1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic nhẫn cưới - Mốt mới nhất

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Rong_Xanh, 01/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bibubiba

    bibubiba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Nhiều nhẫn đẹp thật mà chưa có tiền mua huhu
  2. qtmm1818

    qtmm1818 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    1.394
    Đã được thích:
    0
    Bọn mình cũng đọc topic này mới biết Phú Cường, thế là hôm có triển lãm cưới ở Fortuna t8/08 đi xem thấy ưng 1 mẫu liền đặt cọc luôn 1T, cửa hàng hẹn là "anh chị lúc nào lấy cũng được". Sau đó khoảng 2 tuần thì có nhân viên gọi điện hỏi có chắc sẽ lấy không vì có người khác cũng muốn mua, nhưng bọn mình bảo chắc chắn, vả lại đặt tiền rồi còn hỏi cái khỉ gì nữa.
    Tưởng là xong được 1 việc, không ngờ 2 tháng sau quay lại thì 2 em bán hàng hồn nhiên bảo là ''bọn em bán mất mẫu đấy rồi, anh chị vui lòng chọn mẫu khác ạ", bó chiếu luôn, thật không thể tưởng tượng được. Hoá ra, tuy đã bán đôi đó cho mình nhưng vẫn hồn nhiên bày vào tủ hàng và chắc chả có dán ghi chú "reserved" gì cả, người khác đến là vẫn bán thôi (dù mình đã nói là chắc chắn lấy, chẹp, đúng là không hiểu gọi điện hỏi mình để làm gì nữa). Gọi điện cho chủ thì thấy bảo là sẽ tìm xem có còn mẫu đó không (dù hôm xem nhẫn PC hứa như đinh đóng cột là mỗi mẫu nhẫn chỉ sản xuất 1 đôi duy nhất), hoặc là sẽ trả lại tiền cọc. Không hiểu nếu mình ko lấy nhẫn nữa mà ko xảy ra chuyện gì thì như lẽ thường có được hoàn lại xu nào không, vì 101% cửa hàng định nghĩa đặt cọc nghĩa là ko lấy hàng sẽ mất cọc. Tuy nhiên ở PC, nếu lỗi do cửa hàng thì trả lại tiền là xong, và không có bất kỳ bồi thường nào (vì mất thời gian của khách, làm khách quá sốc với cung cách làm ăn thất tín đó, vì USD trượt giá trong suốt mấy tháng trời đó, vì nhẫn cưới mà dính chuyện xui xẻo vậy thì chả ra thể thống gì...), hài quá.
    Ngay sau đó, mình cũng muốn lấy lại đôi khác y hệt và quả thật 1 tuần sau PC gọi điện thông báo là vẫn có thật (thế là hết cái gọi là 1 đôi duy nhất nhé), nhưng nghĩ lại mình cũng thấy chán, rồi đến lấy lại 1T của mình đi tìm nhẫn ở chỗ khác, hic.
    Cũng là 1 kinh nghiệm về cái gọi là chữ Tín để chia sẻ với mọi người.
  3. Leo82Libra83

    Leo82Libra83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2008
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    *******************************************************************
    ơ, mụ T, mụ cũng sang topic này ah? he he... đúng là..."quân tử gặp nhau nơi ngõ hẻm" . Công đoạn mua nhẫn của bọn tôi cũng gian nan trường kỳ gần như mụ , cũng đi triển lãm cưới ở Fortuna, chết mê đôi nhẫn 2000$ ở Cửu Long, và thik sơ_cua đôi của Phú Quý 3,5T . Đôi ở Cửu Long bảo là kim cương, nhà Phú Quý cũng bảo đôi nhà họ là kim cương ak ak... vô lý đến thế là cùng, bọn tôi cứ ghi mã lại để sau này qua xem.
    Bọn Cửu Long thì rất lịch sự, xin tên, số điện thoại và có chính sách khuyến mại gì là gọi ngay. Bọn Phú Quý tôi wa mấy lần nhưng chả ưng đôi nào vì nhìn cứ rởm rởm (nhận xét khách quan riêng tôi). Còn Bảo tín Minh Châu thì đông mà kiêu k tả. Cuối cùng, qua Ruby Plaza thì kết luôn em nhẫn Doji kiểu dáng gần giống Cửu Long, vàng 18k, cũng đính 1 hạt long lanh chả bít là hạt gì, giá 3,4T, thế là phê lun, hôm đó chưa có ý định đi mua nên k mang đủ tiền . Mấy hôm sau bọn tôi qua buổi trưa thì nó bảo nó vừa bán 8h tối hôm trc......ức phát khóc!
    Về nhà gọi điện tâm sự với con bạn, nó an ủi là dưới 10 triệu lấy đâu ra nhẫn vàng đính kim cương. Thế là nó hỏi đặt hộ nhẫn của nhà bạn nó bên Gia Lâm, nhẫn vàng đính đá nhìn nhóng nhánh chả khác gì cái hạt bọn Phú Quý bảo là kim cương. he he...mà giá có 1,5T. Lớ ngớ như mình làm sao mà bít đường phân biệt.
    ha ha... sướng vì mua đc rẻ mụ ạ, tiết kiệm tiền để đi trăng mật còn thik hơn.
  4. mrsdam

    mrsdam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Nàng Xì-pa phải ko? Cho tớ nghía nhẫn của nàng với, có gì xin địa chỉ luôn!
  5. Leo82Libra83

    Leo82Libra83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2008
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Sẵn lòng, sẵn lòng... Tớ chụp rồi gửi mail cho nàng xem nhé! . Nàng tham khảo xem thế nào, tớ thấy cái vụ nhẫn nhiếc này cũng k quan trọng lắm, như mấy chị ở cơ quan tớ lấy chồng đc mấy tháng, có bầu + chật + thấy vướng víu + ... = bỏ nhẫn lun. . Mà tớ thì lại càng k quan trọng, từ trc tới nay tớ ghét nhất là đeo nhẫn, ngứa k chịu đc, trong khi đeo vòng cổ, khuyên tai thì lại chả sao.
    Nói chung là các nàng cứ cân nhắc, kinh tế dư dả thì hẵng vung tay, k thì đầu tư vào cái khác. (Tớ thik trăng mật
  6. hoanguxi

    hoanguxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    hehe tớ Q chứ ko phải T ;-P
    Theo tớ được biết thì kim cương cám (loại ko số ko má thường được gắn vào nhẫn cưới) rẻ vô cùng rẻ, chỉ vài trăm 1 hạt là cùng thôi, nên là đừng nghe mấy bọn hàng nhẫn bốc phét kim cương này nọ, chẹp.
    Sau khi thấy bọn ta làm ăn quá bát nháo và thất tín (ngoài PC thì vụ ảnh cưới cũng dính ngay bọn Phượng Anh - và cũng đã có bài chi tiết trong topic những studio nên tránh), bọn tớ đành ra Dorgay Paris 1835 mua nhẫn, chả có đá điếc gì hết, nhẫn trơn nhưng trông có vẻ hay hay ;-D, thấy bảo vàng của bọn này già đúng tuổi và là vàng chất lượng thật, sáng (không hiểu có đúng ko, nhưng tây thì chắc nó ít gian và tham như ta), hơn nữa khắc chữ có vẻ đẹp, hy vọng hôm nào lấy nhẫn ko phải thất vọng ;-D
  7. mrsdam

    mrsdam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Mail cho tớ đi. Tớ thì cũng ko quan trọng cái vụ nhẫn này, nhưng xã nhà tớ lại cứ thích kim cương, mà mình thì làm sao biết được kim cương xịn hay giả, hichic. Mà tớ cũng giống nàng, thich trăng mật hơn ; với lại tay tớ bé xíu đeo nhẫn xấu, tớ cũng chả thích lắm.
  8. tuong_ot

    tuong_ot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    hihi công cuộc đi tìm nhẫn cưới của mọi người vất vả nhỉ, tớ thì có đứa bạn nó chuyên buôn kim cương về bán cho các cửa hàng nên tớ lấy 1 đôi kim cương của nó, giá mềm thôi vì là kim cương nhỏ, sau đó mang đến cửa hàng chọn mẫu nhẫn ưng ý rồi bảo họ đánh cái viên kc đấy vào cho mình, thế là xong. nhà nàng qtqt18 kia chồng có fai là bạn Quân ko, tớ quen bạn Q đấy hihi
  9. qtmm1818

    qtmm1818 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    1.394
    Đã được thích:
    0
    ặc, tuong_ot là bạn nào thế nhở? tớ là Q đây, hờ hờ hờ
  10. yeu_Ha_noi

    yeu_Ha_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    các nàng chỉ cho t địa chỉ chỗ nào tin cậy để đánh nhẫn mới....
    hjc...những mẫu m thích thì chát quá....

Chia sẻ trang này