1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho các thắc mắc nhỏ.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi phale81, 03/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, để bác phale chả nhời iem Gừng cho
    1. Đã có người bám áo rùi mờ cứ băn khoăn là sao
    2. Miền Tây đi 2 ngày là quá xá đủ rồi, còn níu như đi theo kiểu nghiên cứu vùng sâu vùng xa đến tận Cà mau thì chắc phải 4 ngày á, bác phale chỉ biết thế thôi. Mà sao iem Gừng ko đi Nha Trang với bác PL nhỉ?
    Hỏi lại iem Gừng, thía "chồng chưa cưới" của bác PL có đi cùng tour này không đấy?
    Mà iem Gừng nhớ phân biệt "chồng chưa cưới" và "chồng chắc chắn cưới" là 2 thể loại khác nhau nhá
    Được phale81 sửa chữa / chuyển vào 10:48 ngày 03/04/2007
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Cô gừng đi chơi Xì Gòn gì mà ác quá! 26/4 mới được nghỉ Giỗ tổ mà, 25/4 đâu có ai đi chơi khắp Xì Gòn nổi nè trời?
    Còn đi miền Tây, góp ý cô Gừng 1 tí thế này nhé: Nếu đi hết các tỉnh miền Tây và thưởng thức hết các món ngon thì chắc phải mất... một tháng. Còn nếu chỉ có 6 ngày ở SG thì nên bỏ ra 4 ngày đi thăm thú miền Tây thôi, và cũng chỉ nên đến nơi nào đặt trưng nhất nhá.
    Tiện nhất là đăng ký 1 tour Mekong Delta 4 ngày 3 đêm của bất kỳ hãng lữ hành nào, vì hầu như chỉ đeo theo 1 tuyến duy nhất: Sài Gòn - Mỹ Tho - Mỹ Thuận - Sa Đéc/Lai Vung - Long Xuyên - Châu Đốc - Tịnh Biên - Hà Tiên - Sóc Trăng - Cần Thơ - Sài Gòn. Đi như thế thì cũng coi như gần hết miền Tây, có điều có vài chỗ chỉ đi ngang qua và dừng một chút chứ không ở lại lâu, vì miền Tây có 1 điều kém thú vị là chỗ nào cũng như chỗ nào, cũng sông nước, cây ăn trái,... như nhau. Tour chỉ dừng ở những điểm đặc trưng nhất như Châu Đốc (Miễu Bà Chúa Xứ - Lăng Thoại Ngọc Hầu - Chợ Biên Giới), Hà Tiên (thăm các thắng cảnh Hà Tiên như Thạch Động - Chùa Phù Dung - Chùa Sắc Tứ Tam Bảo - biển Mũi Nai - hòn Phụ Tử - Chùa Hang - ...), Cần Thơ (Chợ Nổi Cái Răng/Phụng Hiệp - Bến Ninh Kiều - Vườn Sinh Thái... ) và Sóc Trăng (Chùa Dơi Ma Ha Túc - Chùa Đất Sét) rồi hết. 4 ngày mà đi nhiêu đó là cũng dữ dội lắm rồi.
    Còn nếu đi tự túc thì lời khuyên là nên đi theo cung đường Sài Gòn - Mỹ Tho - Cần Thơ - Bạc Liêu - Cà Mau. Từ miền Bắc vào mà đến mũi cực Nam của tổ quốc 1 lần thì còn gì sướng bằng với dân phượt nữa phải hông?
    Hoặc muốn chi tiết hơn, cô Gừng gửi cho cái PM có địa chỉ email, bảo đảm trong vòng 24 tiếng sẽ có 1 file tài liệu chi tiết về món ngon vật lạ, phong tục tập quán khắp đồng bằng Sông Cửu Long để cô Gừng tham khảo.
    P.S: Nếu các thông tin có ích thì mong cô Gừng (nick đỏ) ưu ái cho cái nick cam này chút là được. Hê hê
  3. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    1. Ủa, ai cho Gừng bám áo dzị "bác" PL? Gừng nhớ là bữa đó nhà bác PL cũng có khách, mí lại bác PL vẫn đi làm mờ. Dzị ai là người cho Gừng bám áo?
    2. Tại vì chưa biết miền Tây mô tê răng rứa nên mới phải đi cho biết, và bây giờ đang lò dò từng bước coi đi kiểu gì và đi bao lâu đây
    3. Gừng đi cùng đồng bọn, muốn oánh lẻ trong 1 chốc 1 lát thì ok chứ oánh lẻ hẳn kỉu đó thì thua
    4. Dĩ nhiên là có cả chồng suýt cưới của tớ đi cùng. Nhưng hắn có là chồng chưa cưới or chồng chắc chắn cưới của bạn PL hay ko, tớ muh bít chết liền á :P
  4. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    hanks Boys nhá. Gừng tranh thủ trốn đi trước giỗ Tổ mà :D Lâu lâu mới có lí do chính đáng để trốn đi thế mờ hì hì. Tụi Gừng tính đi tự túc, ăn uống ngủ nghỉ chơi bời tùy hứng chứ đi theo Tour mệt đầu lắm. Lúc mình muốn dừng thì tụi nó chạy băng băng, lúc mình muốn đi thì nó muốn nghỉ. Chỉ nghĩ nhiêu đó thôi là tức muốn điên rồi.
    Boys check PM nhá hì hì, thanks Boys trước nhiều nhiều nha.  Nick đỏ này ko có tác dụng mí khu vực 7XSG mí Hụi Gà Xì Goòng đâu :P
     
  5. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Dành cho các thắc mắc nhỏ.

    Topic này mở ra dành cho các câu hỏi, hoặc thắc mắc nhỏ của thành viên. Các bạn có thắc mắc gì thì post vào đây, tránh mở topic mới mà chỉ có vài bài.



    Chuyển bài của @gungcayvn vào đây



    30/4 năm nay iem Gừng lại nổi hứng lang thang tiếp ạ. Điểm đến lần này của em Gừng và đồng bọn dự kiến là Xì Goòng và Sông nước miền Tây. Vé đã book, chiều 24/4 iem Gừng sẽ đột nhập Xì Goòng, đồng bọn của em Gừng sẽ có mặt vào sáng sớm ngày 26/4 để bắt đầu lang thang miền Tây. Còn 20 ngày nữa, mà giờ iem Gừng băn khoăn quá.



    1. Ai có lòng hảo tâm cho iem Gừng bám áo đi chơi Xì Goòng ngày 25/4 không ạ? iem Gừng hứa chăm ngoan, ko quậy phá, không trêu chọc gì hết.



    2. Đi Miền Tây (bọn em có 6 ngày ở SG, sẽ về HN vào tối 1/5) thì nên đi mấy ngày là đủ? Đi những địa điểm nào, lịch trình? Phương tiện? Những đặc sản địa phương không thể bỏ qua? Địa điểm ăn uống ngủ nghỉ?... (P/S: Bọn em dự định đi miền Tây 3 ngày thôi, sau đó về SG và đi Vũng Tàu ạ).



    Địa bàn phía Nam, ko ai rành hơn các bác Xì Goòng. Bác nào biết thông tin, nhón tay làm phúc xóa mù cho em nhé. Em tin tưởng 100% vào sự chỉ dẫn, tư vấn của các bác.



    iem Gừng duyên dáng cúi chào






    Được sn75 sửa chữa / chuyển vào 17:29 ngày 07/08/2007
  6. CuuVan

    CuuVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Đang có thắc mắc thì vớ được cái topic của bác Gừng, mừng quá. Tuần tới tôi cũng đi miền Tây nhưng chọn Cà Mau làm điểm đến đầu tiên vì đang nóng lòng đến điểm cực Nam của tổ quốc sau đó mới loằng ngoằng về bạc Liêu, Sóc Trăng, Cần Thơ ,... (đúng như gợi ý của bác gì trên đó)
    Các bác cho tôi hỏi từ sân bay (TSN) về bến xe miền Tây thì đi thế nào với ạ? Nghĩa là khoảng cách chừng mấy km? Ngoài taxi thì có thể đi bằng phương tiện gì? Có xe buýt tuyến đó chứ nhỉ?
    Xin hỏi thêm là, ngoài xe Mai Linh thì đi cà mau còn xe của hảng nào nữa không ạ? Vì có thể tôi phải bay chuyến cuối cùng trong ngày ở Huế và khi đến SG thì đã 23h30 mà chuyến cuối cùng của Mai Linh là 23h Nếu lỡ không có xe nối tuyến chắc là Sài thành đêm lang thang mất tiêu.
    Bác nào biết giúp tôi fát nhé, sắp đi rồi. (Cái này đã hỏi bên Cà Mau nhưng chưa nhận được câu trả lời, nên mới vào làm phiền các bác đây đấy ạ)
    Cám ơn!
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Từ Tân Sơn Nhất về bến xe miền Tây mà bác đi vào giờ linh thế (23g30) thì bó tay, chỉ còn 1 cách duy nhất là "taxi ơi taxi!", vì giờ đó Xe buyt sân bay cũng ngưng hoạt động rồi. Bác nhớ thỏa thuận với taxi đi theo chuyến nhé, đừng đi theo cây số.
    Trong trường hợp đó thì bác đi thẳng ra bến xe Miền Tây, có rất nhiều hãng đi về các tỉnh chứ không chỉ là hãng Mai Linh không thôi đâu bác ạ.
    Chúc bác đi dzui! Đã thấy bác hỏi bên box Miền Tây rồi mà.
  8. vifiman

    vifiman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Thắc mắc nhỏ của mìn là, mãi sao không vào tiếp trang sau được nhỉ, nhờ các mod giúp
  9. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Thắc mắc này thiệt là...nhỏ quá đi thôi, để mình trả lời dùm bạn nha:
    Không hiểu bạn không vào được trang sau của box, hay trang sau của topic này.
    Nếu không vào được trang sau của box, thì có lẽ do lỗi của mạng, còn không vào trang sau của topic này thì do chưa đủ 10 bài viết, lấy đâu nó cho thêm trang nữa hả bạn.
  10. CuuVan

    CuuVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn BoySG về những lưu ý và đặc biệt là cám ơn 7X-SG đã cho mình một người bạn mới.
    Một thành viên tốt bụng trong nhóm 7X-SG đã nhiệt tình tình nguyện đón mìn tại sân bay và đưa ra bến xe miền Tây lúc 21h30. Nhờ thế mà mình đã đến Cà Mau suôn sẻ trong đêm hôm trước

Chia sẻ trang này