1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút nhẹ nhàng, dịu dàng...

Chủ đề trong 'Quảng Nam' bởi vethamnuidoi, 06/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maytrangbv

    maytrangbv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    bạn không nên mất lòng tin đến thế chứ
    sao bạn lại nghĩ về Mây - Núi vậy nhỉ?
    sao bạn không nghĩ, Mây tan ra thành những hạt nước nhỏ, thấm sâu vào lòng Núi, mãi bên Núi nhỉ?!
    có những việc không phải muốn là được, còn tùy vào cái chữ duyên chữ số
    Chúc bạn hạnh phúc - vui vẻ nhé!
  2. thienthandanhroicanh

    thienthandanhroicanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Lâu ni ko rảnh rỗi,thật là ko rảnh chút nào,cứ di chuyển liên tục khắp nơi.Mệt,mệt và mệt.
    Tối nay nổi hứng onl và thả mình một chút với đĩa nhạc của một người cũ tặng.Nhạc cũ, người cũ,cả giọng ca cũng cũ nốt nhưng mỗi lần nghe thì mình lại có những cảm xúc khác nhau.
    Xa lắm rồi những phút giây xốc nổi.
    Xa lắm rồi cái thời phiêu bạt.
    Động hoa vàng giờ còn có ai?
    "người về trăm năm......như giọt mưa......có còn hơn không"
    Tương tư.
    Hương xưa.
    Ôi.Điên quá.
    Thà ko nhớ gì còn hơn là nhớ.Những vết thương tỉnh thức...đau nhói.
  3. maytrangbv

    maytrangbv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Em lại đến đây, nơi hò hẹn của Núi cùng Mây
    Thế là mình cùng nhau sánh bước gần một năm rồi anh nhỉ có thể là lâu hơn đấy chứ
    Không hiểu sao em cứ mong chờ đến ngày ấy, cứ thấy bồi hồi xuyến xao ...
    Một năm ngọt ngào nồng nàn và không ít lần bão giông anh nhỉ
    Mà thôi, để dành cho ngày ấy
    Yêu Núi nhiều

  4. NuiChoMayT

    NuiChoMayT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Một năm dài đằng đẵng em nhỉ
    Trái đất cứ lặng lẽ quay, đôi ta cứ lặng lẽ xa... Nhưng xa nhau vẫn giữ được lửa cho nhau Yêu yêu yêu
  5. maytrangbv

    maytrangbv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    hôm nay tưởng "gặp" Núi yêu, thế mà không được
    đem nỗi nhớ vào giấc ngủ đêm nay của em
    em ko muốn lửa thiêu cháy, em chỉ mong luôn ấm áp như những ngày đầu thui
    em sợ một mai khi Mây mệt mỏi Mây muốn đến bên Núi để Núi vỗ về, ôm ấp Mây nhưng Núi lại coi Mây như vô vàn làn mây phiêu lãng, không đoái hoài nữa...
    Mây chỉ sợ thế thui, Núi sẽ không như thế với Mây đâu nhỉ
    Yêu Núi nhiều
  6. maytrangbv

    maytrangbv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    em không cần gì cả, em chỉ cần biết rằng lúc này em đang yêu và được yêu, dù mong manh ... thế thôi anh ạ!
    khi yêu em và anh đều đã xác định ...
    đừng làm tan vỡ trái tim em ...
    yêu thương mong manh, nhưng trái tim em chỉ vừa đủ cho tình yêu của Núi và Mây thôi anh ạ!
    Nếu anh không còn yêu em nữa, nếu em đem đến cho anh những rắc rối ... anh cứ nói với em nhé! Như thế nhẹ nhàng, thanh thản hơn nhiều ...
    Anh làm em đau lòng lắm ...
  7. maytrangbv

    maytrangbv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    giờ này năm trước thế nào nhỉ? một chút sắc cho hoa, một chút hương trong gió, những câu hát chứa đựng bao điều ... Nồng nàn, dịu dàng ...
    có những lúc đam mê cháy bỏng, khát khao yêu thương, có lúc bình lặng ...
    sau gần 1 năm, em cũng "người lớn" hơn 1 chút rồi anh nhỉ
    dù có thế nào, lúc này em vẫn hướng về anh
    anh luôn trong suy nghĩ, trong trái tim em
    yêu anh!
  8. maytrangbv

    maytrangbv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật Núi và Mây
    Mây vẫn mang nỗi nhớ dịu dàng, những yêu thương nồng nàn ... vẫn mơ về ngày gió đưa Mây về bên Núi
    Một năm đã qua đi, với Mây mọi điều vẫn nguyên vẹn, chỉ khác là cách thể hiện sâu lắng hơn, ít ồn ào vồn vã hơn ... Già thêm 1 tuổi rồi mà, phải bớt Ngốc chứ Núi nhỉ
    Lúc này, trong tim Mây vẫn in đậm bóng hình Núi yêu dấu
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Anh ở đâu trong cuộc đời này?
    Mà em gọi, em tìm anh mãi thế
    Đến khi bạc đầu nhận một lời rất khẽ
    Anh đang ở ngoài vùng phủ sóng của em !
  10. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    Hôm nay, tình cờ ta gặp lại một nụ cười của những ngày chưa xa ấy, những ngày ta còn ngốc ngếch đến khô khan. Một nụ cười không phải nổi bật trong những gương mặt ta từng gặp, nhưng cái dịu dàng ấy đủ để xua tan đi những mệt nhọc của những ngày làm việc căng thẳng...

Chia sẻ trang này