1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người...!

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi thaonguyensm, 04/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Nghe chuyện rồi mới thấy cuộc đời này còn quá nhiều trái ngang phải không em!! Nghe câu chuyện của em chị hiểu, hiểu cảm giác đó, tuy không ở trong hoàn cảnh như em, nhưng éo le chị cũng đã gặp rồi, chị cũng đã chọn rồi và 6 năm sau, chị mới biết chị đã nhầm khi tỏ ra mạnh mẽ! Chị không biết nên khuyên em như thế nào! Chỉ có một câu duy nhất chị nghiệm ra được từ những lần vấp ngã, đơn giản thôi nhưng hi vọng sẽ có ích cho em: Hãy yêu bằng trái tim và sống bằng lý trí! Chúc em tìm được sự lựa chọn đúng đắn! Mong rằng hạnh phúc sẽ mỉm cười với em!
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Nhiều khi em cứ tự hỏi mình rằng : Ta là gì trong đời của nhau?Hôm nay tự nhiên em thấy buồn, nghĩ mình lạc lõng quá.
    Em muốn tìm 1 chốn bình yên để anh không thể nào biết ( chắc chắn sẽ là không biết ).Có phải là em đã quên không? hay là em đang yêu? Tại sao em lại vẫn rơi nước mắt khi nghĩ về anh? Như thế nghĩa là thế nào?
    Theo thời gian chất chồng, đã làm cho em kiên nhẫn ngồi đọc đến thuộc lòng dòng tâm tình sâu lắng sau cùng của anh gửi lại, đang ngự trị trong ngăn kéo đời em. Và mỗi lần đọc là một lần giao cảm vọng lại những cung bậc chan chứa thiết tha đến tê lòng giữa hai đầu nỗi nhớ, nhưng không ít những giọt lệ làm nhòa đi vài chỗ ?oNhư là một giấc mơ hoa, ngang trái mùi hương đã bay xa. Nửa hồn chếnh choáng trong thầm lặng, nửa hồn thơm thảo bản tình ca...?
    Khi biết trái tim mình ngốc ngếch thì cũng biết là mình chẳng thể nào khôn ngoan với tình yêu được. Cứ nhắm mắt mà đi tìm. Một người không mù mà lại cố tin vào trực giác khi mình không có ánh sáng... Cưng à, em xin lỗi vì đã chạm nhầm vai anh!
    Kỉ niệm đánh thức bên thềm tháng năm buồn..............
  3. vuilennao123

    vuilennao123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tât cả đã trở thành hoài niệm phải không người ơi. Những gì còn lại đây là những nỗi đau khi kỷ niệm ùa về,Biết phải nói sao đăy.Không trách ai khi tình kia chia cách.chĩ day dứt không sự tron vẹn khi chia phôi.Ai đó và ai đó và ai đó đã đi,đã hạnh phúc,còn lại mình tôi,sao năm tháng mang chồng chất những nỗi đau.Cảm giác thật sợ,cảm thấy chính bản thân mình đã đánh mất linh hồn của chính mình.Viết cho ai đó,hay mình đang viết cho chính cái linh hồn nhỏ bé của mình đang lẩn trốn đâu đó.Thèm cảm giác được 1 lần trọn vẹn,thèm đươc cảm nhận,nhưng mà sao.........không thể.......không thể......và vì thế tôi cứ mãi chơi vơi...chơi vơi......buồn. Cuộc đời tôi cuối là thế sao???????????????????
  4. nothingtolove

    nothingtolove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Sao nhiều tâm sự quá, con gái phức tạp thật, mất rồi tự dày vò mình. Để rồi tự mình làm khổ mình
  5. emsapyeu

    emsapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Vậy là ngày mai 搬家,không hiểu là Thượng đế khéo sắp đặt hay lòng người cố tình sắp xếp...Vậy là ngày mai,每天^'们面对面OoYs"^sfO你?解^'ff.-YVậy là ngày mai ta phải cố gắng nhiều hơn nữa,quyết tâm nhiều hơn nữa ...Vậy là ngày mai ta phải quên nhiều hơn 1 người,nhớ nhiều hơn 1 điều...Người hiểu không? Đủ xa để không nhớ người quay quắt và đủ gần để ta hiểu mình phải quên nhau...~Z天s>好O祝你!
  6. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    @chị : vâng em hiểu ...hạnh phúc ư ...rồi em sẽ đi tìm ...em chảng biết có phải mình mạnh mẽ hay không .vanng em hiểu , hiểu những gì đã xày đến với chị để chị nghiệm ra những gì đáng quý cho em .Nhưng sao em thấy trái tim mình khô càn thế này .Sao em thấy mình không có cảm giác yêu ai thế này ? Sao thế nhỉ ?
    Hạnh phúc ư ? Chị biết không , đã lâu em không muốnlàm thơ ... vì mỗi lần làm thơ em lại thấy mình quya trở về những vết nhức ngaỳ truớc
    Thật ra trong lòng em giờ này chẳng thấy yêu ai cả , thế nhưng mỗi khi em online lại để những status đến não lòng ..Uh thì thế thôi .Em biết mình đang nghĩ gì , đnag làm gì .Nhưng lòng em đã ,muốn ra đi nên em chẳng muốn một điều gì đó níu kéo em .Dẫu đôi lúc lòng em rộn lên những đợt sóng ngầm ...mà nó không danhf cho người xưa nửa ..Nó dành cho một người khác ....Thế nhưng em vội vàng dập tắt đi .Bởi em biết rằng , tất cả sẽ không đơn giản như em nghĩ .Người đó không dành cho em .... Uh thì thôi ....rồi cái gì đến sẽ đến
    Tiếng Pháp có một bài hát rằng Que sera sera = what will be will be
    Em lại để cho mọi cái đến thật tự nhiên .Và em biết em vẫn là em
    Thanks chị ! chúc chị ngày mai làm thật tốt
  7. WhyNot2007

    WhyNot2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Mọi người vẫn biết những dòng suy nghĩ của họ nhắn gời đến ai đó,còn tôi thì không.Xin nhắn gời đến người mà tôi không biết đang ở đâu,đang sống thế nào....xin hãy nhanh đến bên tôi.Tôi đã mệt mỏi lắm rồi,đang khụy ngã rồi,người đang còn đâu đó ,sao không cho tôi bờ vai tôi tựa,không cho tôi vòng tay ấm áp,đề trong lòng tôi không khắc khỏai,không cô đơn.
    Trong cõi đời này,xin cho tôi được biết,ai chính là định mệnh của tôi,là những người đã đi ngang qua đời tôi hay là 1 hình bóng chưa lần xuất hiện.Định mệnh của tôi có 1 bờ vai nương tựa hay suốt đời là những mảnh tình đau.
    Vẫn biết sống là phải chiến đấu,và trận đấu mệt mỏi nhất,khó khăn nhất là chiến đấu với chính bản thân,cho con tim hay là lí trí......không hiểu nỗi.quá phức tạp trong ái thế giới giãn đơn.
    Một lời xin lỗi cho nhưng ân tình đang hướng về tôi trong hiện tại,trái tim này không còn chỗ cho nhưng mảnh vở,linh hồn này không còn chỗ cho sự bám víu,vì trong thóang chốc,tôi nhận ra tất cả là thóang hư vô,tôi thà là kẻ vô tình chứ không thêm lần là kẻ ....
    Có ai từng yêu mà chưa đau đớn 1 lần.......nhưng tôi.....trên cả sự đau đớn là gì nhỉ.......chẳng biết nữa.........tôi không hận,không buồn,không trách.......mà tôi chỉ chai sạn 1 tâm hồn và niềm tin..
    Viết cho ai đó,đừng mãi lang thang nơi nào nữa,nếu đã là định mệnh,xin hãy bên tôi,cho tôi nụ cười,hạnh phúc và niềm vui sống,tôi chờ người với những gì mong manh nhất và.........
    Có phải chăng.............
    Một chút hư vô......
  8. sieuhoa_87

    sieuhoa_87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Viết cho người ấy rùi liệu người ấy còn có viết lại cho em nữa hay không

Chia sẻ trang này