1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Power metal và những ảnh hưởng của Helloween...!!!!

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi loyalrain, 31/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loyalrain

    loyalrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Power metal và những ảnh hưởng của Helloween...!!!!

    Cuội nguồn của Power là những nhịp trống tốc độ nhanh ..mạnh , cộng thêm tiếng riff đều của những cây lead.

    Khả năng chơi power rất dồn dập ... ta như chìm hẳn trong sự cuốn hút, mạch máu sôi lên, với nền hợp âm rất đẹp, ca từ tuyệt vời. tiếng bass , lead, drum, keyb dâng trào cuồn cuộn ..!âm hưởng của những dũng sỹ với gươm đao cưỡi ngựa chống lại ác quỷ.

    Điển hình trong dòng power không thể không nhắc đến tứ đại kim cương : Helloween , Stratovarius, Rhapsody, Savatage....! Các band này thường kết hợp sự tốc độ của Speed + hơi hướng của Epic ( bản thiên anh hùng ca )... tràn vào bầu trời khắt khe của Rock vào những năm 80, nhưng lối chơi quến rũ của các Power band đã đc công nhận và phân nhánh thành một dòng đặc trưng

    Đại diện ưu tú cho nhánh power chính là Huyền Thoại Helloween :

    Helloween là một trong những ban nhạc đầu tiên và đóng rất nhiều cho Power Metal, sự nghiệp của họ lúc lên rất cao, lúc xuống thấp, thành viên thay đổi khá nhiều và họ cũng bị nhiều lời chỉ trích nhưng đóng góp của họ cho Metal vô cùng to lớn.

    Câu chuyện về Helloween bắt đầu vào năm 1979 tại thành phố Hamburg của nước Đức, hai tay guitar Kai Hansen và Piet Sielck tách từ ban nhạc Gentry. Họ thành lập ban nhạc Ironfist với Ingo Schwichtenberg chơi trống và Markus Grosskoph chơi bass. Tuy nhiên, Piet lại sớm tách khỏi nhóm để tham gia công việc ghi âm cho các ban nhạc. Kai mời Micheal Weikath từ ban nhạc Powerfool tham gia. Sau đó, họ đổi tên ban nhạc thành Helloween.

    [​IMG]

    Năm 1984, Helloween ghi âm hai ca khúc "Oernst For Life" và "Metal Invaders" với hãng Noise Records. Năm sau, họ cho ra một mini album rồi sau đó là album đầu tay hoàn chỉnh mang tên "Walls of Jericho". Năm 1986, họ phát hành một single album "Judas". Kai cảm thấy khó khăn trong việc đảm nhiệm cả hai vai trò guitar và hát.

    Năm 1987, Kai mời ca sĩ Micheal Kiske từ ban nhạc vô danh "Ill Prophecy" tham gia. Ban nhạc định phát hành album đôi nhưng hãng Noise yêu cầu phát hành từng album một. Trong năm đó, "Keepers Of The Seven Keys-Part 1" được phát hành. Album thành công rực rỡ trên toàn châu Âu, Mỹ và được vô số tạp chí khen ngơi. Năm 1988, họ còn thành công hơn nữa với "Keeper Of The Seven Keys-Part 2". Cho đến bây giờ, bộ đôi album này vẫn còn bán rất chạy. Đây là hai album rất kinh điển của Power Metal.

    Keeper of the Seven Keys pt.1 - 1987

    [​IMG]


    1. Initiation 01:21
    2. I''m Alive 03:22
    3. A Little Time 04:01
    4. Twilight of the Gods 04:31
    5. A Tale That Wasn''t Right 04:44
    6. Future World 04:03
    7. Halloween 13:19
    8. Follow the Sign 01:48

    Keeper of the Seven Keys pt.2 - 1988

    [​IMG]

    1. Invitation 01:07
    2. Eagle Fly Free 05:08
    3. You Always Walk Alone 05:08
    4. Rise and Fall 04:20
    5. Dr. Stein 05:03
    6. We Got the Right 05:07
    7. March of Time 05:13
    8. I Want Out 04:39
    9. Keeper of the Seven Keys 13:38


    Tuy nhiên, không rõ lý do gì thành viên chủ lực Kai Hansen lại ra đi ngay trong chuyến biểu diễn cho bộ đôi "Keeper...". Sau này, Kai gặt hái rất nhiều thành công với nhóm Gamma Ray. Tay guitar Roland Grapow của ban nhạc Rampage được mời vào thay thế cho Kai. Năm 1989, họ phát hành ba live album "Live In The UK" tại Anh, "Keepers Live" tại Nhật Bản và "I Want Out Live" tại Mỹ.

    Keepers Live - 1989



    1. Intro Happy Happy Helloween/A Little Time 04:17
    2. Dr Stein 07:00
    3. Future World 09:33
    4. We Got the Right 06:08
    5. I Want Out/Encores 06:58
    6. How Many Tears 09:40

    Live in the U.K. - 1989

    [​IMG]

    1. A Little Time 06:31
    2. Dr. Stein 05:22
    3. Future World 08:56
    4. Rise and Fall 04:51
    5. We Got the Right 06:07
    6. I Want Out 05:44
    7. How Many Tears 09:55

    ================================
  2. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Helloween thời hoàng kim là có 2 cái Keeper of 7 keys đánh như điên dại , solo tít mù , trống bass lùa gà lùa vịt linh đình. Toàn bài đỉnh cao của mọi thời đại. Còn đâu về sau nhàm. Có cái Time of the oath được vài bản ballad sầu đời gỡ lại.
    Nhưng nhìn chung , Helloween đánh khá nhất trong mấy ban power, đội hình khá .
  3. loyalrain

    loyalrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    bài " Forever and one " ....trở thành bất hủ của HLW ... nghe mỗi một góc cạnh lại thấy có một tâm trạng khác ...và lớn dần lên ta mới hiểu đc ý nghĩa ...!
  4. hate_them

    hate_them Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0

  5. saleman_1369

    saleman_1369 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2007
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Phải thừa nhận là tôi chi thik mỗi cái Time of the Oath của Hell.......
  6. huannk

    huannk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lại Hell, thời đó mới ra "The Dark right", bài tớ nghe đầu tiên là "If I could fly", nghe xong kết quá, thế là tìm một mẻ nữa về nghe. Nhưng quả thật cái chất power vậy đối với tớ vẫn là mạnh quá, nghe không hết được mà chỉ tìm những bài "mượt" hơn như kiểu "Forever and one", "Light in the sky", "In The Middle Of A Heartbeat", "I Don''t Wanna Cry No More", "In The Night", ... tập hợp lại thành một playlist mà nghe, hay phết, cả năm trời chưa chán đấy.
    Riêng "Forever and one" thì nghe cứ thấy buồn buồn thế nào vậy, khó tả lắm, không dám nghe nhiều.
    Nói chung, với Hell, tớ có nhiều kỷ niệm đẹp , và bây giờ vẫn khoái nhất các đoạn Lead guitar tỉa rất mượt và chất giọng của Michael mà nói như một cậu gì trên này đã nói trước kia, lâu lâu rồi, là: "Ngọt như đường hoá học".
  7. huymetal

    huymetal Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    1
    "Keeper of the Seven Keys pt.2 - 1988 " được đánh giá là album hay nhất của Helloween. Theo bạn thì thế nào?
  8. anarchist1983

    anarchist1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    chính nó
  9. Deimos

    Deimos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Thế còn "Gambling With The Devil (2007)", các bạn nghĩ thế nào?
    Riêng tôi thấy được, và biết đâu nghe thêm lại thấy hay hơn nữa đấy. "track04 - As long as I fall" và "track08 - fallen to pieces" nghe "bình dân" phết. "track06 - final fortune" thì rất bốc lửa và gây ấn tượng đủ để ta nhớ đến nó mỗi khi thèm nhạc Helloween. "track03 - the saints" thì dài hơi và có lẽ là hay nhất trong đó.
    Các bạn nên tìm nghe đi. Nếu ko thấy thì báo tôi up cho.
  10. hoangdung179

    hoangdung179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    tui kết helloween sau manowar và nickelback :D kết nhất bài if i could fly và windmill=>> bản ballad tuyêt vời

Chia sẻ trang này