1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự nhiên biến thành người

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xebus, 12/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xebus

    xebus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn, nhưng đi khám bác sĩ tâm ly tôi nghĩ cũng chẳng có tác dụng đâu.
    Tôi đang tự trấn an, hy vọng sau kỳ nghỉ của anh ấy, tôi sẽ lấy lại cân bằng và trở lại là tôi.
  2. man_bat_tu

    man_bat_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Ối giời...thich'' rồi chứ còn sao nữa....dọc bài của em này thấy vui ghê...thảo nào ở công ty mình mấy em nhân viên lai cứ lúc nào cũng căng thẳng với mình...hoá ra là thế đấy...ha ha...
    Cheers,

    man_bat_tu
  3. xebus

    xebus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Lúc đầu không có thật mờ,
    Nhưng u cứ nghĩ thử xem, cứ ngại nhau và tránh nhau hoài như vậy, nó thành 1 cái gai gai mắt, lâu dần rồi thì cũng phải để ý tới nhau chứ.
    Anh ta sẽ nghĩ như thế này nè " tại sao cô ấy lại tránh mình và ngại mình nhở, phải chăng thích mình chăng "
    Còn tôi lại nghĩ " Chắc anh ta nghĩ mình thích anh ta, thật bùn cười, mình phải tránh và lạnh băng với anh ấy để tránh hiểu lầm"
    --------> Misunderstanding
    Vì vậy , mới nói nếu chúng tôi có chút tình củm nào với nhau thì cũng chỉ là vì tò mò thôi. Nó rất phù phiếm đúng ko ???
    Tôi ko thích ngộ nhận , cũng như thứ tình cảm phù phiếm này ảnh hưởng tới công việc
    Nhưng tôi cũng ko có cách giảng hòa, vì tôi hiện tại có vẻ rất nhút nhát.
  4. imapom

    imapom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    0
    Thế sao bạn lại chọn đúng cái box ''Tư vấn tình yêu" để post bài? Ngẫu nhiên à?
  5. xebus

    xebus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Trời, căng thẳng có nhiều nguyên nhân lắm.
    Có thể u chả thú vị gì , ko có chuyện để nói ------- > ko khí căng thẳng
  6. xebus

    xebus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ đó là 1 sai lầm khi chọn box, giờ mọi người áp đặt chuyện tình củm lên câu chuyện của tôi rùi.
    Hic, nhưng mà tôi cũng đang phân tích coi, trạng thái của anh ấy với tôi là cái thể loại gì ??? rất tò mò
  7. xebus

    xebus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Tôi là ai mà còn trần gian thế
    Tôi là ai mà iu quá đời này....
    Bùn 1 nỗi là khi anh ấy ko có ở công ty thì tôi sống rất thoải mái và hòa đồng, đập phá khắp nơi.....
    Gía anh ấy nghỉ phép lâu lâu nữa nhỉ...
  8. xebus

    xebus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã quyết định nghỉ việc rồi.
    Chỉ sau khi nghỉ việc có 1 ngày, tôi lập tức cảm thấy hối hận
    Tôi thấy nhớ mọi người kinh khủng
    Nhưng chả biết làm sao bi giờ
    Chả nhẽ lại rút lại lời xin nghỉ việc, và làm việc lại
    Tôi nghĩ anh đã rất mừng khi tôi nghỉ việc???
  9. 1otherNewMem

    1otherNewMem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Vàng : Tại sao không?
  10. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Tớ chưa đọc hết 4 trang Topic, cơ mà cái tên thì tớ buồn cười quá "Tự nhiên biến thành người" thế trước đấy không phải là người thì là gì ???????

Chia sẻ trang này