1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chat chit, nhắn tin, tâm sự Làm Dẹp

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi tramanhvn, 27/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuotmituot

    chuotmituot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2007
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Hihihii , em sợ anh những lúc rảnh rỗi quá thì ...mệt thôi . Còn nên treo tranh gì thì em chịu thôi . Một người sống nội tâm như anh thì em ...chịu hí hí
  2. chuotmituot

    chuotmituot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2007
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Chiều cao của đàn ông tính từ đầu ...lên tới trời + Tình yêu không phân biệt giai cấp , tuổi tác , mập ốm , cao thấp ....
    Cứ vô tư mà dating nha linkhue
  3. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Hihi cái này tớ hoàn toàn đồng ý với bạn .Tớ cũng quan trọng đàn ông ở trí tuệ và giờ đã miễn dịch trước những anh chàng cao to đẹp trai .
    Tớ đi cùng anh kết nghĩa .Anh ấy hơi thấp dưới 1.60 và tớ đã lấy đôi giầy thấp nhất để đi .Hai anh em thỉnh thoảng đi chơi cùng với nhau vào quán uống cà phê.
    Thực sự là tớ cảm nhận được những ánh mắt từ mọi người ..họ dòm ngó rồi bình phẩm nọ kia .
    Đúng đàn ông chiều cao phải tính từ cái cổ trở lên và độ rộng của trái tim nữa bạn nhỉ
    Nhưng chẳng hiểu vì sao mọi người có thể cũng nghĩ như bạn nhưng khi thực tế trước mắt , họ lại phản ứng khác .
  4. chuotmituot

    chuotmituot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2007
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Tớ không có ý vơ đũa cả nắm nhưng phàm những ai đẹp trai thì thường không được chính chuyên trong tình yêu . Chắc vì lợi thế đẹp trai . Tớ không quan trọng cao thấp , chỉ cần từ 1m65 trở lên là ok hì hì . Tớ quan trọng những thứ bên trong hơn .
    Còn đi ngoài đường mà bị người ta nhìn thì ...nhìn lại cho người ta ...sợ . Cứ coi như người ta ganh tị với mình là okie thôi mà . Suy cho cùng thì chiều cao khiêm tốn cũng hơi bị bất lợi một tí , linhkhue nhỉ .
  5. gialinh_spring

    gialinh_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tớ bị dụ dỗ beauty salon Phuong Anh dùng đồ Dermal, decor đẹp... của đứa em gái nên đến làm thử body ở đó. Chết cười cả nhà ạ . Tớ bận rồi, mai tớ kể cho nhé
  6. kimdung2000

    kimdung2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0

    Anh Thuyền sao được nhiều cô xinh đẹp hâm mộ thế . Em về lại Texas có mang cho anh mấy bức tranh nude anh đặt mua ở Sàigon anh nhé ... Khi nào anh ghé lên Houston thì nhớ ghé nhà em để lấy . Fan club của anh toàn gái xinh không nhỉ ... Vậy mà anh cứ sống độc thân chưa chịu lấy vợ thì thằng em này tiếc cho anh lắm đấy . Lấy vợ đi anh Thuyền .... Hay là, em đăng hình bọn em chụp hình anh trong phòng lab sở làm tại Saigon cho rồi nhé anh .
  7. chuotmituot

    chuotmituot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2007
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn mưa .
    Chẳng biết làm gì vào những ngày mưa . Lòng trống rỗng và nỗi buồn len lỏi . Không còn những buổi chiều chạy xe trong mưa . Không còn cảm giác ấm áp trong mưa , cũng chẳng còn áo mưa đôi ...
    Giá như ta đừng nhớ , đừng suy nghĩ về những gì đã qua ... Mất mát là điều mà ai cũng phải trải qua một lần trong đời . Vẫn biết vậy nhưng sao không thanh thản ???
    Sáng nay trời lại mưa ...
  8. nguyentra1986

    nguyentra1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    minh cũng đồng ý với bạn
    Chẳng sao cả miễn là hai người cảm thấy thoải mái khi ở cạnh nhau là được
  9. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    ..Huhu sang tuần tớ lại bị các chú bên quân đội tóm cổ đi dân quân tự vệ nữa rồi ..huhu ...
    Mặc dù tớ thích chiến sĩ , yêu màu xanh áo lính , khoái xem nhất chương trình Chúng tôi là chiến sĩ .VTV3 và lần nào xem cũng rớt nước mắt ..nhưng mà thử làm chiến sĩ thôi cũng khổ lắm .
    Lại lăn lê bò toài để bắn súng còn phải thi môn chính trị nữa đau hết cả đầu
    Rám hết má hồng rồi .Hihi nhưng mà vui lắm như hồi mình học quân sự ở trường đó , nhưng giờ chuyên nghiệp hơn vì phải bắn súng thật và đạn thật .Hơn nữa ít con gái nên thành ra mình được cưng chiều
    Àh mà hôm rồi tớ đi xem Tử Vi ở 22 Tràng Tiền- Hà Nội ...tớ có thằng con Bố Tướng , nghịch như quỷ phá như giặc , nhưng lớn lên rất giỏi và cực kỳ hiển đạt ..chuyện mẹ nó đã nghịch rồi
  10. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    ...Hôm nay đi ngược chiều, may ko bị tóm, hí hí.
    Mệt dã man, mệt kinh khủng...
    Lẽ ra hôm nay phải được ăn ốc, lẽ ra hôm nay phải được đi chợ đêm...Cuối cùng, lại ngồi mốc mỏ ở nhà, lụi cụi dọn dẹp...Khỉ thật, số mà, đã ko được ăn uống thì chớ lại còn bị hành hạ ...Khỉ khỉ khỉ, đúng là cầm tinh con rệp
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này