1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe 1 mình ' > =

Chủ đề trong 'Quảng Nam' bởi Thongocmummim, 03/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay Thầy hẹn vào " 8" phải làm 1 ly đen + sữa tươi mới tỉnh vậy mà về nhà mama iu wí đưa cho ly chè hạt sen . Một cái giúp tỉnh ngủ, 1 cái giúp lăn lên giường mà hôm nay trời mát mẻ
    Thầy ơi, ứ phải lỗi của em nhớ, tuần sau em hem nộp bài kịp Thầy đừng mắng em nhớ
  2. guruvietnam

    guruvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Những lúc trời xoe lạnh hay tìm một góc nào trong quán gọi một ly cafe sữa nóng nhâm nhi thỉnh thoảng làm ngụm trà
  3. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0

    Lâu lắm rùi em mới được uống 1 ly cà fê có ý nghĩa như tối qua anh ạ ! Cảm ơn anh đã mang đến bên em những giây phút thật sự thoải mái.Nó chỉ đơn giản là 1 ly cà fê bình thương thui, nhưng ấn chứa trong ấy biết bao nhiêu điều kì diệu.Em biết - biết phải trân trọng những gì mình có, bởi những phút giây như thế không phải lúc nào cũng có được đâu anh ạ !
    Anh là người con trai đầu tiên em biết đến với 1 tính cách khó hiểu như thế, em suy nghĩ đến dài cả óc mà cũng không biết mình phải hiểu anh theo chiều nào.Nhưng người ta nói vạn sự khởi đầu nan mà, em tin rồi thời gian sẽ chứng minh tất cả, sẽ cho anh thấy tình yêu trong em
  4. CoNanVuiTinh

    CoNanVuiTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2007
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    CHúc mừng Cô Nương này đã biết iuuuuuuuuuu là gi`
    Tôi lại một mình ngồi quán cafe, trong lòng rối bời những suy nghĩ , trăn trở lắm mới tìm ra hướng đi cho mình, trước mắt con đường khó khăn và cam go quá. Ôi ly cafe + 4 điếu thuốc rồi, chứ không còn 2 điếu nữa. Tự nhủ phải cố gắng lên. Ý chí kiên định sẽ làm mềm đi tất cả những gì sắt đá nhất. 1...2...3 Cố lên sẽ có ngày
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Ngỡ đã quên rồi tháng ngày ta tuổi dại
    Sáng hôm nay kí ức lại quay về
    Cà phê đắng và ta buồn tẻ
    Biết bây giờ ai nhớ nhịp song đôi...
  6. Daihocdanang

    Daihocdanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa tớ chuyên ngồi cà phê một mình. Đã lâu rồi ko vào quán một mình nữa ... ko phải vì đã có người yêu (có rồi tớ vẫn đi một mình ) ... không phải tớ có thêm nhiều bạn ... mà vì .. tớ có đi uống một mình được đâu he he
    Được daihocdanang sửa chữa / chuyển vào 17:11 ngày 11/08/2007
  7. leky

    leky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn mưa tầm tã se lạnh vào quán làm ly cà phê nóng + trà nóng thật đã.
  8. Daihocdanang

    Daihocdanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    ...khói thuốc trắng, ly cà phê càng thêm đắng ... đắng những nỗi đau còn đang chơi vơi theo thời gian gõ nhịp vắng em ... giờ thầm chết trong anh ...
    (ngồi nhâm nhi cà phê ... nghe Jimmy JC Nguyễn (hổng biết còn ai thích nghe nhạc của anh ko) ... trúng ngay bài này thật tuyệt )
  9. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Căng thẳng quá, diện lên thật đẹp rồi lọc cọc ra cafe ngồi. Cuối cùng chả hiểu người ta hát gì trên sân khấu nữa.........
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1

    Sóng rì rào : Trái tim tôi đơn côi
    Để cuốn đi những tháng ngày ly biệt
    Dù trước mắt con đường dài khắc nghiệt
    Sức kiệt tàn cũng vẫn phải vượt qua!...
    Hãy gắng lên người ta nhé!
    Còn với mình.. cũng tự an ủi, xoa dịu lòng mình thôi, mình không muốn, trong lòng lúc nào cũng chứa chất đám mây u ám, rồi đến lúc nào đó hoá cơn mưa lòng. Không! Mình không muốn thế mãi, người ta đã từng nói, có mưa rồi có tạnh, ngày đó là người ta an ủi mình, còn giờ mình tự nói với chính mình và với cả người ta như thế, lúc nào mình cũng mong người ta đừng có buồn mãi với quá khứ, với những gì đã qua, nếu người ta có hiểu lòng mình, thì đừng có mãi buồn với ngày hôm qua...ngày hôm qua chỉ là quá khứ, nó đã qua rồi phải không người ta...Tình đầu thường khó quên, người đời thường bảo thế, nhưng người đời có bảo sẽ không quên được đâu! Có cơn mưa nào mà mưa mãi đâu, mưa rồi sẽ tạnh! Thôi thế thôi nhé, ngày hôm qua ơi!
    ......
    Cười lên em cho mắt thêm rạng ngời
    Để đi tiếp những tháng ngày cuộc sống
    Những gì đã qua coi như là giấc mộng
    Bay lên trời tan biến thành hư không....

Chia sẻ trang này