1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết tặng nửa còn lại

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi 268268, 12/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluerosemary

    bluerosemary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    em biết là anh cũng như em sẽ ko bao giờ quên đc nhau đâu
    vĩnh viễn trong cđ này
    tại sao cứ phải làm khổ nhau ntn nhỉ?
    Được bluerosemary sửa chữa / chuyển vào 18:11 ngày 29/09/2008
  2. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    "Yêu một người, là ban cho người đó quyền năng làm mình đau.
    Nhớ một người, là tự tước đi của mình niềm vui không ràng buộc"
  3. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Nhớ...!
  4. apollo123

    apollo123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    19
    Đời người ngắn ngủi được mấy mươi năm
    Muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười
    Nên yêu thì yêu................................
  5. serenade2507

    serenade2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    0
    em ah! anh chưa muốn cưới em đâu... khi anh còn quá nhiều dự định đang ấp ủ... :)) em hãy chờ anh nhớ :x
  6. jinjka

    jinjka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    14.9.2010
    .. sẽ còn bao nhiêu ngày như hôm qua vs hôm nay . yêu vs đc yêu dù cả 2 cùng biết chẳng có tương lai nào cho tình yêu này cả ! Trách rằng sao gặp nhau quá muộn màng để e hok thể giành lấy người cho e !trách sao người ta ko mang lại hạnh phúc cho người mà lại tạo ra 1 sợi dây giằng buộc nguời . trách sao 2 ta lại gặp nhau vs đều nhận ra là của nhau đến từng góc cạnh 1 con người ! trách sao yêu người mà hok dám nói câu ấy trên đầu môi mà chỉ là :" 2 ta là của nhau " , chỉ vậy thôi ! gằn lòng để từng giọt từng giọt nước mắt âm thầm chảy vào trong để mỗi phút bên nhau là 1 phút vui vẻ hạnh phúc vì biết rằng mỗi phút ấy e sẽ nhớ cả cuộc đời ! trách sao e không thể rời bỏ được khuôn mặt ấy , ánh mắt ấy , nụ cười ấy , những lời thì thầm yêu e của người ! oán trách cũng chỉ là oán trách nhưng vẫn muốn bên người giành từng guây hạnh phúc cho nhau để ko bao giờ phải hối hận vì ta là của nhau !
  7. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Trải qua bao nhiêu sóng gió để đến được với nhau, tưởng như Hạnh Phúc đã trọn vẹn! Vậy mà... cuộc sống thật biết cách đưa đẩy con người.
    Quá khứ lùi lại sau lưng!
    Hiện tại vẫn tiếp diễn...
    Tương lai sẽ thế nào đây a
    Em biết còn nhiều khó khăn nhưng chúng mình sẽ cố gắng anh yêu nhé!
  8. tuan_epc83

    tuan_epc83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    3.268
    Đã được thích:
    0
    Cố lên =D>
  9. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới trở lại đây, đọc lại một lượt, lăn ra cười nhớ ngày xưa thế.
  10. masterall1211

    masterall1211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    2.054
    Đã được thích:
    1
    Anh cũng nhớ ngày xưa thế.[:D]

Chia sẻ trang này