1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em với!!!

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi obakesama, 06/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. neyolovesyou

    neyolovesyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy, thể loại ấy chẳng tử tế j đâu. Bỏ luôn.
  2. HanhLy187

    HanhLy187 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Kami ơi! Cố gắng lên!
    PHải giữ gìn nhé!
    Người ta ăn hỏi - trước ngày cưới có mấy hôm người ta nghĩ lại còn kịp cơ mà. Cưới còn bỏ được cơ mà. Ðể đêm tân hôn Kami nhé. Lòng dạ bọn con zai phức tạp lắm. Không bít thế nào mà lường đâu.
  3. memory0301

    memory0301 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    đây mới là người có lối sống hiện đại + lãng mạn nè . qhtd trước hôn nhân lạc hậu rồi nằm ôm nhau cả đêm lãng mạn như phim hàn quốc , đêm tân hôn thú vị phải biết
  4. caballodem

    caballodem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    nếu yêu nhau chỉ cần nhìn thấy nhau cười là đủ, được nắm tay nhau, được ôm và được hun là đã quá đủ rồi. còn cái khác là do bạn quyết định cả. đàn ông luôn có các đòi hỏi, còn quyết định là của bạn
  5. hello7x

    hello7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Bài đó các anh dùng nhiều rồi, em không thích thì nói thẳng luôn. Bảo em chưa sẵn sàng chuyện này, nếu vì chuyện đó mà cậu bé kia bỏ em thì quá tốt rồi còn gì. Chẳng có chiêu nào cả, chiêu tốt nhất là dứt khoát kg đồng ý. Thế thôi
  6. romeohnvn

    romeohnvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Trả lời thằng ku đấy rằng: "Được, em có thể chiều anh cho dù em không thích, nhưng anh cũng phải chiều em 1 điều, đó là anh không được "quẩn cời" em ra".
    Thằng này có mà lấy kéo để rạch quần thì bó tay
  7. thino015

    thino015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    hehhêh pác này được cái hài hước. Thôi giữ là đúng rồi. Cái tâm lý đó thì cũng chẳng vui vẻ gì mà. Mà tôi đọc là tôi cũng thấy pà máu lắm chứ chẳng phải đùa. Pà lo mà giữ cái thân bà đi.
  8. namdqvt

    namdqvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi? cái gì đến hãy để nó theo quy luật mà đến?
    tớ cũng có vợ rồi và cả hai đều xxx trước khi cưới nhưng điều đó phải đc xác định trước tư tưởng đúng đắn? và tâm lý thoải mái?
    cái kiểu cứ đòi hỏi nhiều bực mình lắm?
    nên nghĩ lại tình yêu của hắn ta?
    nếu đòi hỏi nhiều đưa cho 100$ mà check? có mà cả mấy tháng?
    ghét những ông chàng như vậy
  9. Ms884

    Ms884 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Nhưng bản tính con người là "đc voi đòi tiên, đc tiên đòi... " mà lị!
  10. Pikachu_in_love

    Pikachu_in_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    Em thấy các bác nói đúng lắm, có trời mới hiểu được lòng dạ con trai, nhiều khi đến em còn thấy bọn họ chỉ quan trọng chuyện ấy, trong khi con gái bọn em yêu nhau thì chỉ cần được ngồi cạnh ng yêu mình, nắm tay và nói chuyện là đã thấy hạnh phúc lắm rồi
    Nhân tiện em xin hỏi các bác 1 trường hợp như sau : người yêu mình không đòi hỏi mình chuyện QHTD nhưng mà khi gần nhau thì toàn thấy những hành động mà chính em cảm thấy đã đi quá cái giới hạn của tình yêu. Như là ngồi gần bên mình mà toàn thấy sờ soạng, mình đẩy ra thì lại cười và bảo sẽ giữ gìn cho mình, nhưng rồi cũng chỉ ngồi yên được 5 phút, tiếp tục... nhiều khi thấy rất khó chịu
    Thật không hiểu là hắn ta có coi mình là ng yêu không nữa hay là chỉ đang đóng kịch
    Các bác lý giải giúp em nhé
    Còn em thì em kiên quyết giữ lấy mình

Chia sẻ trang này