1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Song ngư 39: Đại gia đình hát xẩm ^_^

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi vitbeo_pisces, 05/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. u76uoyd

    u76uoyd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    10h rồi nhỉ. Chuẩn bị được đi ăn cơm
  2. hoangphuong0704

    hoangphuong0704 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    chuyện là thế này, hôm trước mình rỗi việc, mình mới nảy ra ý tưởng là huấn luyện em cún nhà mình. mình mới đem lời hay ý đẹp dạy dỗ em ý cho em ý bớt hung hăng, mình bảo: nếu đi cắn linh tinh có ngày thiên hạ vặt lông băm nhỏ trộn riềng mẻ...
    thế mà em ý ăng ẳng k nghe, lại còn cắn giả. ts em ý.
    thế nên bây giờ tớ có hai phương án, nhà mình tư vấn hộ tớ nhé:
    1 - phằng một phát, trộn riềng mẻ, mời nhà mình một bữa. nhưng mà thế này thì sát sinh quá, tởm quá. vả lại cún còi, mời cả nhà mình ăn chả dính răng.
    2 - kệ ts cún, cún cứ sủa, ta cứ đi. nó sủa chán thì thôi. nó mà nhăm nhe cắn thì đá tung mõm.
    câu trả lời gửi về Song Ngư gia qua số 8765
    dự đoán xem có bao nhiêu cá trả lời giống bạn.
    phần thưởng là một bữa thịt cún tẹt ga.
  3. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Tớ có một ông chú làm cảnh sát Hải Phòng đại khái là làm chống ma túy xyz gì gì đấy nữa.
    Phòng của ông chú có nuôi một con becgie, trông đẹp mã lắm. Nhưng thế nào nó lại hơi bệnh hoạn. Mọi người biết con đấy bệnh hoạn kiểu gì ko? Chó becgie mà lông lại vàng. Nó được dạy dỗ nhiều, cho mang cả vào trường huấn luyện chó nghiệp vụ vì nhìn nó đẹp mã, mặt mũi sáng sủa nên tưởng nó thông minh, cho đi huấn luyện - khá tốn kém. Sau một thời gian huấn luyện, tưởng nó thông minh ai dè......
    Là thế này, hôm đội của ông chú mình đi bắt một băng nhóm nghiện hút mang nó đi theo. Đến gần địa điểm nghi vấn nó tự nhiên sủa ăng ẳng như kiểu đánh hơi được mùi thuốc phiện và giằng dây chạy lấy chạy để. Cả đội mừng lắm, tưởng tối hôm đấy được về sớm ngủ với vợ liền nới lỏng dây và chạy theo nó. Ai dè ....... màu lông lại liên quan đến cái mà nó tìm được. Một chú trong đội đá nó một cái thì nó quay lại táp vào chân chú ý và sủa như đúng rồi (kiểu như khoe công mình tóm đc phạm). Giờ G sắp đến, công việc thúc bách mọi người phải khẩn trương vì tình hình như thế này là lộ hàng, bọn nghiện và mấy thằng tiểu thương ma túy nó chạy hết nên mọi người chưa xử lý 2 cái vụ đần độn của chú chó vàng lai căng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ đội điều tra đã nhanh chóng quây được ổ nghiện hút và 2 tên bán heroin. Chúng điên cuồng chống trả - cuộc loạn chiến xảy ra. Lại thêm một vụ đần độn của một con "chó" đần độn khi bắt được gần hết đám nghiện hút nó lại hăm hở nhảy vào cắn xé một chú trong đội. Tất cả mọi người ngẩn tò te không hiểu chuyện gì xảy ra kéo nó ra và sút cho nó vài phát vào mõm vì cái tội thiếu hiểu biết. À thì ra chú kia thu các gói heroin để trong túi. Con "đần độn" nó muốn lập công nên cứ nhè chú ý mà cắn.
    Kết quả của cái con đần độn này ra sao thì mọi người biết rồi đấy. Đương nhiên là làm bạn cùng riềng mẻ rồi.
    Mà giờ kể cũng kì, chó người người chó. Chả biết đâu mà lần!!
  4. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên mình lại nhớ đến con Cún của mình. Chả cần huấn luyện gì cả mà ngoan thôi rồi, khôn thôi rồi. Người ta thi thoảng lại lấy chó để chửi người nhưng có rất nhiều "cún" ngoan ngoãn và có ích. Biết bảo về nhà, bảo vệ chủ, gắn bó với chủ.
    Nhớ nó thế. Nhớ 2 lần mình đánh nhau với mấy thằng trẻ con khu khác. Nó nhảy chồm lên, dí răng vào cổ thằng kia dọa. Chỉ dọa thôi, mà chó ta (chả có lai lọt gì cả) thằng kia ướt ướt ở quần. Hồi đấy nó mà cắn 1 phát thì ô hô ai tai.....
    Cún ơi!! Tao nhớ mày lắm. Chả bù mấy con chó hoang thi thoảng lượn lờ ở cái chốn này. Cắn lung tung, cắn bừa bãi. Mày sống khôn thác thiêng về dạy dỗ bọn nó hộ tao nhé.
  5. cu_oi

    cu_oi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Khổ, chó với má. Hôm nào làm bữa thịt chó cho nó lành. Dạo này người gầy ví thiếu vitamin, cần bồi bổ
  6. ptn_004

    ptn_004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thèm ăn thịt chó
  7. bydoo

    bydoo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.315
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ, chuyện chó mèo dẹp sang bên 1 chút đi bà con, mình bàn chuyện cuối tuần off ẹp kiểu gì nhỉ, đi đứng thế nào đây. Vợ chồng em ký gửi 2 suất
  8. byta

    byta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    ờ nhỉ, lâu rồi chưa thịt con chó nào, làm bữa thịt chó đê
  9. hoangphuong0704

    hoangphuong0704 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    hay làm bữa trà nhỉ? sắp hết mùa sen rùi, uống trà sen được đấy
    tớ một suất nữa
  10. tien_nam

    tien_nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Chuyện chó má vui vãi.
    Cuối tuần off CN hay T7 thế cả nhà?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này