1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ghét mưa!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi missoliver, 11/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. missoliver

    missoliver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Ghét mưa!

    Mưa................mưa làm cho không khí ỏi ả của 1 mùa hè dịu lại,mưa giúp cây cối tốt tươi hơn,mưa để lại những kỷ niệm thật lãng mạn và đáng nhỡ cho những đôi lứa yêu nhau,còn tôi tôi ghét mưa.Nghe tiếng mưa rơi lòng tôi trĩu nặng.Mưa càng to tôi càng thấy bất an.Mỗi khi mưa rơi tôi có cảm giác như mưa đang lấy đi cái gì đó trong tôi.Nỗi buồn lại ngự trị trong tôi.
  2. man_bat_tu

    man_bat_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0

    Giời ạ sao lại ghét mưa....
    Anh thì ngược lại với em này...anh thích mưa...uhm...mưa có nhiêu kỉ niệm thật......và quả thật những kỉ niệm gắn liền với mưa thường là buồn và lãng mạn...
    Best wish,

    man_bat_tu
  3. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thích trời mưa...thích nhất là được khóc trong mưa.
  4. ghet_ghet

    ghet_ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    1
    Mưa có lúc tốt, có khi không tốt. Nên người ta cũng có lúc thích và có khi ghét mưa.
    Khi mưa làm điều tốt thì người ta yêu thích mưa, khi mưa làm điều không tốt thì người ta ghét mưa.
    Lúc này ghét mưa cũng phải thôi. Chẳng phải vì mưa đã gây nên lũ lụt ở các tỉnh miền Trung đó sao. Mưa nhiều trong 5 ngày liền làm nước ở sông Gianh ( Quảng Bình) nên cao lấy đi tài sản, tư trang, nhà cửa, ...của người dân nghèo đấy sao. Đau nhất là mưa lũ còn lấy đi con người . Mưa đến mức như thế thì có ai yêu thích mưa không?
    Tự vì sao người dân miền Trung cứ gánh hoài những trận lũ như thế! năm nào cũng như năm nào, không hứng bão thì chịu lũ lụt. Tích góp được bao nhiêu tài sản rồi lại mất đi, rồi lại tích góp rồi lại mất...Suốt đời như thế làm sao mà giàu lên được hở trời?!

Chia sẻ trang này