1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai từng yêu mà chưa từng trải qua chuyện này không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lovelove2007, 12/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girlcuoide

    girlcuoide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    đoạn đầu này,em đọc cứ tưởng bảo mình
  2. girlcuoide

    girlcuoide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Nhưng công nhận là,nếu cái mối q/hệ giữa 2 anh chị này mà gọi là tình yêu thì thôi em chả thèm yêu nữa.
    Đọc cảm thấy rất nhạt nhẽo
    thực sự đấy
    Ko biết tình cảm của anh dành cho chị ý thế nào,nhưng qua lời anh kể rõ ràng ko thể gọi là yêu đc,mà hình như chỉ là thích nhau thôi,thích và 2 người đều gọi là an phận với cái gọi là tình yêu (mà thực ra là ko phải) giữa 2 ng.
    Ko nói gì đến gia đình chị ý,nhưng em cảm thấy chị kia rõ ràng cũng ko hẳn coi anh là ng yêu chị ý,vẫn lăng nhăng linh tinh với ng khác,lại còn kể cho anh nghe,có thể là chị ý coi anh là anh trai thì giống hơn đấy .
    Một mối tình như thế thì chia tay cũng ko đáng buồn
  3. Leninteam

    Leninteam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    đúng chất Sài Gòn
  4. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Sao lại lôi Sài Gòn vào đây nhỉ . Ngoài bắc lưu truyền cái câu "Tình tính tan" Tình trước , sau đó tính , để rồi tan . Tự nhìn lại mình đi rồi giở cái giọng đó ra nhé . Lolz.
  5. man_bat_tu

    man_bat_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0

    Nhăng nhít thật...may mà đồng chí này đã nhận ra...tuy nhiên hơi muôn 1 chút vì đã 3 năm roài..nhưng dù sao vẫn chúc mừng...
    Cheers,

    man_bat_tu
  6. miudibuidoi

    miudibuidoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    thế này mà gọi là yêu a`! 3 năm của bác lãng phí roài! 3 năm chưa phải là dài, bác vẫn còn cơ hội để làm lại đấy!
    tìm 1 em nào tôn trọng mình và gia đình ẻm ý không củ chuối như gia đình con bé vô sờ tư nầy của bác!

Chia sẻ trang này