1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CẢM XÚC KHI NGHE MỘT BÀI HÁT CỦA the beatles MÀ BẠN YÊU THÍCH

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi THEFOOL, 17/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cooking

    cooking Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    Tôi đến với nhạc của The Beatles hoàn toàn một cách tự nhiên, không hề nghe theo kiểu phong trào bảo hay thì cố nghe xem nó thế nào. Thực tình trước đây hồi học cấp 2, có đứa bạn bảo tôi nghe thử xem thế nào. Tôi cũng nghe thử và phán cho một câu rằng "tao không thích" và trả luôn cái băng nó cho mượn.
    Từ đó cũng quên bẵng luôn và chẳng có cái khái niệm sẽ nghe lại nhạc của The Beatles. Nhưng đúng là nếu nói ra thì quả là định mệnh lại kéo tôi trở lại với nhạc của họ. Một lần vì chẳng có gì để nghe cả thế là mượn mấy cái đĩa của đứa em họ, trong đó có các đĩa Red Album của họ, nhớ lại hồi trước đã từng nghe thế là đem nghe. Không ngờ rằng nghe lại thấy nó quả là tuyệt vời chẳng bù cho hồi trước, càng nghe càng thấy bị hấp dẫn. Có lúc cái máy tính bị hỏng không nghe được nhạc thèm không chịu được cứ như thằng nghiện thiếu thuốc vậy, đến lúc sửa xong thì ngồi nghe hàng tiếng.
    Nhiều lúc buồn vì mọi thứ mình làm hỏng hết cả, chán chẳng muốn làm gì thậm chí chẳng thiết động chân động tay cứ nằm lì một chỗ, nhưng rồi cũng bò dậy muốn tìm cái gì đó cho khuây khoả ---> nhạc của The Beatles. Rồi cái nỗi buồn nó cũng bớt dần đi, đặc biệt là khi nghe bài Let it be thì nỗi buồn dường như swept away khỏi con người tôi. Cũng lạ lùng thật nhiều người không hiểu nhạc của bài này cho rằng nó là một bài hát buồn. Tôi thì chẳng nghĩ thế, nó gợi nên một niềm lạc quan vào cuộc sống. Có thể chính cái giai điệu của bài hát này đã đánh lừa cảm giác của họ. Với giai điệu và lời bài hát như một lời tự sự, như một câu chuyện của một nhà kể chuyện rong, với giai điệu của chiếc đàn piano do John dạo nên. Thôi xin dừng ở đây, nếu không thì lại lan man mất.
  2. z69m

    z69m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Có ai biết địa chỉ để vào nghe nhạc Beatles online không chỉ giúp tui với...xin cảm ơn và hậu tạ
    Đi tìm đồng hương 12/24 (98-01)
  3. Revolver

    Revolver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Mỗi bài của Beat khi nghe đều có những cảm xúc riêng, nhưng khi nghe để nó trộn lẫn vào nhau cũng chẳng sao.Càng khoái!
    Như mình thì thường thấy lạnh cả người khi nghe She's leaving home
    She's leaving home after living alone
    For so many years
    Khi em buồn thì mình nghe Ob-la-di, ob-la-da, Let it be, Yellow Submarine...
    Obladi Oblada life goes on bra...
    Lala how the life goes on.
    Lúc nhớ cúc cu thì nhe Real Love,..
    It's real love
    It's real, yes it's real love
    It's real
    ....
    Mà ngày nào chả nghe, nghe mãi, nghe mãi rồi lại nghe nữa..
    You know if you break my heart I'll go
    But I'll be back again!
    I'll be back!
    Được revolver sửa chữa / chuyển vào 12:40 ngày 26/06/2003
  4. cooking

    cooking Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu nghe bài Michelle lại thấy có thêm cả tiếng Pháp thêm vào, tưởng đó là bài duy nhất mà The Beatles hát tiếng nước ngoài. Đến lúc nghe đến bài I wanna hold your hand bằng tiếng Đức thì quả là bị choáng nặng. Nếu không nghe thấy cái giai điệu quen thuộc ấy thì cứ tưởng họ đang hát cái gì. Nhưng mà cũng hơi buồn cười, mỗi khi nghe bài đó lại liên tưởng đến những bài hát của Đức dưới thời phát xít thế mới lạ chứ. Nhưng mà về khoản ngoại ngữ mấy chàng trai của chúng ta có vẻ không giỏi lắm nên nghe bài Michelle và I wanna hold your hand cứ như là tiếng bồi ấy.
    Put yourself in the hell you'll know the way to the heaven
  5. nofreeman

    nofreeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Trước đây nhớ rõ ràng là có lần em đã định viết bài vào cái topic này, giờ lại lôi lên, có điều bài thì chẳng còn nữa. Chỉ có điều tên cái topic này hay quá thôi.
    Cảm xúc về một bài hát à, có phải lần nào nghe một bài hát cũng có cùng một cảm giác đâu. Như hôm nay em đã nghe lại I?Tm so tired, I?Tm down, You?Tve got to hide your love away, Yer blues?, một đám buồn bã, đau khổ và thấy thật kinh khủng, thậm chí khó tin
    Làm sao con người trải qua nhiều thứ buồn phiền đến thế mà vẫn sống nhỉ. Mà đó thì chắc phải là những cảm xúc thật chứ, dù ngắn ngủi nhưng chắc vẫn phải thực sự đã trải qua thì mới thành nhạc được. Cũng không hiểu tại sao có lúc em có thể cảm thấy tâm trạng rất giống như một bài nào đó trong số đó, chắc lúc đó em đã phóng đại nỗi buồn của mình lên, gia giảm thêm chút hương vị chứ làm sao như thế được nhỉ? Thế mới biêt khi nhìn vào nỗi buồn của người khác đôi khi không thể tin là lại tồn tại điều gì đó làm người ta đau khổ đến thế đến khi chính mình buồn thì chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ ngợi, nghi ngờ được. Còn khi vui thì lại ngạc nhiên khi nghĩ lại rằng mình đã từng buồn đến vậy mà có khi lý do chẳng hề thoả đáng,
    Nghe lại những bài hát ấy theo kiểu nhìn vào nỗi buồn của người khác quả thật rất khác khi nghĩ rằng chúng đồng điệu với những gì mình đang cảm thấy trong lòng. Bây giờ em nghe thấy nhạc, tiếng ghita, tiếng trống, thấy giọng hát ra sao, nhiều thứ hơn là chỉ những nỗi buồn. Như vậy là thấy được một phía khác của bài hát đúng không?
    "- Cô ta đã để lại cho cậu cái tốt nhất mà một người có thể cho là hồi ức đẹp rồi còn gì nữa để cậu cố gắng
    -Nói thế thì AQ quá!
    -Chẳng lẽ không đúng sao? Cuối cùng còn cái gì hơn thế?"
  6. phuongdzung1902

    phuongdzung1902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Nói ra thì thấy hơi xấu hổ nhưng mà vẫn muốn nói :D Bài đầu tiên em nghe cua The Beatles là Yesterday :D Nghe cái bài đấy cả trăm lần mà chẳng cảm xúc gì hít trơn ---> Chẳng biết The Beatles là cái gì luôn :D Mãi tới khi nghe Yellow Submarine em mới cảm thấy khoái khoái cái nhóm này nhưng cũng chưa đủ để di lùng mua CD :P Mà nói thật hồi đấy em ko nghĩ 2 bài đó do cùng một nhóm hát đâu :(( Thế rồi tới lúng nghe Desire hát nhạc Beat trong buổi tiệc 10 năm BC thì thôi rồi....em đổ ngay tại chỗ :D Lùng bằng được mấy CD về nghe, càng nghe càng phê như tất cả những ai mê Beat :D Cứ mỗi lần buồn buồn là thể nào cũng Let it be với We can Work it out chờ sẵn, rồi thì All we need is love, When Im 64, No where man ... Cứ mỗi lần nghe là một lần cảm xúc trào dâng khó tả :D
  7. allthingsmustpass_away

    allthingsmustpass_away Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    All thì ban đầu mê mệt bài A Hard Day''s Night. Chả hiểu làm sao mà sau này All lại mê George dù ban đầu rất khoái chất giọng kỳ lạ của Johnny và bộ mặt ngây thơ gian ác của Macca. Bi giờ thì All không ưa gì 2 lão ấy nữa. Mỗi lần nghe Something là All lại tội nghiệp cho Harold quá trời đất. Đẹp trai đáng yêu là vậy mà bị vợ đá thảm thương. Cái lão Eric thiệt là xấu xa, đi cướp vợ George mà lại còn dám hát Something. May mà Pattie cũng đã bỏ lão ý rùi. Nhưng cả bà già ý cũng đáng bị giời đánh thánh vật lắm. Chết, lại lạc đề roài.
  8. kilica

    kilica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Đúng là lạc đề khủng khiếp, lạc hẳn vào rừng rậm mất rồi!
    Nghe cái giọng nì chị đã đoán em là girl từ cái ngày đầu rùi mà! Có điều vẫn ngờ ngợ vì em cãi nhau hăng quá!
    Chị cũng thích Beat từ chỗ ...chẳng thích tí tẹo nào! Ko hiểu thích từ lúc nào nữa chứ. Nhưng buổi tối mà nghe beat ( bật nhỏ thôi , lúc đêm thật yên tĩnh, mọi người đã đi ngủ hết ) ----> ko có gì tả nổi ...cảm giác như quên hết mọi suy nghĩ ngớ ngẩn vào buổi sáng của mình , trôi nổi theo obla di ob la da .... UHhhhhhh uhhhhhhh........sha la la la la...........
    Dạo nì thích nhất cái đoạn uuhhhuhhhhhh .........của listen! Do you want to know a secret ....
    Rồi những pha trầm bổng của Mesery , The long and winding road ........ all my loving ...
    Thật đã , Có lúc như bay nhảy trên chín tầng mây , có lúc thấy mình như đang lang thang trên phố, đá mấy viên sỏi & nghêu ngao những lời nghe qua tuởng nhwu vô nghĩa, nhưng lại rất dễ ngấm sâu vào trong my mind , I don''''t know why ....
    Được kilica sửa chữa / chuyển vào 20:50 ngày 26/09/2004
  9. tvntuong

    tvntuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    BRAVO! Các anh chị viết hay wá, em đọc mà muốn khóc nhưng cũng không bao giờ dám đọc lại lần thứ 2 vì những bài của beat mà em yêu nhất lại không ai thích thì fải =>em không muốn mất đi những cảm xúc của chính mình.
    Em thích nhất là những sáng tác bị mọi người xem là tiêu cực của John.Mỗi lần cảm thấy căm ghét tất cả những gì mà John đã khao khát cả cuộc đời mà không có được, như một gia đình êm ấm hạnh phúc, như một người mẹ, hay mệt mỏi với cuộc sống.... em lại nghe mother, nghe I''m so tired, nghe I''m only sleeping..... để rồi tự thấy xấu hổ với bản thân mình, để biết yêu mọi thứ mình có, để "gió cuốn đi" như TCS từng viết............
    Em yêu John và cũng yêu cả Yoko nữa, bởi Yoko đã là người phụ nữ duy nhất đem lại cho John sự bình yên, dù là theo cách riêng của cô mà ít ai chấp nhận được. Nếu không có Yoko chắc hẳn John đã phải đau khổ đến không thể sống được, bởi cuộc đời anh sẵn đã quá bất hạnh.......
    HALF OF WHAT I SAY IS MEANINGLESS, BUT I SAY IT JUST TO REACH YOU JULIA, JULIA.....................
    Nghe the long and winding road + yesterday của Paul sáng tác cũng thế, chỉ để cảm nhận một ai đó đồng cảm với mình, để đôi lúc thấy yêu đời hơn vì mình vẫn còn quá hạnh phúc.......
    Em đã nghe khá nhiều bài solo của George sau này, nhưng có lẽ chưa có bài nào để lại cho em nhiều cảm xúc như những bài George viết khi còn là 1 Beat như While my guitar gently weeps & Here comes the sun. Guitarist sáng tác có khác, nghe réo rắt đến phê, và giọng của George trong While thì dịu dàng quá thể. Những khi buồn lại thấy Here comes the sun đáng yêu vô cùng, hay nhất trong Abbey road.
    I am the walrus, Strawberry fields 4ever A day in the life thì lại khác, mỗi lần nghe em lại có cảm giác chính mình lạc vào một thế giới khác, nửa mơ nửa tỉnh như.... Alice ấy.
    MY GIRL MY GIRL DON''T LIE TO ME
    TELL ME WHERE DID YOU SLEEP LAST NIGHT???????
    WOULD YOU LIKE TO HEAR MY VOICE
    SINGING IN SWEET EMOTIONS............
  10. obladioblada

    obladioblada Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Ở đây mọi người nhắc đến nick mình hoài . Thế mà ở những chỗ khác, người ta bảo là nick của mình khó nhớ, khó đọc, khó hiểu, đọc tên mình lên làm họ méo mồm, đau lưỡi...
    Bài hát tôi thấy dễ thương nhất là "Do u wanna know a secret"
    Listen, do u wanna know a secret
    Do u promise not to tell...
    closer, let me whisper in yo'' ear...
    Say the words u long to hear
    I''m in love with u
    Một cách tỏ tình dể thương, bất ngờ mà lại ko bất ngờ. Một sự "lừa" mà chẳng làm phật ý ai, giọng điệu hát cũng rất tếu táo thú vị!
    I''ve known this secret for a week or two
    No body know just we two
    Nghe có vẻ hơi baby, hơi thẹn thùng e ngại nhỉ. Khi lần đầu tiên nghe đến đoạn này tôi đã bật cười và nghĩ "trẻ con thế nhỉ" nhưng rồi nghĩ nếu mình ở trong hoàn cảnh đó, chắc cũng vui lém

Chia sẻ trang này