh lớn nhất, cái đấy thì mình tin.
  4. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Chắc ko
  5. Nothing_hurts_like_love

    Nothing_hurts_like_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn là tình yêu mạnh hơn cái chết rồi, cứ nhìn tấm gương của ROMEO và JULIET thì biết, họ đã chết nhưng tình yêu của họ thì còn mãi
    CI LOVES VI 4EVER
  6. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.218
    Đã được thích:
    5
    Roméo với Du li ét là tình yêu trong tiểu thuyết mà .. chuối cả nải
    Mọi sự so sánh đều khập khiễng
    Ngồi đây tất cả chúng ta đều theo đuổi suy nghĩ riêng, cá nhân tôi thì chưa gặp ai hoặc cái gì khiến mình có thể hi sinh vả mang sống, nhưng giả sử đứng lên ra đường thấy 1 em bé ko quen biết sắp bị ô tô đâm ta lao ra cứu và chết, chỉ trong khoảng khắc đó mới biết đc tự trong sâu thẳm tâm can mình là như thế nào ??
    Có ai đó lãng mạn 1 chút và cảm tính 1 chút sẽ ko cần suy nghĩ và sẽ nói ngay :'' Nếu là tôi tôi cũng sẽ làm thế''
    Mọi thứ đều là lí thuyết, còn thực tế sẽ đến để cho chúng ta biết trong tình huống giữa tình yêu và cái chết ta chọn gì, hoặc ko bao giờ đến và chúng ta sẽ ko bao giờ biết
  7. aloneNEU

    aloneNEU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu nhiều khi không phải là tất cả. Nó tuỳ thuộc vào từng con người, cũng như mức độ tình cảm họ dành cho nhau cơ.
  8. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Triết lý quá nhể...Hảo hảo...
  9. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Sao lúc anh kiểm lâm trẻ sờ vào con chim mẹ thì con chim con lại bay được, thế mà lúc đầu thì chim mẹ lại phải che chở cho nó. Đám cháy chắc chỉ mới có mấy ngày, thế mà chim con đã lớn nhanh thế àh
  10. Bau_troi_nhan_cach

    Bau_troi_nhan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu có nhiều loại tình yêu, mà hi sinh thì cũng có nhiều loại hi sinh ...... Là tớ tớ cũng kíu con m` trước thôi. Có lẽ bạn này xúc động wá^^

Chia sẻ trang này