1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài hát đầu tiên của Trịnh Công Sơn mà bạn nghe là bài nào?

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tuanhai2210, 09/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    Bài hát đầu tiên về nhạc Trịnh mà bạn đã nghe? Khó quá. Có lẽ là mình nghe nhạc Trịnh từ bài "Em là đóa hồng nhỏ" hoặc bài "Nối vòng tay lớn" thì phải. Nhưng quả thật, cái thời trẻ con tí ti thế thì làm sao biết đó là nhạc của ai, làm sao cảm nhận cái hay của Trịnh mà nhớ nhỉ?
    Mình chỉ biết nói về 1 bài hát của Trịnh để lại cho mình cái ấn tượng đầu tiên của cuộc sống thôi. Bài "Huyền thoại mẹ"
    Mình vẫn nhớ mọi việc cứ như đang diễn ra ngay trước mắt. Đó là lúc mình chuyển từ lớp 2e sang lớp 3b. Lớp mới, bạn mới, thầy cô mới. Mình đang là lớp trưởng của lớp 2e, tự nhiên bị chuyển xuống thành dân thường của lớp 3b, hồi đấy thấy thế nào nhỉ? Buồn 1 tí, chênh vênh 1 tí, lạc lõng 1 tí...ko nhớ rõ nữa...Đó là ngày khai giảng năm 1990. Trường tiểu học Kim Đồng ở phố Giảng Võ. Mình ngồi dưới, lơ mơ nghe thầy hiệu trưởng đọc diễn văn, cũng chả nhớ là đang làm gì, hình như cũng không nói chuyện riêng với ai cả, vì lúc đó đã quen ai đâu. Cuối cùng thầy giới thiệu 1 bạn gái lên hát bài "Huyền thoại mẹ". Chả biết bài gì, chả hiểu gì cả, chả quan tâm...
    Thế rồi cái thời điểm mà có lẽ trong suốt cuộc đời mình sẽ không thể quên nổi. Thầy giới thiệu : "Bạn Phan Thị Hải Yến, học sinh lớp 3b". Giật mình, chú ý vì đó là cô bạn lớp phó của lớp 3b. Mình biết đó là cô bạn xinh xinh, răng khểnh, có mái tóc đen, dài, người bạn đầu tiên cười với mình lúc ra chơi. Sao lúc đó mình thấy cô bạn ý cứ như ở 1 tầng lớp khác, cứ cao cao, sang sang hơn so với mình thế nào ý...
    Và rồi lắng nghe bài hát, "đêm chong đèn ngồi nhớ lại, từng câu chuyện ngày xưa...". Cũng ko nhớ cô bạn hát thế nào cả, chỉ nhớ cái cảm giác ngưỡng mộ, khâm phục một người khác giới mà mình chưa hề quen thôi. Nhớ lắm, bây giờ hình như vẫn sót lại đâu đó trong góc nào của cảm giác thì phải.
    Đó là lần đầu tiên mình nghe bài hát này, lần đầu tiên mình thấy 1 người hát hay đến như thế, mà mặc dù hồi đó cũng ko biết thế nào là hay nữa...
    Rồi chả nhớ vì sao nữa, mình và cô bạn ý cũng dần dần thân thiết. Hay hỏi han và thỉnh thoảng đi về cũng nữa. Trộm vía mình học cũng thông minh, hay được điểm tốt môn Toán, vì là lớp trưởng cũ của lớp 2e mà. Cô bạn ở khu tập thể B3, tầng 3, phòng trong cùng. Mình nhớ rõ phòng đó, mặc dù chưa bao giờ dám lên đấy cả. Cái cảm giác thinh thích, quy quý 1 ai đó theo cái cách của 1 thằng bé hs lớp 3 có lẽ bây giờ không còn giữ lại được. Cô bạn tốt lắm, mà cũng ko biết là có quy quý, thinh thích mình hay ko nữa. Chỉ biết là có lần mình bị 6 hay 7 điểm môn Toán, khóc hu hu ngoài sân trường, cô bạn ra an ủi, như thế nào ý nhỉ?...Quên rồi...
    Vẫn nhớ bài hát "Huyền thoại mẹ", vẫn nhớ cái lần đầu tiên được nghe 1 người hát. Sau này nghe ca sỹ Thu Hiền hát bài này hàng trăm lần, nhưng có lẽ đó là người hát hay nhất bài này trong suy nghĩ của mình.... Hì, nhớ thật...
  2. hnhan30

    hnhan30 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Còn em đâu đó khoảng lớp 4 hay lớp 5 gì đấy ..cứ nghe lẫn lộn những âm thanh rất mới..lời hát rất lạ của những giai điệu da diết Tuổi Đá Buồn ..Tình Nhớ ..hay ..giai điệu nhộn nhịp của Người Con Gái Da Vàng..hay lời hát mạnh mẽ Chính Chúng Ta Phải Nói Hòa Bình..chính chúng ta giành lấy mọi quyền...sau lớn thêm tí ti thì ấn tượng với Đêm Chong đèn ngồi nhớ lại..Ns TCS cầm đàn vừa hát xuất hiện trên TV..Huyền Thoại Mẹ và giai điệu hoa **** xa vắng của Tuổi Đời Mênh Mông...
  3. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Túm được rồi. Lâu ngày không gặp!
  4. hnhan30

    hnhan30 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Này chị Lili pm cho em cái permanent address đi nhé ..có quà đấy
  5. GRYFFINDOR

    GRYFFINDOR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên nghe nhạc Trịnh lúc mình học lớp 4 .Bài Hạ trắng .Còn nhớ hôm đó bố mua cái đài quay đĩa về ,thử ngay bài Hạ Trắng .Thế là thích nhạc Trịnh từ đó
  6. tuanhai2210

    tuanhai2210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Lúc tớ học lớp 4 thì chưa có đài đĩa ở Vn thì phải, hoặc là có rồi nhưng chưa phổ biến. Còn loại quay đĩa, dùng đĩa lớn thì ở quê lúc ấy đào đâu ra, chỉ có catsette thôi. Nhưng lúc ấy chỉ nghe rađio. Mãi sau này mới biết Diễm xưa, Hạ trắng và các bài hát khác của TCS. Nói chung là rất yêu.
  7. la_solitudine

    la_solitudine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    hình như là Nối vòng tay lớn, ngày bé thì mình chưa hiểu nên chưa biết thích, sau này bài hát làm cho mình thực sự thích Trịnh là "Vườn xưa"
  8. nayemconho13

    nayemconho13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    " nhớ mùa thu Hà Nội " , tuổi đời mênh mông
    Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ,
    Nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu.
    Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội,
    Mùa hoa sữa về , thơm từng ngọn gió,
    Mùa cốm xanh về, thơm bàn tay nhỏ,
    Cốm sữa vỉa hè, thơm bước chân qua.
    Hồ Tây chiều thu, mặt nước vàng lay bờ xa mời gọi.
    Màu sương thương nhớ, bầy sâm cầm nhỏ vỗ cánh mặt trời.
    Hà Nội mùa thu đi giữa mọi người,
    Lòng như thầm hỏi, tôi đang nhớ ai,
    Sẽ có một ngày trời thu Hà Nội trả lời cho tôi,
    Sẽ có một ngày từng con đường nhỏ trả lời cho tôi.
    Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội, nhớ đến một người ...
    Để nhớ mọi người. ..
  9. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    - Hồi bé đi sinh hoạt hè, rồi cả đi thi văn nghệ nữa, suốt ngày hát với múa:
    EM LÀ BÔNG HỒNG NHỎ
    Em sẽ là mùa xuân của mẹ
    em sẽ là màu nắng của cha
    em đến trường học bao điều lạ
    môi biết cười là những nụ hoa
    trang sách hồng nằm mơ màng ngủ
    em gối đầu trên những dòng thơ
    em thấy mình là hoa hồng nhỏ
    bay giữa trời làm mát ngày qua..
  10. dangquynhle

    dangquynhle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    1
    Mình mê nhạc Trịnh ban đầu bởi tò mò thôi.Còn nhớ đi mua đĩa thấy một đĩa nhạc của Khanhly trình bày khá ấn tượng nên đem về nghe.
    Ban đầu thật là khó nghe và không thích nữa.Bài đầu nghe là "can nha xua" rồi "kinh khổ" ..không thích lắm.
    Nhưng đến bài "mưahong" thì thật tuyệt.
    yêu nhac trinh từ đó luôn.Và bài muahong vẫn là bài mình ưa thích nhất.
    cũng buồn khi bây giờ thế hệ kế cận của họ trịnh thật kém cỏi và buồn chán.

Chia sẻ trang này