1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tra loi giup minh an so nay voi!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi matbuon02, 04/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langtu37

    langtu37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    BÁc gõ dấu vào cái coi, đọc hoa cả mắt. Tóm lại cho nó out đi bác, nếu nói mất dạy tát cho nó cái.
  2. quocdat1512

    quocdat1512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Thật đáng buồn cho bác.Sự thật hiển nhiên rồi,bác là người đến sau.
    Mà bác có đến trước đi chăng nữa mà gặp phải em vô văn hoá thế này thì cũng kiếm đường mà "tẩu vi thượng sách".
    Bác buồn làm j cho chóng già,bi jo tốt nhất là kệ cha nó,tránh là tốt hơn.Kể với anh em trên này,có gì anh em góp ý cho,nhá.

  3. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    TTVn có chức năng gõ tiếng Việt mà ông không gõ dấu vào cho người ta dễ đọc. Ông đúng là có vấn đề về nhận thức.
    Có thể suy ra ông là 1 con gà rù, tưởng bở, đội gái lên đầu, gái đái dầm ban đêm ông cũng chạy đến để hầu, bị nó chửi vào mặt không biết trừng mắt lên dạy gái.
    Yêu đương phải thậm thút mới khoái, ông đi bô bô cả làng cả tổng, có chuyện trong nhà ông cũng kể ra, lại qua mấy miệng lưỡi tung gian, không biết ý tứ của ông biến thành dị bản quái quỷ gì nữa.
    Tóm lại là 1 chú là thằng ngu, không muốn nói là gái đã có ấn tượng về 1 thằng ngu rồi.
    Ca này bó tay, chuyển sang nhà xác.
  4. matbuon02

    matbuon02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Mình có đi kể chuyện linh tinh đâu. Mình đi chơi với nàng cũng bị người khác bắt gặp, di xem phim cũng bi bắt gặp...Toàn người cùng phòng cả nên mới có nhiều người biết chuyện chúng mình thế chứ. Con chuyện buồn thì mình kể với anh bạn thân thôi, chia sẻ cho đỡ buồn mà...NÓi chung mình đúng la dại quá...hic!
  5. lao_con_phong_do

    lao_con_phong_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Sao lại có kiểu con gái thế nhỉ, có chuyện j thì phải nhẹ nhàng nói chuyện chứ. Đằng này bác lại kêu là có những từ mình ko dám nêu ra ở đây. Gặp cái loại này thì theo e ko phải đau buồn j hết. Ngang thì táng cho 1 phát.
  6. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0

    Có vài ý kiến cho chú đây:
    1. Việc tối ngày đi với gái, tìm cách chứng tỏ mình có khả năng làm mọi thứ cho gái là sai lầm lớn nhất của các loại gà. Đến vợ chồng cũng chưa làm nổi việc đó. Chú là cái đinh gì mà lại dám hăng tiết vịt?
    2. Quan hệ chưa đâu ra đâu, đáng lẽ phải giữ một khoảng cách đúng mức thì chú lại sán vào quá gần.
    Mịa, bây giờ gái nói thật là gái đã có người yêu thì chú lại lăn ra bao vây gái bằng những lời tuyên bố sặc mùi phim Hàn Xẻng. Chú hy vọng sau lời yêu thành thực của chú, gái sẽ khóc nức nở mà yêu chú, hay lại tự dưng bị mất trí nhớ để chú có cơ hội chăm sóc?
    3. Anh đoán là gái đó sau khi cân đo đong đếm giữa chú và thằng khác thì chú đã tạm thời bị liệt vào dạng nguyện vọng 2, chỉ dùng để lấp chỗ trống. Chú mà còn tỏ tình thống thiết nữa là nó sẽ vả gãy răng để đảm bảo cơ hội nhập trường của nguyện vọng 1.
    4. Tạm thời cách xa em nó ra, cho nó yên và chú cũng cố gắng giữ tâm thế thoải mái. 2 tháng sau lại lên đây kể xem thế nào, rồi anh em góp ý tiếp.

  7. matbuon02

    matbuon02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Thank bác tac_ke nhá. Mình cũng biết sai lầm của mình rồi, trong timé đó mọi người còn bảo không nhận ra mình nữa mà, không còn là chính mình nữa...! Nhưng qua cái sai của mình thi mình cũng biết rõ hơn về bản chất con người của cô bé đó bởi trong những lần đi chơi với nhau mình cung đã để ý mọi lời ăn tiếng nói, hành động của nàng rồi.Đây cũng là dịp để mình khẳng định thêm về tính cách nàng trước khi có thêm quyết định gì đó xa hơn...hehe...MÌnh đúng là đã chiều nàng qua'' đẻ đến nông nỗi này ....
  8. dia_con

    dia_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    ak , 2 tháng làm thử các trò chung rùi mà vẫn chưa cầm tay . Bây giwò đến cả mẫu giáo cũng o nhat thê'' đâu
  9. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Còn thanh minh thanh nga, dịp nọ dịp kia gì nữa. Tán em khác đi, có dịp liên hoan đèo vào nhà nghỉ fang 1 cái cho đáng mặt hảo hán..
  10. Cross_link

    Cross_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Nhận ra chỉ mỗi đoạn vàng vàng kia thì chưa ổn đâu. Thật đấy.
    Mà cái loại con gái lợi dụng 1 con gà để lấp chỗ trống thật đáng đè ra f*ck cho 1 chập rồi đá đít đuổi đi. .
    Được Cross_link sửa chữa / chuyển vào 11:34 ngày 05/08/2007

Chia sẻ trang này