1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại đánh đồn có địch.giúp em gấp các bác ơI(Hội đánh đồn có địch)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Vinhlocex, 09/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cunbeo86

    cunbeo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    làm thế nào thì làm sau này đời nó vả cho thì đừng khóc
    a di đà phật ...
  2. SVbk2006

    SVbk2006 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Mie,quy luật của tự nhiên thôi,tình yêu nó cũng thế.Sợ hãi hay chối bỏ chỉ là thấy mình yếu kém.Lý sự thì chẳng qua là nhiều chứ nhưng ko có chỗ viết đành phun lên đây thôi.
    Trọc ngoáy mà đem lại "sung suớng",hạnh phúc cho người khác thì cứ "Chọc" bác ạ.Nghe cái bọn viết sai chính tả này thì đời thiếu nhiều lắm
  3. SVbk2006

    SVbk2006 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Em ủng hộ bác lắm vì em cũng 1 lần thất bại 1 lần chiến thắng ,cảm giác sống nó đầy đủ.Hi vọng là sau khi chiến thắng bác mang lại cho em ý hạnh phúc.Mà thời gian ko cho chờ đợi đâu,chờ đến lúc chúng nó chia tay là lúc nào ????Khi đấy lửa nhiệt tình của bác còn ko???Hãy làm ngay khi lửa còn đang cháy nhá
    bác ủng hộ em đi nào
  4. ka_wa_sa_ki_R150

    ka_wa_sa_ki_R150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ chia sẻ kinh nghiệm đi , em đang cần học hỏi
  5. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Đánh đồn có địch thì phải tâm niệm câu khẩu quyết PHẢI, THẬT, NHẪN ,TÂM. Trong đó chữ NHẪN phải đặt lên hàng đầu.
  6. NQHN81

    NQHN81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    chú kawasaki quyết định bỏ rồi mà còn học hỏi làm gì?Định làm típ quả # àh?
  7. unknown_detective

    unknown_detective Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thấy thì bạn đừng nên "đánh chiếm" làm gì. Bạn cứ nghỉ đến cảm giác của bạn như thế nào khi bạn gái bạn bi người khác giành mất.
  8. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, ai cũng nghĩ được như chú thì có phải là thiên hạ thái bình rồi không nhỉ. Thế thì trên thế gian này đã không có những kẻ phải thốt nên "hỏi thế gian tình ái là chi". Đã không sản sinh ra bao nhiêu nhà thơ, bao nhiêu nhạc sĩ nổi tiếng và vô danh của cuộc đời. Đương nhiên công đồn có địch là một việc hết sức không nên làm vì nhiều lý do khác nhau mà các cao thủ trong cốc này đã trình bày. Nhưng nếu đã quyết tâm đi trên sạn đạo vào xứ Ba Thục thì hãy chiến đấu như một thằng đàn ông thực sự, chứ đừng đi ăn mày tình yêu, cầu xin lòng thương hại của một người con gái hoặc dùng các thủ đoạn hèn hạ khác. Hãy chiến đấu thật fairplay, nếu có thất bại cũng chẵng ân hận điều gì. Tớ thì đang phải bảo vệ thành trì dưới sức tấn công của hàng loạt chiến sĩ công đồn nên đã được chứng kiến không ít các loại chiêu thức, đủ cả bi hài. Được cái quân dân trong thành đồng lòng nhất trí nên thành trì vẫn vững vàng. Thôi đành dựa vào mấy chữ TÂM, TĨNH, TỈNH để giữ đồn vậy, vì hình như ngày càng nhiều chiến sĩ thích công đồn có địch
  9. ka_wa_sa_ki_R150

    ka_wa_sa_ki_R150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Gái xinh thì nó yêu sớm lắm bác ơi , làm gì có con bé ngon ngon nào tầm tuổi em mà chưa có người yêu hả bác
    Phải học lấy một ít để còn phòng thân nữa chứ
    Àh mà em không biết gái đã có người yêu rồi còn có thể thích , ghen tuông với một người không phải người yêu mình không ?
    Thỉnh thoảng em lại gặp một phát , ngớ hết cả người ra
  10. unknown_detective

    unknown_detective Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Quan niệm của bạn có phần không được chính xác lắm. Theo nhửng gì mà bạn viết thì bạn đang ở trong vị trí của một kẻ giữ thành thành công. Bạn "hạ'' được nhiều tên tấn công thành như vậy mình chắc bạn phải có chỗ hơn người. Nhưng bạn có đứng vào vị trí một người giử thành thất bại không, bạn có nghỉ đến cái cảnh mà bạn gái của bạn tay trong tay với ai đó không ?
    Như bạn đã nói rằng nếu ai củng như mình thì không có thi văn, không có những kẻ thốt lên " hỏi ái tình là cái gì". Nhưng nếu mình hỏi ngược lại bạn rằng bạn có bao giờ thấy bài thơ nào nói về việc công hạ và chiếm được thành chưa ?
    Mình củng là một trong số nhửng người tự hỏi câu "ái tình là cái gì" nhưng chưa bao giờ có quan niệm đánh thành gì cả, chỉ tiếc cho mình là người đến sau thôi.

Chia sẻ trang này