1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

*** Quán trà đá hồ Phan Thiết - hội TQ xa mẹ - họp hành tụ tập Offline đê !!! *

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi thuhoaibktq, 09/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Mây ơi, trà này
    [​IMG]
  2. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn anh Gà! Trà này quý lắm đây!
    May thích bức ảnh - có tình!
  3. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Bây giờ mà lên đỉnh Hàm cá mập ngắm Hồ Gươm hoặc đến Trà lầu Cổ Ngư nhỉ.
    Mình nhớ có lần sinh nhật một người bạn, mấy đứa kéo nhau ra Hồ Tây thuê chiếu ngồi. Mình hát Ừ thôi em về tặng sinh nhật chàng (đểu thế, mọi người thì cứ nín thở chờ mình hát những bài kiểu "Em muốn sống bên anh trọn đời" chứ). Gió Hồ Tây mát rượi! Lúc đó lại là mùa thu nữa. Đẹp!
    Bạn chàng, khi ra về, mua tặng cho mình một cành ngọc lan mà khi đến mùa, người ta vẫn bán dọc 2 bên Hồ Tây và Hồ Trúc Bạch cho những đôi lứa yêu nhau.
    Đến bây giờ, họ vẫn giữ được tình bạn tốt như buổi đầu. Nhìn nhận 1 cách khách quan thì chàng ấy đúng là một tay cao thủ trong kết giao bè bạn thật đấy!
  4. X15

    X15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
     Hàng nghìn con ?ochim sẻ quay? bốc mùi hôi tanh nằm lăn lóc trong chậu, ruồi bay nhập nhằng quanh miệng chậu, những thứ nước vàng rỉ ra... Đó là những hình ảnh phóng viên Dân trí ghi lại được khi thâm nhập đường dây kinh doanh ?ochim sẻ quay? đang khá rầm rộ hiện nay ở Hà Nội.
  5. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    @all: Chà?o càc Ăng, càc bà?, càc bàc, càc cĂ, càc chù, càc anh, càc chì, càc em :D
    @ Thulam: Òp èp 'i em ơi :D
    (À? mà? em kia khĂng phà?i là? anh nà?y 'Ău nhè :D)
  6. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay nhà mình đông vui phết. Chị cả anh hai cãi nhau (lại dị ứng với từ cãi nhau-nó có trong truyện cười nói về cô mẫu giáo , anh bộ đội, các cháu bé, một con chó nam và một con chó nữ) làm các em chạy dạt , đứng ngoài bờ rào đứng xem (có lúc tới 25 chú)
  7. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Truyện thế nào? Cho xin đường link cái!
  8. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Vào quán trà ngồi hóng, vài buổi ra vấn đề ngay. ;)
    Tớ cũng muốn biết chuyện thế nào, nhưng mà là chuyện chị cả mới anh hai cãi nhau cơ.
    Ở đâu nhờ?
  9. thuhoaibktq

    thuhoaibktq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Nỡm cái nhà anh tặc này!
    Bỏa là bỏa thế nào chứ.
    Năm trước về TQ, vẫn thấy quán xá đông vui lắm mà.
    Nhưng ngày càng nhiều bác giai ngồi buôn chuyện mụ hàng xóm ạ
    Mà hình như, các bác cứ lầm là vào quán trà chỉ để xin ngụm nước nhỉ???
    Em thì em thấy người ta toàn ngồi quán trà để buôn đủ thứ chuyện trên đời ấy chứ!
    Ví dụ: chuyện tình yêu của bác Thiết, chuyện trăng hoa của em Gà, ...
    Nhiều lắm lắm ạ!
    Được thuhoaibktq sửa chữa / chuyển vào 23:33 ngày 23/03/2010
  10. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cô gái cưa sừng làm nghé ọ, chuyện nữ sinh oánh lộn, chuyện Mạc bị gái bắt...
    Nhiều chuyện, nhưng ghé quán chỉ mỗi mình, xin ngụm ngồi nghỉ tí rồi đi chứ biết buôn cùng ai.
    Trả lại quán cho tiểu muội xinh đẹp, về trông quán đi để người qua đường còn có chốn hàn huyên...

Chia sẻ trang này