1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỒNG ĐÀO TỬU QUÁN (Tửu nhập, Thi xuất) - Nội quy trang 1

Chủ đề trong 'Quảng Nam' bởi Ngannammaytrang, 02/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thienthandanhroicanh

    thienthandanhroicanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Hic,chỉ có dân xứ Quảng là như ri thôi bà con hỉ?Tui cũng thèm rượu nhưng thơ phú thì chịu.Thấy topic Hồng Đào mà nhớ lại ngày xưa cứ đi mổ đi mô,Xì Gòng ,Hà Nội có chết cũng vác theo 1-2 bình Hồng Đào để mà nhâm nhi với anh em cũng tiện thể khoe luôn rèng quê tui có rượu ngon.Mấy bác đừng la vì tui ko có thơ nha,hì hì.
    Được thienthandanhroicanh sửa chữa / chuyển vào 09:42 ngày 30/10/2007
  2. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    "Ngô đồng nhất diệp lạc
    Thiên hạ cộng tri thu..."
    Hồng Đào nhất... quyết uống
    Thì sẽ say tít mù!...
    ha ha ha
  3. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Vô quán ngồi dựa lưng vào vách
    Chủ say rồi, khách thì vắng ngắt
    Càng tốt đang muốn ngồi một mình
    Để mơ màng mà nhớ linh tinh
  4. thienthandanhroicanh

    thienthandanhroicanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Linh tinh nhớ linh tinh buồn linh tinh quá.
    Gọn một chung ,cạn một chung vẫn cũng chỉ một mình.
    Bóng với hình.
  5. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Không cần rượu cũng có thơ
    Quán xưa nhộn nhịp bây giờ hắt hiu
    Thềm xưa giờ đã xanh rêu
    Vách xưa giờ đã cỏ leo ngút ngàn
    Chiều nay bỗng nhớ lan man
    Dẫu rằng nhân thế hợp tan là thường
  6. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Quán xá thiên tai gập quá sâu
    Lũ đâu đổ đến oằn vai chủ
    Ghế bàn ly tách trôi ra biển
    Hồng đào kịp lúc trèo lên gác
    Khách đã ghé thăm hủ khỏi ly
  7. vethamnuidoi

    vethamnuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    "20-11"
    [​IMG]
    2007 ​
  8. giamdocdaudat

    giamdocdaudat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Thanh thiên nhất đoá vân
    Hồng lô nhất điểm tuyết
    Thượng uỷên nhất chi hoa
    Dao trì nhất phiến nguyệt
    Y! vân tán tuyết tiêu
    Hoa tàn nguyệt khuyết
  9. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Bác Giám đốc này sao lại cõng cả cụ Mạc Đĩnh Chi vào vườn thế ạ. Mới tuyển cụ ấy làm thư ký à
  10. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Nộ ái sân si đều có rượu
    Tình sầu tình khổ co'' tui đây
    Hai tay nâng chén bốn mùa tửu
    Quán vắng mông lung hủ đã vơi
    Hỏi khách đường xa chân co'' mỏi
    Ghê kia một góc chân chênh nghiêng
    Rượu tình trọn nghĩa không say đặng
    Quán xá ngã nghiêng đất hoá trời.

Chia sẻ trang này