1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe 1 mình ' > =

Chủ đề trong 'Quảng Nam' bởi Thongocmummim, 03/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    Lâu rồi chưa uống cà phê trở lại... Bận bịu quá...
  2. nhanviet

    nhanviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Mình thì cà phê hoài, rảnh rang quá ...
    Sáng ni tiếp tục cà phê CHÀO BUỔI SÁNG
  3. qt_le

    qt_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Coffee...
    Hủy hoại nhan sắc bằng coffee đặc quánh để chống chọi cơn buồn ngủ, uốg xong, ngủ luôn! Quên luôn! Sáng ra, nhìn cái ly cf tức ko nói nên lời
  4. VietSeism

    VietSeism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    1.954
    Đã được thích:
    1
    Lâu rồi mới uống cà phê sữa ... đá, vì vội vã đi liền ...
    Nên ko sợ nhạt, và còn ... ngon, dù ko được thơm vì cà phê loại thường .. thôi.
    Ngẫm nghĩ ... thấy hay hay chi chi lạ
  5. nhanviet

    nhanviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Tối ni cà phê một mình, sâu và lắng ....
  6. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm chả ai vào đây uống cà phê nhỉ
    Rút cuộc là tối nay mình cũng đi uống trà sữa. Thức uống dở, nhạc nghe rất kinh. Nhưng tâm trạng thì cực kỳ thoải mái
    Chỉ mỗi tội là nhạc kinh quá. Mình phàn nàn với đứa em họ đi cùng, nó bảo thế chị thích nhạc gì em bảo chủ quán mở cho, mình bảo chị muốn nghe bài sầu tím thiệp hồng . Nó trố mắt lên hỏi có bài hát tên như thế thật à , sao em chưa từng nghe bao giờ .
    Ngày xưa, lúc mình hơn nó 1 tuổi, đang học năm thứ nhất đại học, được bố cho tiền về quê chơi dịp hè. Một mình quảy bị về đến thị xã thì ốm, nằm ở nhà cậu ở ngoại ô thị xã. Một tuần lễ ấy ngày nào mình cũng nghe bài này hàng mấy chục lần, nhà hàng xóm sát vách mở. Chả biết người nghe là ai, nỗi niềm gì mà nghe đi nghe lại bài này như thế. Một tuần lễ chiều nào cũng mưa, từ cửa sổ nhà cậu trông ra bạt ngàn cỏ lau dập dờn dưới vòm trời mênh mông mây xám. Mênh mông nỗi buồn không duyên cớ.
    Thế mà gần chục năm rồi
    Chiều nay Sài gòn cũng mưa, đi làm về gặp một xe bán rong đĩa nhạc đậu trước cửa nhà, bất chợt nghe lại "chiều tím không may đường cũ bước lần về".
    Chẳng bao giờ mình còn có thể lần về đường cũ rợp trời cỏ lau tím xao xác trong mưa với nỗi buồn trong trẻo tuổi 19 nữa.
  7. vietncs

    vietncs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Thời gian này toàn chơi món cà phê công sở - gọi lên cho toàn phòng, nên chả cà phê 1 mình được. Có đợt trước hay đi sớm, giờ đó cty chưa mở cửa, thế là chui tọt vào quán cà phê Song Cau (trước cổng có 2 cây cau), nhâm nhi ly cà phê sữa không đá, lướt qua 2 tờ báo Bóng Đá và Thanh Niên (báo của quán) ... Khởi đầu ngày mới như thế cũng gọi là tuyệt!
    Từ hồi chuyển qua thuê nhà ở gần biển, dự định buổi sáng dậy sớm chút nữa, chạy ra biển thể dục thể thao ... Vậy mà đã 2 tuần trôi qua kể từ ngày nảy ra cái dự định đó vẫn chưa mần được. Thiệt là ... nhát quá đi
    Hứa, thế ... đầu tuần sau thực hiện vậy
  8. qt_le

    qt_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Về Tam Kỳ, thích ngồi Trà Tiên
    Anh dẫn đi quán coffee trên đường Tiểu La, cũng hay!
    SG thích coffee Bệt...thấy vui!
  9. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Ngồi cafe 1 mình 1 góc nhìn trộm các cô bé nữ sinh tung tăn áo trắng dài đẹp tuyệt, quá khứ thời học trò lại hiện về, định mầm 1 bài thơ ai de...huhu vợ gọi về giữ con. Than ôi thời oanh liệt này còn đâu. huhu hihi
  10. qt_le

    qt_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Tháng 11 được về nhà rồi, nhớ nhà, nhớ coffee, coffee TK rẻ, nghe giọng Quảng Nôm vui tai...
    Đúng là không đâu bằng nhà!

Chia sẻ trang này