1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3C(Chim cánh cụt)- Hội những người đã ly hôn- Ngôi nhà của tình thương và trách nhiệm (tầng3)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi coisoi, 07/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Bác này !Cứ làm người khác chạnh lòng đấy !
    được lysgarden sửa chữa / chuyển vào 16:40 ngày 15/08/2007
  2. cathnga

    cathnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Bác Hoà post ảnh mà chẳng ghi lời bình giề cả. Có khách vào xem mà thấy ảnh của Bác ngay trang 1, lại tràn trề tâm sự hay lại nghĩ 3c thật tội nghiệp. Hay là thi viết lời bình cho ảnh đê. Ảnh gây sốc quá, không biết bình giề cho fải đây?????
  3. muathubuon82

    muathubuon82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    to ngondensang : Mò lại nhà cũ, đọc những lời tâm sự cua chị em thấy phụ nữ chúng mình thật là đáng thương, hình như tạo hoá sinh ra chúng ta mang sẵn trong mình loại gen khiến chúng ta ngu ngơ, cả tin đến độ người đàn ông chung chăn gối với ta cũng có thể lừa đươc ta, phải sống trong mộng mị giả dối quá lâu, tới khi bị người ta vứt ra đường mới choàng tỉnh thì đã qúa muộn, con tim đã bị tỗn thương, tâm hồn đã chai sạn. Em nhớ chị nga đã từng nói" sợ nhất là người đàn bà chai sạn, em cũng sợ, vô cùng sợ. Thôi em chả dám nói nữa, càng nòi lại càng thấy buồn. Àh chị ơi, nhà chị ở bên Gia Lâm à, nhà em cũng ở Gia Lâm, ở trong cái ngõ đối diện nhà nghỉ thế kỉ mới ý, hok bít chị em mình có ở gần nhau ko nhỉ
  4. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0

    Bác Hoà post ảnh mà chẳng ghi lời bình giề cả. Có khách vào xem mà thấy ảnh của Bác ngay trang 1, lại tràn trề tâm sự hay lại nghĩ 3c thật tội nghiệp. Hay là thi viết lời bình cho ảnh đê. Ảnh gây sốc quá, không biết bình giề cho fải đây?????
    [/quote]
    "Bình giề" ? bình nước hay bình rượu nào ?
    Ok bà chị thick thì thằng đệ chiều , văn vẻ tí nhé :
    Ai ơi chớ có chủ quan
    Chỉ lo cổng trước , cổng sau địch vào​
    Hay là "tục" ngữ nào :
    Giữ đằng trôn , đằng "đồ" quạ mổ ​
    Hihi nói có sách , mách có chứng đấy nhé
    http://www11.dantri.com.vn/tinhyeu-gioitinh/2007/8/190905.vip
    or http://ngoisao.net/News/Chang-nang/2007/08/3B9C0158/
    Em vợ yêu anh rể
    ?oEm yêu anh ấy, không thể sống thiếu anh ấy. Chị hãy tha thứ vì đứa bé trong bụng em không thể không có bố". Loan không thể tin nổi những gì em gái đang nói. Chồng cô sao lại có thể là bố đứa con trong bụng em gái mình.
    ............................
    @ chị muathubuon82 : em thấy chị có vẻ buồn quá nhìu , buồn ngay từ cái nick , nỗi buồn lây luôn đến cả Topic . Mọi người đã cố gắng an ủi chị rất nhìu rùi mà duờng như càng an ủi thì chị lại càng buồn nhìu hơn. (có lẽ chị đã trải qua 1 cơn ác mộng quá kinh hoàng thì fải) . Coisoi em chính vì thấy nỗi buồn của chị bắt đầu lan toả khắp cả nhà mình nên em đã cố gắng viết bài theo ngôn ngữ hài hước nhất để mọi ng` cảm thấy vui hơn , quên hết ưu phiền , vì nếu ta càng :
    " Rút dao chém xuống nước , nước càng chảy mạnh.
    Nâng chén tiêu sầu , càng sầu thêm"​
    "phụ nữ chúng mình thật là đáng thương" đúng vậy , đối với em phụ nữ còn thật đáng yêu và đáng trân trọng nữa.
    "ngu ngơ, cả tin đến độ ..." câu này cũng đúng , em thấy 1 số ng` phụ nữ cứ như con thiêu thân ý , cứ nhìn thấy chút ánh sáng le lói là cứ đâm đầu vào , k0 cần biết xem đó là ánh sáng mặt trời hay đó là 1 cái bẫy diệt côn trùng. Bất chấp cả lời khuyên của GĐ, bố mẹ và bạn bè.
    "người đàn bà chai sạn" chai sạn càng tốt chứ sao , có gì mà fải sợ . Lúc đó k0 1 gã lừa đảo nào có thể lừa được ta
    , ta k0 phải sống trong mộng mị giả dối , k0 bị người ta vứt ra đường nữa , và con tim k0 bị tỗn thương . Ta k0 fải sống trong nỗi sợ hãi , nơm nớp , lo âu và u buồn nữa.
    Mong rằng tất cả phụ nữ hãy "quách tỉnh" lên đừng nhẹ dạ nữa , hãy làm chủ chính mình .
    Để k0 1 ai phải chịu khổ đau như vậy , để tất cả mọi ng` đc. hưởng hạnh phúc bất diệt , mỗi ng` nên thiền định 2 lần 1 ngày thì linh hồn của họ sẽ được giải thoát ở thời khắc......
    Ặc bệnh nghề nghiệp lại tái phát rùi máu YOGA lại nổi lên hehe , các bác thông cảm nhé
  5. gioioi76

    gioioi76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng hy vọng có nhà mới, nhưng thời buổi thóc cao gạo kém, tình cảm hiếm hoi, kiếm đất xây tổ thì khó khăn vô cùng. Sao không học cô gái - tranh thủ cơi nới thêm. Sao không giống như 3C - vài tháng xây thêm cái tầng mới. Tội gì phải đi tìm đất khác, tội gì phải đập đi xây lại.
    Tập 2 căn bản vẫn là những nhân vật cũ, có thể sửa đổi một vài hành động không đáng kể, tập 2 cũng có thêm vài nhân vật mới. Nhwng cơ bản vẫn là do 1 người viết ra. Hy vọng gì đây vào sự đột phá, tập 1 đã không ai muốn xem, tập 2 bán cho ai đây ???

    Được gioioi76 sửa chữa / chuyển vào 11:04 ngày 09/08/2007
    Được lysgarden sửa chữa / chuyển vào 16:41 ngày 15/08/2007
  6. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    @ muathubuon82: Viết ra những tâm sự này cho em, chị chỉ mong nó như 1 sự rút kinh nghiệm từ bản thân mình, mong những cô gái mới lớn có kiến thức hơn trong chuyện tình cảm để sau này tránh được sự đau khổ. Còn nếu chị lý giải được, chắc chị sẽ có thể trở thành 1 chị Thanh tâm em ạ
    @ Hanoi1973: Đồng chí đưa bước ảnh này , nếu tôi hiểu nó chỉ là 1 bức tranh hài hước , nhưng đồng chí đưa ngay trên trang 1 nhà 3C nghe chừng ko đẹp mắt, đồng chí nên thay nhân vật ở giữa là 1 Men , còn 2 nhân vật ở 2 bên là Woman thì đỡ chạnh lòng chị em chúng tớHoặc ko đồng chí phải có lời bình như đồng chí Nga nói, hay đồng chí khuyến khích chị em chúng tớ hiện đại hơn đây?
  7. walkman2007t

    walkman2007t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay vào nhà 3C cũ (tầng 2) mà không thấy ai, mò mẫm mãi mới tìm thấy 3C ở tầng 3 rồi, cứ đà này không biết sẽ lên đến tầng mấy đây! Thôi chúc mừng sang nhà mới 3C sẽ có nhiều cái mới, có nhiều niềm vui, tiếng cười và hạnh phúc. Everybody, I love you !
  8. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
  9. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Mình nghĩ nên để ảnh ầy ở trang đầu thì hay hơn.
    Ảnh kia, nêu có yêu cầu của chủ nhân bài viết, mình sẽ xóa giùm. Mình cũng thấy nó không phù hợp với 3C.
    Các bài viết ở đây ngoài việc chia sẻ cảm xúc, chia sẻ nỗi buồn còn là nơi để các mem động viên nhau vững bước trong cuộc sống.
    Mong nơi đây sẽ có nhiều niềm vui hơn trong tương lai.
    Thân ái!
  10. cathnga

    cathnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này