1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mở hội thi TRYM nào ... thi xem ai trym dài nhứt , đẹp nhứt ... giai làng vào thi ĐÊ

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nuoc_da, 06/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sodepus

    sodepus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2009
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề hot quá hen, em biểu chồng em đem qua thi
  2. ngungu00

    ngungu00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.244
    Đã được thích:
    0
    tưởng gì chứ...Chim cũng thi à
    chim Ngu trứoc đẹp tuyệt trần
    ngày nay mỹ viện muôn phần đẹp hơn
    trên đầu chim vẫn trọc trơn
    dưng mà mập mạp còn hơn xưa nhiều
    ngoài ra lông cũng đáng yêu
    cái xanh cái đỏ lẫn nhiều cái nâu
    khi cần chẳng phải đợi lâu
    không đầy nửa phút là đâu đấy rồi
    mắt căng nhìn thấy con mồi
    là lao ngay tới cứ đòi mổ ngay
    làm việc thì rất hăng say
    nhẩy lên nhảy xuống bay bay ..lộn nhào
    chui ra rồi lại chui vào
    múa sao cho tới cao trào mới thôi
    trên ngừoi chả tý mùi hôi
    sau khi tắm rửa ôi ôi thơm là...
    chim Ngu vốn tính thật thà
    cứ nhìn thấy mái chim là đứng ngay
    nghe làng có hội chim Gay
    là chim tức tốc chim bay trốn liền
    nghe làng có hội chim hiền
    là chim Ngu lại vội liền về ngay
    hôm nay có hội chim này
    Ngu ngu cũng muốn hăng say thì liền
    Chị em chứng kiến trứoc tiên
    rồi cho nhận xét chim Ngu thế nào
    bà con toàn thể đồng bào
    thì xin thông cảm đợi vào xem sau
    xem chim thì phải bảo nhau
    đừng cười rúc rích đấm nhau thùm thùm
    hôm nay trao giải tùm lum
    chim Ngu giải nhất Ngu khao cả làng..........
    NGUNgu : ôi chim ơi là chim ơi mày bay đi đâu mất rôi
    chi em nào nhỡ lấy chim của em thì cho em chuộc lại ạ
    Mất chim đận này thì con vợ nó giết em mất
    Ôi chim của tôi ...chim của tôi ơi......Hu hu hu....
    Mất chim rồi...hu hu hu

    ngu ...ngu lắm...
  3. khongaihet01

    khongaihet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    3.029
    Đã được thích:
    1
    [Rón rén vào xem] ....cho tớ tham gia với [hùng dũng ....vác vào]
    Sự tích một loài Trym
    Ngày xưa phụ nữ cô liêu
    Buồn thênh chẳng có Trym yêu để...sờ
    Thế rồi tạo hoá bất ngờ
    Ban loài Trym quý vừa sờ là...to
    Trym gì như có lò xo
    Nhẹ nhàng ve vuốt Trym thò lên ngay
    Trym này không cánh chẳng bay
    Nhưng mà lông lá bày hày xum xuê
    Trym dài hùng dũng đê mê
    Đêm nằm sung sướng Trym phê vào người
    Trym to chẳng phải trym lười
    Thoáng nhìn gái đẹp gồng người như vâm
    Trym thon vừa vặn tay cầm.
    Cầm rồi lại muốn đâm ngay vào.... ( ấy chết, àh quên....nhầm rồi sao ta? sory... e hèm....)
    Cầm rồi lại muốn....ngậm ngay vào mồm
    Trym hồng chẳng ngại sớm hôm
    Mỗi khi dùng đến Trym liền cứng đơ
    Trym mình quả giống trym tƠ
    Chị em nhìn thấy ngẩn ngơ trong lòng ​
    Được khongaihet01 sửa chữa / chuyển vào 17:00 ngày 22/04/2009
  4. 01657070020

    01657070020 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2009
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Đau bụng vì cười
    Đọc có mấy bài đã thấy hài lắm rồi
    Các bạn làm thơ giỏi thật đấy
  5. boss87girl

    boss87girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    FBI vào cuộc và phát hiện chị Cải là người đánh cắp mất con chim của NGu.
    Chị Cải khi vừa nhìn thấy chim Ngu đã lẩm bẩm:
    - Mình bị lừa roài. gặp ngay hàng lởm, chim rù, không khéo lại H5N1.
    Chị Cải đã cá trê chim anh NGu. Sau một hồi suy nghĩ, chị quyết định sẽ "hoá kiếp"cho con chim rù kia bằng cách mua xăng về tẩm và đốt phi tang... Thật nà rã man...
    Thế nên Ngu sẽ ko thể nhìn thấy chim mình thêm một lần nào nữa. Chia buồn .
  6. cuibapp

    cuibapp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2009
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
  7. FCbayern

    FCbayern Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Đợt trước có sang Mĩ học.
    Một hôm vào phòng tắm kí túc xá, lại đúng vào giờ toàn các ku đen đang tắm. Từ từ bước vào và huýt sáo......
    Bỗng 1 ku đen thốt lên : "Whoooooooooaaaaaaa!!!! So Huge!!!!!!!!! Are you really Asian?????!!!!!!!! "
  8. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Hội thi Trym ở đây nè
    Bên kia thi ****, cặp kè sánh đôi
    Một hai trông đứng trông ngồi
    **** Trym, Trym ****, cặp đôi bước đều.
  9. 01657070020

    01657070020 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2009
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích vào đây thi lắm lắm... dưng cơ mờ không có bít làm thơ à
    Thui thì đành hẹn chị em nào là Giám khảo thì hum nào đến nhà tớ để tớ có thể tiện khoe và thi Trym lun à
  10. viettuong

    viettuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Mở Hội thi Ti phát nhể
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này