1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc thi"Tôi là..."Giải nhất 100K tiền mặt +1món quà đặc biệt từ Châu Âu +1 bữa ăn tối linh đình + 1

Chủ đề trong 'Miền Tây' bởi meoCara, 10/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. octieu101

    octieu101 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Ốc mạn phép khuyến khích nóng tí (góp vui xíu)
    3 bạn đầu tiên post bài tham dự cuộc thi (miễn bài đáp ứng được yêu cầu ban giám khảo đề ra phía trên), ốc mời 3 bạn cafê tại quán Trầm hoặc Du Miên nhé. Tặng thêm mỗi bài là 300 gold.
    (Sau khi đã có 3 bài đầu tiên đã post tham dự, ốc sẽ liên hệ với các bạn ngay. Yên chí...)
  2. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    Mấy hum nay em bận quá, hok post bài được. Cả nhà cứ tiếp tục nhé, hôm nào rảnh em sẽ đóng góp và tham gia bài viết ngay. Yêu cả nhà
  3. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Ko ở Miền Tây có được tham gia ko ạ ? hì hì
  4. polaris711

    polaris711 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Một sự chuyển hướng
    Phần I:
    Ngày trước, khi còn là một học sinh trung học ở một vùng quê, tôi không tiếp cận nhiều nguồn thông tin liên quan về việc lựa chọn nghề nghiệp cho tương lai như ở thành thị. Đa phần bạn bè cùng trang lứa chọn ngành nghề theo ?ocảm giác?, ít người nhận thức được nó chính xác là về cái gì, việc làm sau khi tốt nghiệp?... Thế là tôi đã chọn đại cho mình một chuyên ngành mà sau này tôi đã không 100% theo nó nữa. Tôi đã có một sự chuyển hướng.
    Vào đầu năm lớp 12, tôi vẫn chưa có một quyết định gì về việc lựa chọn cho mình một ngành nào cả, chỉ biết là tôi đang luyện thi khối A ?Z?Zvà chọn đại một ngành, trường Đại Học nào đó yêu cầu thi đầu vào là Khối A. Vào một ngày nọ tôi vào bạn tôi đi ngang qua bảng thông báo gần cổng trường, thấy có dán giấy Thông báo tuyển sinh của trường Đại Học Hàng Hải, ngành đầu tiên trong danh sách là ngành Điều khiển tàu biển. À đây rồi, tôi hỏi bạn tôi: Điều khiển tàu biển?làm thuyền trưởng àh?! Thấy thích quá?! Ngày xưa tôi thích đọc truyện lắm. Trong số đó có các câu chuyện về các cuộc phiêu lưu trên biển, khám phá các hòn đảo hoang, cướp biển? ( sau này xem phim Cướp biển vùng Caribbean I & II thấy cũng thú vị, nhưng đó là một vấn đề khác). Thế là tôi chọn ngành Điều khiển tàu biển.
    Năm thứ nhất, thứ hai? thời đại học trôi qua với bao nhiêu ?Zsự phê bình, đánh giá từ các người đi trước, nào là nghề đi biển chán lắm, cô đơn, xa gia đình, làm việc trong điều kiện nguy hiểm (sóng to, bảo lớn, ?), nào là sau này có vợ con không chăm sóc được nhiều?. Tôi đã thấy phần nào sự nhận thức trước đây về ngành này là không đầy đủ, mơ hồ, chỉ theo ?ocảm giác??Nhưng tôi nghĩ thôi kệ lỡ học rồi chẳng lẻ từ bỏ theo ngành khác, tốn thời gian?. Vậy là tôi tiếp tục học. Cuối cùng, tôi đã tốt nghiệp và nộp hồ sơ xin làm cho một công ty vận tải biên ngay sau đó. Ít ra thôi cũng cố gắng đeo đuổi sự lựa chọn đầu tiên của mình, còn nhiều bạn khác thì làm trái ngành nhiều lắm. Có một trường hợp rất ?ohi hữu?. Một người bạn học chung lớp tôi, ngay sau khi tốt nghiệp, thay vì đi lái tàu mà lại đi làm?..?bác sĩ?!. Thật ra cũng ko hẵn vậy, người bạn này đi làm trình dược viên gì đó? Các bạn thấy đấy 2 lĩnh vực (hàng hải và y dược) khác nhau hoàn toàn. Có phài chăng sự nhận thức cho sự lựa chọn đầu tiên là hoàn toàn không đầy đủ và không chắc chắn?! Về phần tôi, tôi cũng có sự chuyển hướng, nhưng không quá ?ogắt? như bạn tôi.
    Chuyến đầu tiên đi làm, có lẽ cũng là chuyến cuối cùng trong sự nghiệp đi biển của tôi (thật ra trước đó tôi cũng đã đi thực tập trên biển vài lần rồi). Đó là chuyến đi từ Việt Nam đến 2 cảng của Đài Loan. Chuyến đi cũng thật sự ?ophiêu lưu? lắm với những kỷ niệm với sóng biển, bảo biển khó quên. Sóng và bảo đối với tôi không vấn đề gì, cái tôi quan tâm lúc đó là gia đình hiện tại và tương lai?.Trên tàu tôi đã nghe rất nhiều câu chuyện từ một bác Thuyền phó, mà gây ấn tượng xấu nhiều nhất là về sự đỗ vỡ hạnh phúc gia đình. Và chính bác này đã khuyên tôi nên chuyển hướng lên bờ làm ngay từ đầu nếu có thể. Thật ra ngành này cũng là ngành làm ra tiền, nhưng theo tôi, đó chưa là tất cả. Có thể chấp nhận làm việc xa nhà trong một khoảng thời gian nào đó thì được, chứ tôi không thể đi xa nhà liên tục đến khi về hưu được. Tôi không phải phê phán ngành này, tôi chỉ nói quan điểm của tôi. Dĩ nhiên vẫn còn nhiều người thích ngành này lắm, đó là sự yêu nghề của họ. Tôi rất trân trọng những người này. Còn tôi, tôi muốn gần nhà để chăm sóc cho gia đình nhiều hơn. Với sự tác động từ nhiều phía khác nữa, tôi đã quyết định lên bờ làm việc dù rằng công việc trên bờ không thế áp dụng 100% kiến thức mà tôi đã học.
    Từ đó cho thấy tôi đã không nhận thức rõ ràng về sự lựa chọn nghề nghiệp ngay từ lúc đầu. Tôi không hối hận về việc này, dầu sao tôi cũng cảm thấy thích ngành này ở một góc độ nào đó. Tuy nhiên, tôi không chỉ sống cho riêng tôi, mà còn cho những người thânn xung quanh tôi nữa. Vì vậy, tôi đã phải quan tâm đến nhiều góc độ khác để có một cách nhìn rõ hơn và chọn lựa cho mình một hướng đi phù hợp nhất.
    ( còn tiếp)
  5. polaris711

    polaris711 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Hình như bạn tham gia được đấy, vì dành cho mọi đối tượng mà! ( xem bài mở đầu cuộc thi)
    Chúc một ngày làm việc vui vẻ!
  6. hh_nguyen

    hh_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Khởi đầu từ truyền thống biết bao đời nay của anh em học sinh Việt Nam, khi còn học tiểu học, ước mơ nghề nghiệp của tui là bác sĩ. (Xin mở ngoặc nói thêm cho mọi người hiểu không phải học sinh nhà ta có truyền thống ước mơ làm bác sĩ mà là truyền thống làm tập làm văn theo bài mẫu. Đóng ngoặc.)
    Ước mơ ấy được vun đắp với bao tưởng tượng về cơ hội có thể chữa bệnh cho người thân. Cho đến một ngày tui vào bệnh viện thăm bệnh ước mơ ấy tan ngay khi tôi tận mắt chứng kiến một cảnh tượng hãi hùng: người ta nằm, ngồi lủ khủ, trông có vẻ dơ dơ, ghê ghê đầy bệnh viện. Ấy là trong cái đầu óc lúc bấy giờ còn non nớt của tui nó nhớ thế, chẳng có ý xuyên tạc gì nhá.
    Người ta nói cánh cửa này đóng lại thì có cánh cửa khác mở ra. Ước mơ ấy sớm bị dặp vậy mà tui đợi mãi vẫn không thấy ước mơ nào mới tìm đến. Mà lúc bấy giờ học như điên, thời gian đâu mà mơ ước, có chăng là mơ ước về thành tích học tập và cánh cửa vào đại học (cứ đại học đã, đại học óach óach một tí thì tốt, học xong ra làm gì thì từ từ tính).
    Nhắc đến đại học lại tủi thân, với thành tích cũng khá hòanh tráng hồi phổ thông vậy mà không biết vào thi tui làm ăn thế nào mà chỉ đậu mỗi cái Cao đẳng Hải Quan và sư phạm anh văn - đều là khối D (lại phải mở ngoặc nói thêm, hồi phổ thông tui học chuyên Tóan Lý.)
    "Trót đậu thì học cho xong, chờ đợi thi thêm một năm làm gì". Với suy nghĩ thế, em vào học, không tin tưởng lắm về khả năng "làm thầy" của mình. Vốn tự hào nền giáo dục ta là nền giáo dục tòan diện (nghĩa là học gì không quá quan trọng, ra làm được tất) tui vẫn cắp tập đi học hằng ngày, vẫn băn khoăn mai này mình đi dạy thật ư hay đi làm chuyện khác, mà chuyện gì nhỉ. Thú thật với các bác, mãi tới khi đi thực tập, thấy mình cũng có khả năng chăn dắt đám trẻ, tui cũng chưa tin là tui có thể làm thầy. Tính tui vốn bừa bãi, tui biết muh.
    Và ơn trời, sau khi kết thúc 4 năm ở Đại học và 2 năm lang bạt, bi giờ tui là nhân viên xuất nhập khẩu của một công ty cũng bự bự :D
    _______
    Định mần cái mở bài thôi, ai ngờ vòng vòng mãi mới vô tới cái nghề. Định xóa thì thấy tiếc công gõ. Thôi thì đưa đại lên lên cho mí em bi giờ thấy cái thời xa xưa không có hướng nghiệp (hay cũng có mà nghiệp hó hông hướng tới tui?) học sinh nó phải tự phát loay hoay với câu hỏi "mai này mình làm gì?" như thế nào.
  7. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Em nhầm ạ hì hì
    Được saobangleloigirl sửa chữa / chuyển vào 10:27 ngày 18/09/2007
  8. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Sự chọn lựa cho chính mình !
    Gia đình tôi có một truyền thống của ngành giáo viên từ đời ông bà, bố mẹ rồi các cô chú đến cả 1 ông anh cũng là giảng viên, chị gái cũng là giáo viên dù lúc đầu ngành anh chị chọn cũng không thiên về hoạt động sự nghiệp lắm rồi cuối cùng cũng là vậy. Vì sinh ra đã hơi khác người lại sau các anh chị đến gần 10t thế nên suy nghĩ và hành động của tôi khác tôi từ nhỏ nhìn trong ti vi đã rất thích làm kinh tế đặc biệt có mong ước làm lãnh đạo và vì thực tế là quê tôi ko giàu làm ruộng nhé nhưng tôi thì không fải làm tôi nghĩ là tại sao cũng là các tính thành trong nước Vn mình mà tại sao các tỉnh khác fát triển mà quê tôi thì vậy vì như thế cái ước mơ của tôi có động lực để biến thành hiện thực dù tôi cũng chưa chắc chắn rằng liệu sau này học song tôi có về làm giàu ở chính quê mình ngay không ( tham lam nhưng thực tế ...hi hi )
    Cấp 2 tôi học tiếng anh rất khá đi thi cả tỉnh và vác về cái giải 2 khoái chí lắm tui ngày càng học nó thế nhưng mà lên cấp 3 thì niềm mơ ước của tôi đã dần dần lồ lộ trong suy nghĩ và tâm tưởng của tôi, tôi đã nhận ra rằng muốn làm liên quan đến ngành kinh tế thì học khối D cũng được nhưng sự lựa chọn cho các ngành không được đa dạng như khối A thế nên tôi đã chuyển khối trước sự ngỡ ngàng của gia đình ngoài ông anh trai tôi vì ông hiểu tôi không thích ngành sư phạm vì trông tôi không thể làm cô giáo được .........không fải là tư cách mà tui có cá tính mạnh quá .....hì hì
    Lớp 10 tôi học chuyên ban D nhưng được 1 tháng đầu tôi xin thi vào chuyên ban A lúc đầu cũng hơi khó khăn để ganh nhau với hội bạn trong đó vì môn Hoá học đối với tôi là hơi ...khó vì ko có học còn Toán và Lý thì vô tư đê vì tôi học cũng ổn ............hết năm lớp 10 thấy tôi học ban A cũng vất vả vì tôi ko đi học thêm mà ở nhà Mama tui sợ học ban A mà thi đh trượt thì .......thôi rồi bẩu tui chuyển sang ban D học đi đúng sở trường mờ nhưng tôi ko nghe lời ( láo nhỉ ) cuối năm đem về cho Mama phảy điểm của ban A mama tui vui lắm vì tui học cũng ko tệ lắm nhưng các môn khác tôi học kém quá vì ko có học nên thành tích giỏi đã vụt khỏi tầm tay dù tổng kết năm đó tôi đc 7,9 tiếc ngẩn ngơ..........lớp 11 và 12 thì ban A của tôi đỉnh lắm nhưng các môn khác thì thôi rồi .........thời gian làm hồ sơ đã đến sức ép của gia đình tôi à chỉ có Ông Nội tôi thôi là muốn tôi thi vào ngành sư phạm để làm cô giáo cả nhà ạ lúc đó nghe lời ông tui cũng làm hồ sơ sư phạm và đồng thời làm hồ sơ thi kinh tế .....và đương nhiên đến khi đi thi thì anh tôi fải đưa tôi đi thi ở địa điểm trường kinh tế ......tôi thi ngành kế toán của trường và giờ đây là là sinh viên năm cuối rồi vậy là ước mớ của tôi cũng chuẩn bị thành sự thật rồi .....tôi dự định học song sẽ học thêm chuyên ngành quản trị kinh doanh vì học lên tại trường tôi được giảm bớt nhiều với khoa tôi chọn thì học thêm 1,5 năm là có thêm 1 tấm bằng đh lúc đó có lẽ đi xin việc cũng được giúp ích chăng .......tôi cũng chưa tưởng tượng ra được rằng khi mình tốt nghiệp sẽ ra làm sao nhưng tôi nghĩ với ngành tôi học sẽ chẳng bao giờ thất nghiệp vì tôi tự tin vào khả năng của mình, giờ đây nước ta đang trong thời kỳ hội nhập cơ hội nghề nghiệp đối với ngành kinh tế là rất nhiều, giờ đây tôi cũng đi làm thêm tôi đang làm nhân viên tư vấn tài chính của công ty BHNT DAI-ICHI LIFE dù không hẳn là đúng ngành của tôi nhưng như vậy tôi cũng có thêm kinh nghiệm, có thêm mối quan hệ tôi nghĩ mình làm việc ở đây dù Part time thôi nhưng tôi thấy mình được rất nhiều .........tôi viết ra đây định hướng nghề nghiệp của chính mình không fải là để nhận 1 giải thưởng mà chỉ để các bạn nhất là các bạn học sinh đọc và đưa ra định hướng nghề nghiệp phù hợp với mình .........
    ..................Vẫn chưa hết vì cảm nhận về công việc đúng nghành của tôi còn là tương lai tôi còn 2,5năm nữa để bắt đầu đưa ước mơ của mình thành sự thật .......hì hì ( cả nhà đọc có chỗ nào không ổn thông cảm cho em nhé )
    Được saobangleloigirl sửa chữa / chuyển vào 10:30 ngày 18/09/2007
  9. meoCara

    meoCara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    3 bài đầu tiên mèo khuyến mãi thêm 100G, vậy là 3 người đầu tiên mỗi người sẽ đuợc tặng 300G ạ.
    Chúc mừng bài đầu tiên với 883 từ. Và đây là 300G của bác :
    http://www9.ttvnol.com/forum/gameshow/950965/trang-45.ttvn
    Sau khi anh viết xong các phần, em sẽ cộng dồn, nếu tổng số chữ trên 1K thì em chuyển cho anh thêm 300G nữa á.
    Bài thứ 2 với 881 từ. Chúc mừng với 300G nhé :
    http://www9.ttvnol.com/forum/gameshow/950965/trang-45.ttvn
    @ bác hhnguyen : bác viết xong thì em cộng tổng lại ròai giao hàng luôn. Em ghi nhận bác là người thứ 3 gùi, không mất phần đâu he he.
  10. octieu101

    octieu101 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Sorry mọi ngừơi là dạo này bận quá ít vào, nên ko hay có bài đã post. Như đã hứa ốc sẽ gửi gold cho 3 bạn polaris711, saobangleloigirl, hhnguyen. Mỗi bạn 300 gold. Chầu cafê ốc hứa đã PM cho cả 3 bạn, đang chờ reply của các bạn. (Dự kiến cafê Du Miên hoặc Trầm vào ngày Chủ Nhật 30/09 nhé)
    Lấy gold tại đây (3 bạn vào chung địa chỉ này nhé)
    http://www9.ttvnol.com/forum/gameshow/950965/trang-48.ttvn

Chia sẻ trang này