1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có cách nào giải cứu bạn em

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi vohansat, 29/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuoiitthoi_vtd

    cuoiitthoi_vtd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2005
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí cứ....
    Miẹ, học ĐH thì sao chứ, ra trường rồi thì tỉ lệ Gà/Cáo vẫn là 50/50, vậy thì học ĐH thì sao cơ chứ.
    Chuyện này chẳng biết thật hay không, dưng cơ mà ở gần nhà em hồi trước, còn có chuyện hai chị em, chị lớp 10 còn em lớp 9, bố mẹ đi làm, ở nhà bật video lên gặp đúng băng "thế giới động vật - chuyên đề chăn nuôi Heo", thế là làm thử.
    Thử đi thử lại, cũng hơn 3 năm trời tới khi con bé dính bầu. Xôn xao làng nước, nhà nó giờ bán xới đi đâu không biết nữa.
    @ Chủ Topic: không muốn ai biết, trừ phi đừng làm. Làm rồi phải dám nhận, đơn giản thế thôi. Mọi cách mò tìm đường trong đêm đen đều dẫn tới những con đường xa hơn và dễ tai nạn hơn. Thành thật luôn là cách tốt nhất để giải quyết mọi chuyện khó khăn.
  2. pee_and_poo

    pee_and_poo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    đưa quyển Trăm năm cô đơn bảo con chị đọc, sợ vãi đái ra đấy chứ cưới với xin nỗi gì. Loạn luân thế thì có sống với nhau cũng chẳng yên được, bạn của pác chủ topic cũng hám của cơ, bao nhiêu năm rồi sao không nghĩ đến chuyện dứt, hay là chê hàng tã rồi
  3. huong1509

    huong1509 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Hơ, 8 năm trời như thế mà không ai biết vụ này thì bạn bác chủ topic cũng hơi bị kín đấy nhỉ???
  4. aromatic84

    aromatic84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    nếu như theo các cụ và theo khoa học thì đây là chuyện loạn luân.... Bạn chớ nên nghe lời bà chị họ đó.. nó vừa ảnh hưởng tới bạn , gia đình và mọi người.... điều này là cấm trong Y học... mong bạn sáng suốt khuyên giải bạn của bạn để có cách giải quyết hợp lí.
  5. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất : ko fải chuỵên gì cũng giấu bố mẹ được ... chuyện này ko nên giấu _ giấu và tự giải quyết là ngu
    Thứ hai : vấn đề về mụ kia ... mụ kia ngu, bệnh, điên , dại _ tính My tớ ác độc nên chả có gì tội nghiệp cả ... 1 đứa có chút ''biết suy nghĩ'' trong đầu thì ko bao giờ mù quáng như mụ ta cả
    thứ 3 : chia tay kiểu gì ? mấy tuổi rồi mà nghĩ đơn giản thế ? ... bệnh như mụ kia thì chia tay chắc mụ ý ***g lên , cởi tung váy rồi chạy ra đường mà gào thét cho cả thiên hạ biết chuyện , xong leo lên cầu nhảy tòm xuống sông tự tử ý chứ
    thứ 4 : ê bồ, mấy tuổi rồi huh ... đọc bài bồ ... nghe như kiểu trẻ con 9x mới chớm dậy thì ... ứ gì ... bồ còn non và xanh lắm ...
  6. Fion

    Fion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Bỏ nhà đến một nơi thật xa
    Nhiều $ thì đi du học
    Ít $ thì sang tây rửa bát thuê
    Ít nữa thì vào SG làm thuê
    không thì ra bến xe nào đấy làm cửu vạn, hay đi vào bãi vàng, bãi đá đỏ, gì cũng được.
    Coi như chết rồi ý mà.
    Đợi bà chị lấy chồng thì về .
  7. anhmaulamroi

    anhmaulamroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    Thôi được,anh sẽ cứu bạn chú để làm phúc cho con cháu vậy.
    Chú hãy pm địa chỉ,sđt(nếu có) của con bé kia.Anh sẽ đến kưa nó,giải vây giúp bạn chú.(còn sau đấy làm thế nào anh té được chú không cần phải lo cho anh,và anh cũng không cần các chú trả ơn đâu )
  8. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.889
    Đã được thích:
    123
    Em ko biết chuyện của bác chủ topic có thật ko?Cơ mà nếu có thật em nghĩ bà kia DÂM còn thằng kia NGU
    Giải quyết kiểu j bây h,tốt nhất cứ nói cho bố mẹ,chuyện này tự giải quyết ko đi đến đâu đc
    Được lam_mai_anh sửa chữa / chuyển vào 23:07 ngày 30/07/2007
  9. anhdangtimem

    anhdangtimem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    có gan làm có gan chịu, đến đường cùng thì kệ bà con chị họ muốn làm gì thì làm , mình nghĩ lớp 10 là cũng biết rồi chẳng qua ông bạn đó ko kìm chế được và ... đến bây giờ, tự mình ngây ra thì tự giải quyết đi ! thiện tai thiện tai
  10. viettrader102

    viettrader102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    1.913
    Đã được thích:
    1
    đọc bài của bà này không lúc nào là nhịn được cười, nhưng mà cũng thâm độc quá

Chia sẻ trang này