1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HP của cô ấy sẽ ntn sau khi chia tay 1 mối tình 5 năm????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi gimaphaingai, 04/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cinnabella

    cinnabella Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Ghê tởm hay không phải là cái đám đàn ông, trời trời còn ngạo mạn nói đàn ông ko ngoại tình thì thôi đàn bà sao ngoại tình hả!, đi vô rừng sống thì may ra mới có cái luật đó, đàn ông đàn bà ngoại tình thì đều là thứ ko ra gì, giống như sống mà ko có nhân cách-->ani...! Nhưng mà coi chừng anh này khi đã có được ngta thì không còn như xưa nữa nên ngta mới thay đổi thôi!
  2. solo181

    solo181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Chỉ biết khuyên bác chủ Topic hãy hướng đến tương lai mà sống , đừng bi luỵ , vấn vương chuyện đã qua làm gì . Đơn giản vì đặc tính của nữ giới khác nhiều so với cánh đàn ông chúng ta . Khi đã yêu thì họ yêu hết mình nhưng nói lời chia tay cũng cực kỳ dứt khoát , khi đã nói chia tay tức là chúng ta đã không đáp ứng được nhu cầu tình cảm của họ mà thôi
    Vì vậy chuyện ra đi là điều tất nhiên , đừng nghĩ rằng ăn ngủ với nhau là đã thuộc về nhau đâu ....
    Nhớ giúp ra bài học cho mình để sống tốt với người tiếp theo.
    Chúc vui
  3. be_ngay_tho

    be_ngay_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    1
    Mặc dù sau khi post bài này tôi có bị khoá nick thì tôi cũng phải nói:"Xin lỗi,chị là...con đĩ".
  4. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy nói như vậy có nặng lời với chị ý quá k?
    Khi có gia đình vào rồi chúng ta mới hiểu ra được nhiều điều đấy. Chuyện của chị ý mình lại thấy bình thường và hoàn toàn thông cảm, khi sống vói chồng nhưng chẳng bao giờ cảm nhận đc sự chiều chuộng, yêu thương. Bản thân anh chồng, khi sắp mất chị ý mới nhận ra được điều này để thay đổi và giữ chị ý lại cơ mà.
    Báo chí cũng nói nhiều về vấn đề quan hệ vợ chồng đấy. Bạn thử đọc qua link này xem sao:
    http://www.ngoisao.net/News/Chang-nang/2007/06/3B9BF63D/
    Nói chung có gia đình thì mọi chuyện phức tạp hơn rất rât nhiều so với khi yêu.
    Mong là mọi người luôn có sự lựa chọn sáng suốt.

  5. Alpha_team_Leader

    Alpha_team_Leader Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Đã có một tình yêu đích thực đâu mà ràng buộc nhau sớm bằng đám cưới. Su có nghĩ thế ko?
  6. be_ngay_tho

    be_ngay_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    1
    -Khi đã có gia đình rồi thì con cái là trên hết,làm mẹ mà chỉ ích kỉ nghĩ đến bản thân mình,ko hề nghĩ đến con thì có xứng đáng làm người mẹ nữa ko?
    -Người chồng (ở vị trí của người bị phản bội) mới có quyền ghê tởm chị rooiraam (ở vị trí người phản bội) chứ chị ta làm gì có quyền ghê tởm chồng,đúng là "vừa ăn cắp vừa la làng".
    -Ko yêu thì đừng cưới,có con cái rồi thì phải biết hi sinh vì con cái,nếu ko sống được với nhau thì li dị rồi sau đó muốn đến với ai thì đến chứ đừng làm cái trò ngoại tình,ngoại tình mà ko biết xấu hổ thì còn trơ trẽn hơn.
    Được be_ngay_Tho sửa chữa / chuyển vào 12:40 ngày 21/09/2007
  7. amy0909

    amy0909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0

    Được amy0909 sửa chữa / chuyển vào 13:01 ngày 21/09/2007
  8. xukayeunobita

    xukayeunobita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Nói rất đúng
  9. bagia_yeu_traidep

    bagia_yeu_traidep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    bé này chắc chưa chồng. Bé chờ đến lúc lấy chồng rồi thì lên đây e*** lại mấy bài em đã post nhé. Suy nghĩ kỹ trước khi nói nhé bé. Chị ấy đã không ngại để trải lòng mình chủ yếu là khuyên chủ topic. Em vào đọc, đã không đủ trình độ để hiểu thì im lặng mà đọc và suy nghĩ. Đừng hét toáng lên thế. Mọi người cười vào mặt thì .... tiếc lắm...
    Thân
  10. nhim_con_dn

    nhim_con_dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Tôi ko thấy bạn ấy nặng lời chút nào cả, tôi là phụ nữ mà tôi còn ko thông cảm được cho cái lý lẽ của chị ta, chị ta tưởng mình cao quý lắm hay sao mà còn đòi ghê tởm chồng của mình, tôi nhổ toẹt vào những lý lẽ như thế.
    Có được một người chồng độ lượng, ko bao giờ nói lại chuyện quá khứ chị ta đã may mắn lắm rồi, còn lên đây mà giải bày tâm sự nữa á, chỉ được cái nguỵ biện là giỏi, chứ tôi chẳng thấy ở đây có cái gì là khuyên nhủ cả. Đã có đứa con 3 tuổi, ngoại tình rồi mà còn ko biết xấu hổ, con người hơn con vật ở chỗ nó biết suy nghĩ, nó biết yêu thương đấy, chứ con vật á, chỉ cần bản năng thôi, nếu chị này chỉ muốn thoả mãn bản năng của mình thì ngoài có khác gì ....Xin lỗi tôi ko nói nữa, càng nói càng nặng lời, mắc công bị khoá nick thì cũng tội, chẳng đáng.
    Đã lỡ ngoại tình rồi, đã được tha thứ rồi thì ngậm miệng lại mà suy nghĩ, mà nhìn lại mình, còn lên đây mà nói dân kỹ thụât này nọ, tôi nghe mà ngứa tai quá bà chị ạ.

Chia sẻ trang này