1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài hát đầu tiên của Trịnh Công Sơn mà bạn nghe là bài nào?

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tuanhai2210, 09/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meoluoihanoi

    meoluoihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Ta đã thấy gì trong đêm nay đúng là của Trịnh Công Sơn đó, nhưng tớ ko sure nhan đề có phải thế ko (vì nhạc Trịnh tớ hầu như ko nghe nhạc phản chiến mà toàn nghe nhạc trữ tình thôi, cực thích nghe nhạc trữ tình của TCS), nhưng câu đầu là ta đã thấy gì trong đêm nay...
    Cũng như nhiều bạn, bài hát Trịnh đầu tiên tớ nghe là bài Em là bông hồng nhỏ, hát từ hồi đi sinh hoạt hè gì đó. Sau đó nhà tớ mua cái đài catsette, tớ nhớ băng nhạc Trịnh đầu tiên mà tớ nghe (chính xác là bố tớ mua chứ hồi đó cũng chẳng biết nhạc Trịnh đâu) là của 3-4 cô ca sỹ trong miền nam hát, ko nhớ tên hết, nhưng nhớ là có Phương Thảo (ko biết lúc đó đã lấy Ngọc Lễ chưa, chắc là chưa vì hát vẫn bốc lửa lắm chứ chưa hát nhạc của NL như bây h), Thu Hà (Thu Hà trong miền nam, về sau tớ cũng có thêm 1 băng nhạc của chị này cũng hát nhạc TCS) và 1 ng nữa thì tớ ko nhớ tên. Trong băng có gần như là tất cả những sáng tác nổi tiếng nhất của TCS, như Cát bụi, Hạ trắng, Tình nhớ, Chiều một mình qua phố, Tuổi đá buồn, Nhìn những mùa thu đi, Rừng xưa đã khép... Mà vì là băng cat set (có 2 mặt A B) nên nhiều bài lắm, phải bằng mấy cái đĩa bây h. Nghe và thích luôn, về sau này tớ mới nghe Khánh Ly
  2. meoluoihanoi

    meoluoihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Buôn thêm mấy dòng nữa, tớ ko thích mấy giọng ca bây h hay hát nhạc Trịnh nhất là trên trang nhacso.net, như Mỹ Lệ, Thanh lam, Cẩm Vân (Cẩm Vân hát hay nhưng hát nhạc Trịnh nghe lại ko hay tí nào), Quang Dũng (ko hiểu sao nhiều ng thích QD hát nhưng tớ thấy chả thấy hay tí nào cả)
    Hồng Nhung chỉ hát bài Đoá hoa vô thường (cơ bản là cũng chưa nghe KL hát bài này) và Nhớ mùa thu HN là tớ còn thấy được. Còn những bài khác thì
    Chẳng nhẽ chỉ có mình Khánh Ly sao
    À tớ thấy Trần Thu Hà hát bài Còn tuổi nào cho em cũng hay lắm, nhưng những bài khác ko biết thế nào
    Mà trên các trang nhạc trực tuyến ít có KL nhỉ, nghe nhạc Trịnh mà nghe một số ca sỹ người thì phá cách người thì rên rỉ, người thì hát chẳng có hồn gì cả, nẫu lắm
  3. lamtruong_8

    lamtruong_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    1.231
    Đã được thích:
    0
    Bài hát đầu tiên mình nghe là bài " Hạ trắng " do Khánh Ly hát. Lúc đó nghe trong căn phòng nhỏ ở phố Hàng Trống, nhà của một người quen. Mình nhớ khi ấy trên chiếc bàn chủ nhà còn cắm một lọ hoa tigôn rất đẹp. Cảm xúc của một đứa bé mới học lớp 6 khi nghe nhạc Trịnh, thấy hay nhưng chưa hiểu gì cả. Sau này, khi lớn hơn một chút rồi, mình bắt đầu nghiện nhạc Trịnh.
  4. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.287
    Đã được thích:
    2.245
    bài đầu tiên có lẽ là bài " biết đâu nguồn cội" !
    Nhạc Trịnh nghe hát thì hay, nhưng tự mình hát mới thấy trong những giai điệu mượt mà thế ẩn chứa rất nhiều trắc trở, Khánh Ly hát nhạc Trịnh hay có lẽ chủ yếu vì chất giọng phiêu, cổ kính. Còn bác QD nhà mình hát nhạc Trịnh yếu quá, bác Đàm hát thì bốc quá, có lẽ vì không chịu khó nghiên cứu sâu về tư tưởng sáng tác của Trịnh Công Sơn.
  5. hoaxoantrang

    hoaxoantrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Bài "Nối vòng tay lớn ", nghe năm 6 tuổi trên sóng phát thanh.Trước đó có thể đã nghe bài khác,nhưng chưa có khả năng nhớ và hiểu.
    Năm 6 tuổi nghe chỉ có thể nhớ lõm bõm,
    Dần dần sau đó thấy hiểu hiểu hơn 1 tẹo
    Dần dần sau đó thấy hay hay hơn nhiều tẹo ...
  6. Manofwar77

    Manofwar77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác, không hiểu số em nó thế nào đang bận làm việc lại mò vào đây, hic đọc bài của các bác xong mà tự nhiên bao nhiêu kỷ niệm thơ ấu của em nó ùa về ko thể kiểm soát nổi... em sinh năm 1977 hồi trước nhà em ở cạnh cổng trường DHXD bây giờ ( sát vách luôn, giờ là cái nhà bán nước chè ngăn 2). Cạnh nhà em có ông thợ mộc có 1 cái đài quay đĩa than to như cái bàn làm việc bây giờ. Hồi đó khoảng năm 82 gì đó cả khu nghèo lắm mình ông có cái đài mà suốt ngày bật cái bài hát gì mà hồi đầu em nghe thấy bình thường....tuổi nào như gió buông xuống chiều nay..tuổi nào như áng mây bay ngang trời....hu hu giờ em mới biết đó là Khánh Ly hát Tuổi Đá Buồn. Quả thật sau này lớn lên cảm xúc có thay đổi đi nhiều nhưng mỗi khi nghe lại thì tâm trạng lại nhớ tuổi thơ ấu kinh khủng..
    Đời xin có nhau, dài cho mãi sau, nắng không gọi sầu, áo xưa dù nhàu, cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau...
  7. 3776met

    3776met Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết đến nhạc Trịnh từ hồi còn học cấp I (7 hoặc 8 tuổi gì đó), đó là bài Diễm xưa. Lúc đầu tôi cũng không biết tác giả là ai, chỉ biết bài hát có trong một cuốn băng cassette mà bố tôi luôn cất vào đáy tủ quần áo sau khi nghe xong. Sau này tôi mới biết rằng ngày đó (khoảng năm 1984) việc nghe nhạc vàng là không hợp pháp ở miền Bắc, và việc sở hữu 1 chiếc máy quay băng cassette là cực kì quý giá. Bố tôi chỉ cho nghe băng nhạc vàng ấy vào buổi tối, và nghe qua tai phone chứ không phát ra loa. Bài hát Diễm xưa tôi nhớ nhất câu "Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ" và "Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau", có lẽ vì đó là 2 câu mở đầu và kết thúc của bài hát. Trẻ con vốn chẳng nhớ được nhiều. Cùng trong cuốn băng đó còn có bài Ngày xưa Hoàng Thị, Nếu hai đứa mình... (Sau này tôi mới biết tên các bài hát này). Ngày ấy tôi không có ấn tượng gì nhiều về bài Diễm xưa, chỉ đến khi lớn lên, có hiểu biết chút ít về ngôn ngữ văn học, lại dính dáng đến chút yêu đương, rồi vài ba lần nếm trải sóng gió cuộc đời mới tự nhiên nhận thấy các bài hát của Trịnh Công Sơn sao mà đồng điệu với nỗi lòng mình thế, cả trong lúc vui, lúc buồn hay lúc trong lòng trống rỗng. Nhớ có một lần hứng chí lên, giảng giải về ngôn từ trong bài Diễm xưa ( theo những hiểu biết và cảm nhận của mình) cho một em đồng nghiệp. Không biết em ấy có hiểu gì không mà đến một ngày kia, em đổ ngay vào lòng mình, để đến nỗi bây giờ thỉnh thoảng mình lại ngâm nga: Chiều nay còn mưa sao em không lại...
  8. minhhai1506

    minhhai1506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    1.317
    Đã được thích:
    0
    hầu như ai cũng nghe bài " nối vòng tay lớn " là bài dàu tiên nhưng có lẽ lúc nghe ít ai biết đến tác giả là ai
    em cũng thế cũg nghe " nối vòng tay lớn "
    nhưng bài hát mà em nghe để lại ấn tượng nhất là bài " Tôi Ơi Đừng Tuyệt Vọng " do chính TCS hát và để lại ấn tượng rất sau sắc .lúc đầu nghe ở băng catset nhưng cũng chả biết tác giả là ai rất may là bên hàng xóm có chú rất hiểu về nhạc trịnh chú ấy đã truyền bá vào đầu em Nhạc Vàng + Nhạc Trịnh
  9. AfoRhapsody

    AfoRhapsody Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    12
    sẽ có người đồng ý với tôi, tôi chẳng biết là bài nào, có thể biết đâu lại là bài nằm ngoài những bài mình nghe vì có thể bài đầu tiên ta được nghe ai đó hát khi còn rất nhỏ, biết đâu...
  10. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    delete <-----------------
    Được home_nguoikechuyen sửa chữa / chuyển vào 00:36 ngày 04/08/2008

Chia sẻ trang này