1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các Món Ăn Của Nhật

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi coopleo, 05/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tungbeo

    tungbeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    món đơn giản nhất là, mua rong biển về, túm lấy nắm cơm và chấm nước mắm
    mình cũng nghiện món nhật nhưng vì thỉnh thoảng hết tiền nên phải ăn thế này chữa cháy
  2. sweet_lemon_hn

    sweet_lemon_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    sushi => gạo, dấm, lá rong biển, cá hồi, tôm, quả bơ=> toàn đồ trong siêu thị
  3. hermeonne

    hermeonne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Oi, cau noi de thuong nhi
  4. giacmoxua01

    giacmoxua01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Ngon nhỉ
  5. hitsuji

    hitsuji Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    Đồ ăn Nhật có tiệm nào vừa ngon vừa bổ vừa rẻ k nhỉ??.Hix...e sinh viên nghèo....mỗi lần đi ăn..nhìn cái hoá đơn xót lắm ý!!...,mà e thì từ bé chả phải làm gì nên chịu khoản nấu nướng sáng tạo ạ!!T_____T...help me, plz!!
  6. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thích món nhật . Cái món cơm cuốn là khoái nhất . Nhưng cho hỏi mọi người có biết mua cái mành tre để cuốn cơm đó ở đâu ko .Tớ thấy bán trong siêu thị nhưng tận miền nam lận. Còn ngoài này thì chả biết tìm ở siêu thị nào . Nếu ai biết thì chỉ dùm với. Tớ sẽ hậu tạ bằng món cơm cuốn làm từ chính cái mành đó ... hehe
  7. cctop148

    cctop148 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Ơ đến CC-TOP đi, 148B Bùi Thị Xuân này, ngon bổ rẻ nhá, đúng tiêu chí của bạn.
    Mời bạn ghé thăm blog của bọn tớ này: http://360.yahoo.com/cctop148
  8. tournesol_vn

    tournesol_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu mình ăn đồ Nhật là cách đây 4 năm, do giai "đầu độc". Của đáng tội hồi ấy không quen ăn đồ sống, thấy... ghê ghê, ăn cho phải phép lịch sự chứ chả thích thú gì. Đến lần thứ 2 thì giai đưa ra nhà hàng, thấy nó bày đẹp quá tự dưng thấy ngon miệng, chén ngon lành. Giờ thì nghiện mất rồi mà đang có bầu, BS không cho ăn .
    Đồ Nhật ở VN thuộc dạng đắt, nhất là so với thu nhập của người dân. Hồi về VN năm ngoái vợ chồng mình có ăn ở Tokio Sushi - Nguyễn Khắc Cần (từ Tràng Tiền đi vào) và Triều Nhật - Bà Triệu, tính ra mỗi lần tổng thiệt hại khoảng 700 - 800k (theo tỉ giá khi đó là khoảng 35 euros). Giá này là đắt ngang với ở Paris, thậm chí là đắt hơn vì bên này 1 menu tương tự (súp miso, salade, khoảng 2-3 set sushi/maki và tráng miệng) cũng chỉ tầm 14 - 15 euros thôi (trong khi thu nhập tối thiểu của dân Pháp là 1000 euros). Sơ qua như vậy để thấy là so với thu nhập bình quân của người dân mình thì đồ Nhật hơi... xa xỉ, không phải lúc nào muốn cũng đi nhà hàng được.
    Một số bạn nói sushi với maki tanh, cái này thì hơi bất ngờ vì mình ăn bên này nhiều lần rồi mà không thấy tanh gì hết. Có thể là do cách chế biến không phù hợp hoặc nguyên liệu không được tươi chăng (nhất là cá ngừ và cá hồi) ?
    Được tournesol_vn sửa chữa / chuyển vào 17:47 ngày 07/06/2008
  9. hitsuji

    hitsuji Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    Oài,.,thật ạ??..keke....tớ chỉ biết loại mành này bán ở Ngô Văn Sở..lần trc chị bạn tớ làm sushi đi mua ở đấy..nhưng đích xác ở chỗ nào thì tớ chưa rõ!!
  10. nammohoang

    nammohoang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    1 miếng thức ăn của nhật đã to gần bằng cái miệng roài ăn phồng cả mồm nhưng công nhận là ngon. Mỗi tội hơi ít

Chia sẻ trang này