1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SPAM version 4 - topic dành cho các thông tin ngoài luồng, đong đưa bêu rếu, các chủ đề ko đầu ko cu

Chủ đề trong 'Dancing' bởi vinci, 02/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nhoduc

    Nhoduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2008
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Mình thật là khâm phục một số bạn can đảm mở lớp dạy salsa
  2. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    Sau một thời gian tu luỵện được tuyệt thế võ công mang tên "Lục mạch thần cước salsa for man"

    1) Jump , turn and Drag
    2) Hop and Fast point
    3) Drop the needle
    4) Grapevine to jump and twist
    5) Three 8's
    6)Rogelio step


    Twww được sư phụ Moreno cho xuống núi với những lời dặn dò hết sức ân cần: " Nay đã đã truyền hết các tuyệt kỹ cho con. Con hãy theo đó mà luyện tập sẽ đạt được kết quả vô cùng to lớn. Thiên hạ này khó có ai sánh kịp! [:D]Khi con hành tẩu giang hồ cần hết sức cẩn trọng , giang hồ hiểm ác , lắm mưu nhiều kế tranh đoạt lợi danh bằng những thủ đoạn nhỏ nhặt bởi các trí thông minh vụn vặt ... Con cần giữ cái tâm sáng như gương. Đừng để bị nhiễu sóng bởi những điều đó . Làm việc giúp đời , giúp người không hẹn với cái tâm mình là được. "
    Twww nghe xong không cầm nổi nước mắt , chàng quì lạy ân sư rồi tay nải, ba lô, túi du lịch, laptop, mobile, áo mưa, áo chống nắng, giày dance, mũ bảo hiểm ... xuống núi.[:D]

    Rogelio đưa tay lên bấm quẻ, ông thở dài lo lắng. Ông biết đệ tử iu của ông chuyến này đi lành ít dữ nhiều , chỉ hi vọng nó giữ được cái phẩm chất tốt đẹp vốn có trước những thử thách mới. Trước khi đi ông đã chuẩn bị cho nó 2 đĩa xôi gạo nếp cái hoa vàng, một con gà mái già ướp lá chanh rang muối.
    10 quả trứng vịt lộn, 3 hộp bánh chocopie, vài lon bò húc và 5 hộp dutch lady socola. Ông sợ hắn đói ông yêu hắn như con ruột vậy [r32)]


    Lúc ấy thời tiết đang cuối hạ, cái oi nồng của áp thấp nhiệt đới vào mùa hè , rồi cái lành lạnh êm ái thấm thía làn da vào lúc tối . Khiến cho nhiệt độ cơ thể phải thích nghi với sự thay đổi đột ngột ấy.Twww đi đường đã được mấy hôm. Chàng dừng tìm chỗ nghỉ ngơ.Thấy hơi mệt chàng liền ngồi xếp bằng tròn vận khí điều hoà cơ thể. Môn nội công tâm pháp nảy quả là thần diệu chỉ một thoáng là chàng lại lấy lại nguồn năng lượng dồi dào vốn có của mình. Hai đại mạch nhâm đốc tượng trưng cho 2 thái cực Âm và Dương. Nếu Nhâm thắng Đốc thì huyết áp thấp còn Đốc thắng Nhâm thì huyết áp cao. Twww vân chân khí tĩnh tâm cảm giác như cơ thể chính là cả vũ trụ bao la cần cảm nhận. Chàng điều khí cho mạch Nhâm thông suốt từ Thừa Tương đến Hội Âm, rồi nối liền với mạch Đốc chạy dọc sống lưng từ Trường Cường đền môi trên. Đầu lưỡi chạm vào Long Tuyền để nối Nhâm Đốc. Kinh mạch bắt đầu lưu chuyển trơn tru. Được 36 vòng như vậy thì thấy cơ thể khoan khoái, những mệt mỏi của việc đường không còn nữa, trí lực, tâm lực cực kì tinh anh ...


    Chiều tàn, nắng vàng cũng đã nhạt dần. con đường độc dạo dài tít mít, bụi cuốn bay mù mịt , hai bên đường là núi đá vôi nhọn hoắt như những con quái vật với hàm răng sắc nhọn chỉ trực nuốt lấy những con mồi bé nhỏ. Cảm giác quạnh quẽ cô đơn bao trùm. chàng nhớ đến sư phụ , nhớ đến những kỉ niệm thời xưa bỗng dưng hiện về. Những người quen, những kẻ địch , và cả những bóng hồng khét tiếng giờ này họ ra sao? Chàng phỏng đoán trong trí tưởng tượng của mình :

    Hồng thiên bình là cái tên đầu tiên chàng nghĩ đến : chắc nàng giờ này cũng đã luống tuổi, da dẻ đã không còn căng mịn, trẻ trung khoẻ khoắn bóng mượt như mấy em mèo87. Chưa kể nàng luyện võ công của tà giáo môn salsa vinatã thì còn hại đến đâu nữa! có lẽ trông nàng gầy và tiều tuỵ xanh xao. Bước nhảy không còn độ tung tẩy nữa rồi :-ss
    Các nhân vật khác như thần Ni đinh vô vi thì đúng là vô vị thật rồi chả có gì để viết , Sau mỗi vụ tắm suối nổi tiếng của nàng ở bãi " trâu đầm " đến nay nàng nói được mỗi một câu là " Kinh thật " chắc do sặc nước bẩn - thế là hết !:-??
    Võ Tòng Bán Kải (Benkai) xuất thân con nhà nông dân chuyên thâm canh rau cải bắp, tính tình thật thà chất phác, võ công thô thiển chỉ được cái có sức khoẻ, khí lực mạnh mẽ giờ cũng tuyệt tích giang hồ. Có lẽ hắn tự cảm thấy không còn phù hợp với trình độ phát triển như vũ bão của salsa kungfu hiện nay rồi chăng.?;))
    Trưởng tràng LatoXìteen (Latinsky)giờ đã có gia đình. Hắn là người có tiếng trăng hoa nhưng thực ra bản chất là rất yêu vợ chăm lo cho vợ con. Cái thời bão giá này hắn không còn là con ong đất đi châm chích nữa mà đã trở thành chú ong thợ chăm chỉ ngày mấy bận hô hào dạy võ công cho lũ trẻ nhỏ quanh làng kiếm tiền nuôi gia đình. Tuổi già với việc dạy võ quả là không phù hợp, những nếp nhăn đã hình thành trên khuôn mặt , mái tóc đã trở nên 2 màu , lốm đốm hoa dâm. Những giọt mồ hôi đổ xuống, giọng hắn nhiều khi lạc đi vì viêm họng hạt mãn tính. nhưng tinh thần thì có lẽ hắn còn chút gì phảng phất như hồi trẻ!:-bd
    Tiêu vĩnh long cũng chả có gì đặc sắc ở bất cứ khoản võ công gì nhưng hắn là kẻ khôn ngoan giờ đã tự vượt khó, để mở một võ đường nhỏ riêng biệt ỏ một ngôi làng nhỏ xa trung tâm. kể cũng là cố gắng đáng kể của đời hắn.\:D/

    Quách Hoa Quế - đó là cái tên vừa điêu vừa gian được thay cho tên thật là một đoá Quỳnh thơm ngát ! ả ca kỹ của Đai U đại tửu lầu giờ không biết đang chạy xô hay, sống chết nơi nào. dancing thì chưa từng hoặc học qua. Có lẽ ả vẫn đang trong tình trạng ế ẩm với cái tự kỉ ,mê mẩn tiền bạc và có xu hướng sống co mình! Xem ra cũng chả đáng gì để viết cả [:D]


    Màn đêm đã buông xuống tự bao giờ !
    Đêm nay trăng trốn đi đâu?
    Để cho trời đất một màu tối đen.
    Đang mải mê với những hoài niệm Twwww không để ý rằng mình đang bước vào một bãi đất rộng lớn, Cây cối rậm rạp , ẩm uớt. Có ảnh lửa bập bùng phía xa. Những bóng người lố nhỗ vây quanh đống lửa.
    Bất chớt có tiếng quát :
    " Em nhảy kiểu gì mà trông như con cá vàng thế hả !"
    Twww giật mình liên nấp sau một tảng đá quan sát thì thấy:



    ( còn nữa)



    .....................................


    Topic Truyện Chưởng không post được nên post tạm ở đây.

    Tối ngõ gạch cái nhỉ ! [r2)]

















  3. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ vào box dancing thấy thua xa so với cách đây mấy năm về trước. Lâu rồi ko thấy vụ cãi nhau nào ủm tỏi cho vui cửa vui nhà nhỉ ^^ Hồi xưa HB đi bắt đc nhiều tù binh về cho box
  4. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1

    Hai bóng ngươì một nam , một nữ đang luyện võ công kì quái, cát bụi bay mù mịt , gió rít lên từng hồi lạnh buốt nghe mà sởn da gà. Twww nín lặng người như ngưng thở . Chàng nghĩ đến cặp sát thủ - cặp tình nhân tội lỗi được Kim Dung miêu tả là đang luyện " Cửu âm bạch cốt chảo ". Người nam mặt xanh xám , mái tóc để mái hất sang một bên, người to ngang bè bè giọng nói nghe lè nhè. Nữ nhân là người có thân hình thon gọn, khẳng khiu. Dưới chân là một đôi giày màu đen bóng , một màu đen nhìn vào có cảm giác rùng mình màu đen chết bóng lên ánh sáng rờn rợn ma quái. Hai cổ chân được trang bị bởi 2 vòng vải tròn ngũ sắc gồm các màu: đỏ, lục, lam,vàng, tím bằng sợi thun ôm sát, Tạo cảm giác nhìn vào như giày cao cổ. Chiếc soóc bò ngắn cũn cỡn khoẻ cặp chân thon thả nhưng hơi ẻo lả. Chiếc áo ôm sát thân hình toát lên vẻ ***y bệ dạc. Áo có những hàng chỉ kẻ ngang màu xanh nước biển. Viền áo được tạo bởi những đường gân nổi màu đỏ mận.Mặt ả thì lạnh lùng. Da trắng bệch như người chết trôi , môi đỏ chót. Hai gò má xương xẩu nhô cao, vòm mắt trũng sâu , hai con ngươi trố lồi ra, vằn lên những tia máu đỏ. Sắc mặt lạnh như băng, môi mỏng nín thít . Hiếm khi thấy cười.Mái tóc dài tỉa trông rũ rượi lởm chởm trông không khác gì Mai Siêu Phong.
    Cặp hắc phong song xít đang luyện công , thân hình uốn éo , xương kêu răng rắc , những bước chân chệch choạc , lệch lạc, có vẻ như khiên cưỡng gượng gạo luyện phần khó quá với trình độ.

    Bên cạnh cặp song sít là đám đông cuồng nhiệt đang thi triển kungfu hết sức kì quái.
    Bỗng một ngươì trung niên nói to:
    Chào xá xệ công tử ! Chẳng hay công tử bận gì mà giờ mới đến làm các em ở đây đợi mãi.
    Xa xệ điva : Bổn thiếu gia vừa ngủ dậy
    Một hán tử gầy nhom nói nịnh vào: Thì ra hôm nay Hổ béo của bổn phái chắc lại vừa tỉnh giấc vàng !
    Xá xệ công tử : gật dầu,cười tít mắt có vẻ như hắn tâm đắc lắm nên người ta gọi hắn là hổ!

    Twww nhìn thân hình hắn rồi nghĩ bụng : trông giống con heo hơn thì có ;))

    Xá xệ điva là biệt danh mà dân giang hồ đặt cho hắn. Bởi ngoại hình to con , tay cơ bắp phổng phao. chỉ có điểu bắp tay to hơn bắp chân, vai to bao nhiêu thì chân ngắn bấy nhiêu. Do mất cân đối nên hắn đi ra cũng va , đi vào cũng va nên gọi là xá xệ điva. Mái tóc ốp sát cái mặt to bè đeo cặp kính cận che cặp mắt bé tí ( mắt lươn ) chuyên liếc ngang dọc, đưa chuyện... các phần đều tương phản với nhau, Cái nọ đối nghịch cái kia[:P].

    Xá xệ diva mặt vênh vênh hất hàm hỏi : Đũa lệch cô nương đâu?
    Dạ em đây , em đây.....em đợi chàng cả buổi rồi ah!


    Có tiếng trả lời dài rồi một cô gái đoán chừng đôi mươi bước ra , dáng điệu thướt tha uyển chuyển chỉ có cái đầu là hơi cúi một chút! nên mọi người gọi là sếu còng!
    Cô gái rất cao nhanh chóng bước vào luyện kungfu cùng xá xệ công tử!
    Nhạc nổi lên tưng bừng , những bứơc chân di chuyển chậm nặng nền nhưng ngưòi lại văng đi rất mạnh. Twww không biết đó là võ công gì ! nhưng thấy có tiếng khen vỗ vào :
    màn bachata đũa lệch của công tử quả là danh bất hư truyền.
    Như được khích lện xá xệ càng lắc điên đảo hơn! [:P]
    Twww quan sát kỹ từng chuyển động chàng đặt câu hỏi rất lớn là tại sao nhảy màn "đũa lệch" này hay thế mà đầu cô gái cứ phải cúi!? cái dáng kia nếu đứng thẳng lên chút thì có phải đẹp hơn không? Đầu cúi gập tạo cái dáng cong keo còm cõi thế thì uổng quá. tiếc thật tiếc thật! Chàng chép miệng !=((
    Xá xệ nghe khen càng lắc tợn hơn , biểu diễn hết bachata đũa lệch lại sang cha cha cha. Hắn biểu diễn hăng say, cái kỹ thuật lắc hông của bachata được áp dụng triệt để vào cha cha cha . Làm twww nhìn mà không thể biết hắn đang diễn đạt điều gì!? Hắn dùng tư duy nghe nhạc của bachata để nghe nhạc của cha cha :-ss. Càng thi đấu càng hăng say. Nhạc và chân cứ mỗi nơi một phách, mọi người đều cất tiếng khen . Rõ ràng họ thấy hay Bởi họ thấy cũng nhận thấy âm hường của bachata trong những nét nhạc cha cha. ^:)^

    Bỗng có tiếng hô to :
    Ma ma đến !...
    Cả đám đông quay lại nhìn ra cửa để đón chờ nhân vật mới xuất hiện. Mấy gã thanh niên dệu dạo vật vờ cũng lăng xăng ra cửa xum xoe chờ đón ma ma...

    ( còn nữa )
  5. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    Vũ Trụ thật rộng lớn, có lẽ nó rộng khoảng gần 14 tỷ năm ánh sáng. Nên trên mình nó chứa biết bao nhiêu hành tinh . Bằng mắt thường con người có thế nhìn thấy nhiều nhất khoảng 10000 ngôi sao. Mỗi một ngôi sao được gọi là một hành tinh. Nhiều hành Tinh quay quanh một hành tinh cố định ( định tinh) cho chúng ta một hệ như là Thái Dương hệ. Từ 200 tỷ đến 400 tỷ các Thái Dương Hệ gọi là Thiên Hà . Thiên Hà mà chúng ta đang sống gọi là Ngân Hà . ( Ngân Hà - Mèo lười 87 dạo này không thấy san sa san siếc gì !? )
    Và hàng tỷ các thiên Hà như vậy cho chúng ta một Vũ Trụ . Có lẽ sau khi đi hết 14 tỷ năm ánh sáng chúng ta sẽ đến những Vũ Trụ Khác. Kể ra thì đi như thế cũng thấy hơi dài! #:-s

    Như vậy, ngoài trái đất ra còn có rất nhiều những hành tinh khác trong vũ trụ mà chúng ta chưa khám phá hết. Tôi biết rằng họ văn minh hơn chúng ta, thông minh hơn chúng ra đến hàng ngàn lần. Nếu họ muốn chiếm trái đất của chúng ra thì quả là một điều dễ dàng! Tôi là người duy nhất biết được bí mật là tại sao đến giờ phút này trái đất của chúng ta vẫn bình yên không bị người ngoài hành tinh xâm lấn! Tôi đã chứng kiến cuộc điều tra của họ về người trái đất mình ! và hôm nay , lát nữa rảnh tôi sẽ chia sẻ cùng các bạn . Những điều mà các bạn chưa hề được thấy trên bất kì phương tiện truyền thông nào!
  6. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    Tôi biết trong nhóm salsa Hn có rất nhiều bạn thích đi " phượt"rất thông minh sáng tạo. Một nhóm sau khi đi phượt tại Ba Vì , Tam đảo , Sa Pa... họ muốn lập một kỉ lục mới đó là đi Phượt trên Vũ Trụ! [:P]... Họ lí luận rằng mặc dù Vũ Trụ có độ dài đến 14 tỉ năm ánh sáng nhưng dù sao nói cũng được hình thành từ một vụ nổ lớn. Vụ nổ lớn này bắt đầu từ một chấm nhỏ có kích thước chỉ bằng một nguyên tử . Nghĩa là Vũ trụ trước đây là rất nhỏ! :-bdMặt khác, họ nói rằng vũ trụ bao gồm ít nhất 4 chiều trong đó có 3 chiều không gian và 1 chiều thời gian mà theo thuyết tương đối của EinStein thì " tất cả chỉ là tương đối " ! ~X . Có 1 dân phượt chính gốc còn nói rằng chúng ta chả cần đi đâu chỉ cần ngồi yên một chỗ thì mỗi ngày chúng ra cũng đã phượt trên vũ trụ một quãng đường khoảng 3,2 tr km. Bằng phi thuyền Trái đất![:D] Theo ý kiến của tôi thì việc các bạn định đi phượt hết cả vũ trụ cũng hơi khó vì kích thước của vũ trụ vẫn tiếp tục tăng lên khi tôi đang ngồi viết và lúc các bạn đang đọc những dòng chữ này.

    Tôi hơi lan man một tí nhưng giờ tôi xin quay trở lại chủ đề chính ngay. Tôi sẽ nói đến một lí do tại sao mà những người ngoài hành tinh ( NNHT) lại không đến xâm lấn trái đất!
    Ở dải Ngân Hà có một hành tinh xa xôi . Những người dân sống trên đó muốn tìm hiểu cuộc sống của những người trên hành tinh khác thế nào . Nếu thuận lợi thì họ sẽ đánh chiếm và di dân đến đó . Thật không may là họ đã chọn trái đất của chúng ta. Họ cử một phóng viên , một điệp viên xuất sắc nhất để đi đến trái đất! điệp viên này có tên gọi twww[:D]

    Twww phượt đến trái đất vào một ngày trời thu xanh thắm màu ngọc bích. Chàng tìm một người trái đất để phỏng vấn cuộc sống của họ thế nào. Tiêu chí là chọn người thuộc tầng lớp trí thức , có học vấn , cuộc sông khá giả trở lên.
    Tiếng nhạc rộn rã đã đưa bước chân của twww đến với một CLb salsa ở HN. Vừa tới nơi đập ngay vào mắt chàng là một mẫu người phụ nữ lí tưởng để phỏng vấn. Nàng có vẻ để toát lên sự dịu dàng mềm mại một cách kì lại. Khuôn mặt hiền lành , những hàng tóc mai bay lớt phớt

    Cá tươi thì phải xem mang
    Người khôn xem lấy hai hàng tóc mai
    (Ca dao )

    Chiếc áo thun bó sát cơ thể màu đen trắng kẻ ngang xem lẫn để lộ những đường cong quyến rũ , Nàng nổi bật lên phần eo phải gọi đúng nghĩa là lưng ong - những đường cong thổn thức !

    Người mà thắt đáy lưng ong
    Vừa khéo chiều chồng vừa khéo nuôi con
    (Tục ngữ )

    Chiếc quần soóc ngắn màu ghi sáng nếu nhìn chéo xuống dưới là cả một dải ngân hà trắng muốt miên man , dài thẳng tắp dường như vô tận . Điểm đến là đôi dày khiêu vũ màu da báo với những đường vằn rất hoa văn. Như những vệt sáng của sao chổi trên bầu trời đêm hè, Những hoa văn ấy lại xuất hiện trên mái tóc đó là chiếc bờm tóc nhỏ nhắn xinh xinh ẩn trong mái tóc đen như khung cửi gỗ mun bồng bềnh , như cầu vồng sau mưa lung linh mờ ảo một sản phầm của hiện tượng khúc xạ, phản xạ và tán xạ. Thật dịu dàng, điệu đà và lả lướt ...[r32)]

    Twww đến giới thiệu là phóng viên của một hành tinh xa xôi đến tìm hiểu về cuộc sống thường ngày của người trái đất! Nàng đồng ý và giới thiệu tên Nga trước đây đã từng đi du học MBA ở bên Lào . Giờ nàng nhân viên của một ngân hàng lớn ở HN. Nàng đã lấy chồng, có 2 con nhỏ . Chồng nàng cũng là cán bộ cao cấp của một sở ở HN. Đồng thời còn tham gia cổ phần ở một CLB dacing. Cuộc sống của nhiều người mơ ước ! Một gia đình thuộc tầng lớp trung lưu và được coi là khá giả ở HN. Sau đây là lịch sinh hoạt thường ngày của gia đình nàng:
  7. mediaplayer

    mediaplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Thua thì hẳn rồi, vào box mà choáng váng vì khẩu hiệu quảng cáo clb . chắc phải lang thang lâu lâu mới nhận ra được nguời quen. Còn ai ko vậy trời ...?
  8. trungphuong_arc

    trungphuong_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2007
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Quá lâu rồi mới vào cái nơi này . Nhưng mà buồn thối ruột toàn quảng cáo rao vặt còn gì là dancing nữa nhỉ ... đổi mẹ tên box dancing đi cho em nhờ mấy cụ ...
    hic hic ...keke ...ac ac..
  9. C1LY

    C1LY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Ông S_C vẫn thật miệt mài. Nể quá
  10. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    Thấy nhóm TDC lập topic riêng, đang định hỏi C1Ly dạo này thế nào rồi thì đã thấy xuất hiện ngay. Về sau chắc ông là thiêng lắm đấy[:D].
    Thì giờ đành miệt mài chứ sao, tính tôi vốn nhiệt tình mà . Có lần tôi cũng định dùng cái bài của ông đã áp dụng thành công là: uống say rồi nhờ em tinh tinh đưa về. Thế mà giờ bọn "tinh tinh" nó tuyệt chủng rồi có đứa nào chịu đưa tôi "xuống phố" giống ông nữa đâu . Đúng là bài cũ mà áp dụng thời buổi này đều lạc hậu không hiệu quả gì . :-??

    Giờ " tinh tinh xuống phố" mấy nhóc rồi ?

Chia sẻ trang này