1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình loạn vòng đấu thứ 37 premierleague 2007-2008. Chel 2-1 MU. lại phải đợi hai trận cuối mới ăn mừ

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi 1+1=3, 06/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dhpaul

    dhpaul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    1.319
    Đã được thích:
    0
    Lợi thế cho MU đây rồi.
    Như vậy là MU đã lên ngôi đầu bảng vào đúng thời điểm mà ASNL đã phải nhả người về châu Phi để tham dự CAN 2008. Trong khi đó MU nhà ta không sứt mẻ tí gì, thậm chí có thể còn kinh khủng hơn (nếu các thương vụ với Huntelaar và Berbatov khả thi). Bây giờ thì phải bảo vệ ngôi vô địch thôi chứ nhỉ.
    Cũng hy vọng là MU đừng để tái diễn tình trạng như cuối năm ngoái, lên đầu bảng được 3 ngày lại để cho thằng WHU ngáng chân mình một phát.
  2. tieungoctu

    tieungoctu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2007
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, thằng ARSENAL đuối rồi, đường dài mới biết ngựa hay mà.
  3. TheZodiac87

    TheZodiac87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    xem MU đá với New mà nóng hết cả người 12h đêm gió lạnh về nhưng hò hét ác quá chẳng cảm thấy lạnh lại còn cởi trần mặc quần đùi hứng quá lôi cái áo " hàng hiệu " số 4 của MU ra mặc cho nó oai !
    nhìn Ro10 bán phá khung thành của chú Given trong hiệp một mà ngại mình tưởng chú Given phải đeo găng tay sắt thì mới đỡ được
  4. dunkchacha

    dunkchacha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Xem lại trận tennis 6-0 cho sướng ạ
  5. simhathanh

    simhathanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    mình thấy Rooney kém duyên và vội vàng quá .
  6. dunkchacha

    dunkchacha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Tổng hợp bóng đá Anh vòng đấu 22 này bà con...Có trận kinh điển của MU đấy
  7. 1+1=3

    1+1=3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.101
    Đã được thích:
    0
    Bàn thắng thứ nhất là sự phối hợp của bộ đôi mới Tevez và Rooney, cú chuyền bóng chính xác, cú chạm bóng quá tinh tế, phải nói là bàn thắng quá đẳng cấp, muốn khóc quá huhu . Bàn thắng thứ 2 thì là một hệ quả tất yếu thoai, đội vừa thua phải dâng lên hòng tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa, đột nhiên bị mất bóng và bị phản công, ko lui về kịp, vậy là thêm bàn thua nữa :D. Có mấy quả hàg phòng thủ của MU làm hết hồn, cuối cùng thì MU cũng có trận thắng, và vẫn giữ nguyên vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng :)).
  8. vietqna

    vietqna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Chiến thắng rùi, dù có hơi nhọc nhằn và muộn mằn
    Dạo này MU hay làm CĐV yếu tim ... lúc nào cũng vỡ òa niềm vui ở những phút cuối của trận đấu !
    Ghi ít bàn hơn nhưng chênh lệch hệ số vẫn giữ nguyên so với pháo thủ ..
    Tuyệt
  9. The7even

    The7even Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Nhà mìn ơi tớ ko ở VN nên ít có đk xem các trận đấu của Man (hic ở bên Nga chỗ tớ ở họ ko sùng bóng đá hay sao í) nên anh em mình có thể tường thuật trực tiếp các trận của Man trong topic này ko. Tớ nhớ sức nóng của các trận đấu có Man quá huhu...
  10. adsl000

    adsl000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    MU thắng 2-0 Reading, bảo toàn ngôi đầu này..
    Bàn Rooney hôm qua đẳng cấp vãi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này