1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong 'Quảng Nam' bởi ntran10, 02/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0

    Được backydautroc sửa chữa / chuyển vào 10:39 ngày 12/11/2009
  2. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ơi thế mà đã 4 tháng rùi
    Vẫn đứng tại nơi mình đứng cách đây 4 tháng
    Còn lún xuống sâu hơn nữa
  3. vietncs

    vietncs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời thế là cái topic ni trở thành bờ-nốc của Bắc kỳ mất rồi
    ...
    Đêm qua là một đêm bực và rất khùng. Sáng sớm ni lại nhận cuộc gọi trời đánh
    Thế mà vẫn lầm bầm một mình "cuộc đời vẫn đẹp sao ..."
  4. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Mình GHÉT NÓ
    Dù nó xét về mặt đồng nghiệp, thì cũng tốt với mình trong công việc, nó giúp mình nhiều
    Về bản chất, thì nó cũng là người tốt, không lật lọng, không đâm sau lưng, không hại người bao giờ, cư xử vui vẻ chân tình
    Nhưng mà mình vẫn ghét nó
    Nó kè kè sau lưng mình hối thúc
    Nó nói dai nhách như đỉa
    Nó nguyên tắc cứng đờ như cây thước kẻ, không có bất cứ một ngoại lệ nào. Vì vậy công nhân đừng hòng cậy của nó một đồng. Nó giữ tiền cho công ty như chó giữ nhà.
    Mà có phải tiền công ty đâu, tiền của công nhân làm ra, và chi phí càng thấp thì vào túi sếp càng nhiều
    Cái vẻ sắt đá của nó làm mình chỉ muốn liệng chồng hồ sơ vào mặt.
    Ôi mình GHÉT NÓ, GHÉT NÓ GHÉT NÓ
    Thật thà mà nói thì mình giống PINÔKIÔ, ham chơi và nuông chiều bản thân
    Nó giống con dế lương tâm của mình, luôn lẽo đẽo nhắc nhở, dạy khôn mình
    Nó mà là dế thật, mình sẽ bỏ nó vào bao ni lông, mang ra bờ sông cách nhà một cây số mà thả, cho đừng bao giờ quay về để mình thấy mặt nữa
    Nó luôn luôn kè mình để dù mình có mủi lòng hay nhân nhượng bất cứ trường hợp nào, nó cũng kịp thời thò cái mũi của nó vào khịt khịt nhắc nhở
    Cảm giác phải ghét một ai đó, thật là tồi tệ
  5. vietncs

    vietncs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai đã là tuần cuối cùng của năm, ta vẫn loanh quanh dù rằng đời không hề mỏi mệt ... vì biết rằng "tìm một con đường, tìm một lối đi .." chẳng hề đơn giản!
    Ta đang lựa chọn con đường khó mà đi ...
  6. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mau đến tết
    Mình sẽ chỉ ăn, ngủ và xem phim thôi
  7. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    Hả? Ăn? Ngủ? Coi phim? Chừng nấy thôi á? Em không định nối gót bà chị Minh Vượng đấy chứ?
  8. quanghuy2506

    quanghuy2506 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    4.524
  9. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Có cơ hội ra đi
    Làm lại mọi thứ, với môi trường mới, đồng nghiệp mới
    Nhưng rút cuộc lại không muốn đi
    Chắc mình già thật rùi
  10. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình giữ thăng bằng rất ổn
    Không phải do ý chí hay sức mạnh tinh thần gì cả
    Chỉ đơn giản là thấy nhiều người khổ quá, khổ ngoài sức tưởng tượng mà vẫn nhẫn nhịn sống, nhẫn nhịn yêu thương, cần cù, chắt chiu từng niềm vui nhỏ
    Mình cũng nhiều lần xé rào cho những trường hợp ngoại lệ, được cái sếp tuy keo kiệt và hà khắc nhưng lại tin nhân viên, nói gì kể gì cũng gật đầu ok.
    Làm những việc tốt nho nhỏ dễ dàng mang lại sự bình yên, mà rất nhiều tiền thường k mua được
    Bình yên một thoáng cho tim mềm
    Bình yên ta vào đêm

Chia sẻ trang này