1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình loạn vòng đấu thứ 37 premierleague 2007-2008. Chel 2-1 MU. lại phải đợi hai trận cuối mới ăn mừ

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi 1+1=3, 06/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pppiii

    pppiii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    1 trân đấu tuyệt hay, tuy MU thua co chút nuối tiếc nhưng quả thật 1 trận đấu có quá nhiều cung bậc và cảm xúc thế này thì thắng thua là thứ yếu , hơi tiếc MU trận này đá với đội hình 2 nên làm giảm bớt chất kỹ thuật của trận đấu
  2. countdracula

    countdracula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0

  3. countdracula

    countdracula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu đc , mấy trận gần đây MU đá cái kiểu gì nũa, toàn để các đội kác dồn ép, rồi thua vì trọng tài ==> ĐEN .
    Quá nản MU, càng đá càng dở
  4. trongthanhdhv

    trongthanhdhv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    còn 4 trận nữa, nếu thắng được Barca. không hiểu trong những trận sắp tới MU sẽ như thế nào nhỉ, không hiểu bố già SAF sẽ sắp xếp đội hình ntn nữa, nhìn vào 3 trận gần đây thì lo quá, 1 Schole tắt điện trước Deco, 1 Fletcher mất hút giữa những màu xanh, thật không tài nào đoán trước đội hình mà SAF sẽ bố trí từng trận nữa, trước đây khi Schole chấn thương việc đoán đội hình cũng dễ nhưng bi h thì lung tung cả lên, trận này đáng lẽ cho tevez vào ngay từ đầu thì chắc ăn hơn nhiều, rooney dạt ra cánh trái ở giữa là 3 tiền vệ Hagreave, Carrick, Anderson thì hay hơn. mong rằng Mu sẽ đứng dậy sau trận này để chiến đấu hết mình với Barca
  5. jetli1981

    jetli1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Lỗi nhận thức
  6. MrPhulinh

    MrPhulinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    Nếu Mu cứ cho cả chiếc boing trước cầu gold như trong trận gặp Barca thì có lẽ MU đã giành dc 1/2 chiếc cup vô địch PL
  7. zicoviet

    zicoviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Không phải thua rồi mới nói ! nhưng quả thật đội hình MU trận này thật khó hiểu. chease buộc phải thắng, đương nhiên sẽ dồn toàn lực mà tấn công. MU chọn lối chơi chắc, phòng ngự phản công. Do vậy có thể hiểu được sự săp xếp của Alex ở hàng thủ. Nhưng trên hàng công, muốn chơi phản công tại sao lại sử dụng một cầu thủ đã già và không còn nhanh nhẹn như Giggs và một cầu thủ dự bị còn non kinh nghiệp như Nani. Không những khả năng phòng ngự của cả hai đều hạn chế, mà trên hàng công họ cũng hoàn toàn tắt điện để có thể giảm bớt áp lực cho hàng thủ. Bàn thắng duy nhất cũng chỉ đến từ sai lầm ngớ ngẩn của hàng thủ cheasea.
    Cũng còn may là Manu vẫn có quyền tự quyết nhưng mọi chuyện đều có thể xảy ra rồi khi mà áp lực bây giờ lại dồn về phía họ.
    Hai trận vừa rồi xem lối đá phòng ngự của Mu thấy ngột ngạt quá! Hy vọng phía trước mọi chuyện sẽ ổn trở lại !!!
  8. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    MU càng đá càng đuối
    Hàng tiền vệ mất phong độ quá
    Nếu đá với Barca mà vẫn vậy thì toi
    Em vừa cá độ bên Game show, thua rồi
  9. MIG21

    MIG21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    2.355
    Đã được thích:
    0
    Đã là đoán thì có lúc đúng có lúc sai. Anh có khiến chú đọc bài anh đâu mà chú phải khóc lóc với anh thế
  10. MIG21

    MIG21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    2.355
    Đã được thích:
    0
    thì cũng giống như kiểu "Ac Milan dạy cho lũ trẻ Arsenal một bài học" hay là "As Roma dạy cho MU một bài học và thay Ac làm bá chủ châu Âu " ý mà
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này