1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đánh ghen qua mạng, quá nhẹ nhàng

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi chubbybear, 14/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chubbybear

    chubbybear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Ai xoá bài của mình nhở. Chả hiểu cái gì xảy ra nữa.
    Hờ, biến đâu mất bài rồi, copy lại cho mọi người đọc vậy:
    Vừa tạt vào topic của Numieu, thế là một gia đình tan nát vì nạn ngoại tình của đức ông chồng rồi .
    Đang tu ở nhà đây bà con ơi, buồn quá, lang thang trên mạng, tìm được bài viết này, post lên cho bà con coi.
    Thư gửi Em.
    Cách đây đã lâu, chị đã được đọc thư của Em gửi cho một người vợ có chồng ngoại tình. Trong thư , Em bày tỏ lòng thương xót chị ấy vì chị ấy rơi vào hoàn cảnh khổ sở này và vì chị ấy quá yếu đuối. Em phân tích khía cạnh vì sao người chồng đó lại ngoại tình dựa trên phân tích những lỗi lầm của người vợ đã đưa người chồng vào con đường ngoại tình.
    Thế rồi chỉ vài tháng sau đó, Em - một người vợ, một người mẹ, một người có học thức, một người có địa vị - lại trở thành một người thứ ba, có quan hệ tình cảm với một người đàn ông đã có vợ. Người như Em thì được gọi là gì nhỉ? Liệu có cần một người nào đó phân tích những lỗi lầm của chồng em khi đẩy em vào con đường ngoại tình hay không?
    Em đã nói rằng anh ý đã không yêu thương chị ấy thực lòng nên có ràng buộc nhau bằng con cái, bằng gia đình thì cũng chỉ là bi kịch. Thế Em đi ngoại tình với chồng của người đàn bà khác thì Em có còn yêu thương chồng Em thực lòng không? cuộc sống của Em có là bi kịch không? Hay chính do sự bế tắc trong cuộc sống gia đình đã đẩy Em vào vòng tay của một người đàn ông khác, tìm chỗ dựa trong lúc chơi vơi?
    Em đã nói rằng cần phải xem xét xem anh ý có lợi dụng chị ấy không? Thế trong cuộc sống gia đình của Em, Em có ?olợi dụng? chồng Em không?
    Em đã nói rằng người chồng ấy ấy sống với vợ chỉ có tình thương chứ không có tình yêu thì tốt nhất chị ấy nên chấm dứt màn kịch ở đây? Vậy Em sống với chồng Em bằng tình thương hay tình yêu? Em có muốn chấm dứt màn kịch của gia đình Em ở đây không? Em có muốn con Em không được sống cùng với cha nó trong một mái nhà không? Em có muốn mang tiếng là người đàn bà đã có gia đình đi phá vỡ hạnh phúc của gia đình người khác không?
    Em đã nói rằng nếu chị ấy vẫn chấp nhận anh ý là con người như vậy thì người sống trong khổ sở sẽ là chị ấy và các con, chị ấy sẽ bị dằn vặt mình bị lừa dối, các con của chị ấy có lớn lên cũng sẽ không tôn trọng bố nó. Vậy, nếu chồng Em chấp nhận Em là con người như em đã từng sống thì chồng Em có khổ sở không? Chồng Em có bị dằn vặt vì cảm giác bị lừa dối không? Con Em có lớn lên liệu có tôn trọng em không?
    Em đã khuyên chị ấy rằng phải tỉnh táo, sáng suốt và dũng cảm nhìn nhận mọi chuyện bằng lý trí. Vậy lúc Em ở trong vòng tay của một người đàn ông đó và làm tổn thương đến chồng và con Em, Em có sống bằng lý trí không? Và nếu chồng em biết được chuyện này, liệu chồng em có thể tỉnh táo, sáng suốt và dũng cảm nhìn nhận mọi chuyện bằng lý trí được không?
    Em đã khuyên chị ấy rằng nên xử sự có tình người, không nên xúc phạm người thứ ba kia. Vậy cho chị hỏi Em rằng khi Em trở thành người thứ ba, Em có xúc phạm đến người vợ kia và người chồng của Em không? Em xử sự có tình người không?
    Em đã khuyên chị ấy rằng phải nhẹ nhàng, tinh tế hơn trong cách nói chuyện với chồng? Em nghĩ chồng Em có thể nhẹ nhàng và tinh tế khi biết chuyện ngoại tình của Em không?
    Em đã khuyên chị ấy rằng phải cố gắng kết sức vì hạnh phúc thực sự của các con, vậy Em đã cố hết sức mình vì hạnh phúc thực sự của con Em chưa? Em nói chị ấy cần phải nghĩ đến những người sinh thành ra chị ấy, vậy là một đứa con như em, đã bao giờ em suy nghĩ về cha mẹ em, về cha mẹ chồng em, họ sẽ nghĩ ra sao về đứa con mình rứt ruột đẻ ra, nghĩ ra sao về người con dâu trong gia đình mình?
    Đã bao giờ Em ngồi một mình và tự hỏi tại sao mình ngoại tình chưa Em? Đã bao giờ em phân tích lý do chồng Em đưa Em vào con đường ngoại tình chưa Em? Em khuyên bảo một người cách giữ chồng trong ?ocơn lốc bồ bịch?, nhưng bản thân Em lại đi chiếm hữu chồng của một người đàn bà khác, bản thân Em lại đi ?ocắm sừng? cho chồng em. Liệu bây giờ có cần ai khuyên bảo chồng Em điều gì khi phải ở vào hoàn cảnh ?obị cắm sừng? không Em?
    Chị biết rằng Em luôn nghĩ rằng Em là một người phụ nữ cứng rắn nghị lực. Chị thì cho là Em chưa làm được điều đó, bởi nếu Em là một người cứng rắn, nghị lực Em đã không cảm thấy mất thăng bằng và Em sẽ biết cái gì đúng và cái gì sai. Cuộc sống rắc rối lắm Em ạ, không đơn giản như Em nghĩ, mình phải tự biết kiềm chế cảm xúc bản thân mình trước những điều không có lợi cho mình và những người xung quanh.
    Với người như Em, ?ochung tình? là một khái niệm không tồn tại cho dù khái niệm này rất khó nắm bắt và định nghĩa, điều quan trọng là Em sống có trách nhiệm không, với bản thân Em và với những người thân của Em, Em sống có lương tâm không. Đã bao giờ Em tự đặt ra những câu hỏi này cho mình chưa? Em có trả lời được các câu hỏi này không?
    Vẫn biết tình yêu là không có tội nhưng đâu phải lúc nào sự điều khiển của con tim cũng là sáng suốt, Em có tham lam và lãng mạn quá không khi sống với chồng con mà trong lòng lại yêu và khao khát có được một người đàn ông của gia đình khác. Hãy biết nghĩ về những gì mình đang có để biết nâng niu, gìn giữ, đừng để hạnh phút tuột khỏi tay rồi mới luyến tiếc, khi ấy Em sẽ là người mất tất cả.
    Chị biết trong giai đoạn vừa qua, gia đình Em cũng có những chuyện cần phải giải quyết, nhưng điều quan trọng là nếu lúc đó Em không nhận được sự nâng đỡ từ chồng mình thì hãy tìm ở một nơi khác, đó là tôn giáo, người thân hoặc công việc, bạn bè hoặc hoạt động xã hội, chứ không nên tìm từ người đàn ông khác, đặc biệt lại là một người đàn ông đã có gia đình. Có khác gì rủ nhau cùng mắc lỗi.
    Em có hiểu người đàn ông đó bằng vợ của anh ta không, Em có hiểu họ sống với nhau qua ngần ấy năm trời gắn bó với nhau vì điều gì không? Tuy nhiên đã là tình vợ chồng rồi, thì làm sao có những cảm xúc ngất ngây, dạt dào hạnh phúc như khi hồi mới yêu nhau được. Người vợ của người đàn ông kia có lỗi, đương nhiên rồi, hẳn phải có một điều gì đó không ổn trong gia đình ấy để người đàn ông đó đi tâm sự ở nơi Em và lao vào nhau như nắng hạn gặp mưa rào? Chị hỏi Em, Em và người chồng của chị ta có lỗi không?
    Chị biết, trong chuyện này, Em là một người chủ động như Em đã từng chủ động trong rất nhiều mối quan hệ. Em có biết, người ta nói rằng với người đàn ông, thì những giá trị đạo đứa, sự thuỷ chung trở thành những khái niệm mờ nhạt trước sự cuốn hút của một người đàn bà đã qua rồi những e dè của thời con gái???
    Thật ra, khi người ta ngoại tình thì người ta cũng cạn tình lắm (mà thực ra là cạn cả tình cả nghĩa Em ạ). Em, đang trong lúc say men tình, với lời lẽ cứng rắn như thế thì làm sao một người vợ, đang trong lúc lòng dạ rối bời, nặng nề vì bị phản bội, lại có thể nói chuyện được với Em. Người vợ đó, cùng lúc, đã bị hai con người nhấn chìm vào nỗi đau khổ tột cùng. Nhưng Em có biết, người vợ đó cũng phải tự kiềm chế lòng mình lắm mới giữ được thể diện cho em trước gia đình, bạn bè và xã hội không? Em là người thứ ba xen vào hạnh phúc của một gia đình khác mà em đòi hỏi người vợ ấy phải có tấm lòng hiền hậu, bao dung, và vị tha (!). Như thế có tham quá không Em? Đi phá vỡ HP của một gia đình khác mà đòi hỏi người ta đối xử tử tế với mình ư? Ví thử có kẻ trộm viếng thăm gia đình Em, Em gặp nó thì có thể đối xử mềm mỏng, tử tế, nhẹ nhàng với nó không Em? Khi người vợ đó đã giữ kín chuyện này cho 2 người, chỉ mong Em thấy được cái sai trái trong mỗi quan hệ này mà dừng lại, thì Em có thấy Em là con người may mắn không?
    Người vợ mặt dù nói tha thứ cho chồng, nhưng đây không phải là sự tha thứ vô điều kiện, và người vợ ấy cũng đã chuẩn bị tinh thần cho bản thân rằng nếu thực sự người chồng không còn yêu vợ, con và tiếp tục mối quan hệ kiểu như thế này, thì người vợ ấy sẽ phải mang con ra đi. Chia tay là điều không mong muốn, nhưng sống trong cảm giác bị lừa dối thì chấm dứt hôn nhân lại là điều hay cho cả hai.
    Đôi lời nói với Em như vậy. Hạnh phúc của ta là do ta tạo dựng và nắm giữ Em ạ, đừng đi phá vỡ HP của một gia đình khác để xây nên một HP mới cho mình, làm như vậy người ta gọi là gì hả Em?
    Và một điều này nữa, Em là tấm gương hàng ngày con Em soi vào. Em có còn đủ tự tin để cho rằng mình có đủ tư cách để dạy con những điều hay lẽ phải hay không? Hãy sống xứng đáng để giữ lấy lòng tự trọng của bản thân, sự tôn trọng của chồng con, gia đình, bạn bè và xã hội chứ không nên hạ thấp mình bằng những hành động như trong chuỗi ngày vừa qua. Em hãy nhớ rằng cha mẹ có thể có nhiều con cái, nhưng con cái chỉ có một cha, một mẹ, em hãy làm những gì để mai sau con em có thể hãnh diện với mọi người xung quanh về người đã sinh ra nó.
    Em là một người đàn bà được học hành đầy đủ, công danh sự nghiệp đang trên đà phát triển, chị nghĩ Em có đủ nhận thức để nhận ra được những sai lầm Em đã mắc phải. Chị tin người thông minh như em sẽ biết cách để trả mọi thứ về đúng vị trí của nó.
    Trên đời này, sao phụ nữ khổ vậy nhỉ, khổ vì đàn ông đã đành, lại còn khổ vì cái đau của những người phụ nữ khác gây ra cho mình nữa chứ. Thôi đọc để biết rằng phải cảnh giác với các ông chồng và với cả các bạn gái của chồng nữa, biết đâu trong đống bạn ấy lại có một kẻ sống đạo đức giả và bán mình cho quỷ như thế này.
    Phải tay tớ, chắc tớ chả ngồi đấy mà phân tích phải-trái với Em như cái chị kia. Bọn ấy nó chả nghe mình đâu, vì "tình yêu không có tội" mà .
    Phỉ phui, phỉ phui cái mồm dại dột này, chồng đang yêu vợ thế mà nói lung tung,
    Được chubbybear sửa chữa / chuyển vào 08:36 ngày 16/08/2007
  2. chubbybear

    chubbybear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Đừng trách Trời, trách Đất làm gì. Mình là người quyết định các mối quan hệ của mình, sao lại cứ đi đổ lỗi sang kẻ khác như thế???
    Được chubbybear sửa chữa / chuyển vào 09:23 ngày 16/08/2007
  3. duocko

    duocko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Bài của bạn rất hay. Cảm ơn nhiều.
  4. HaNoiGirl07

    HaNoiGirl07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    1
    Ờ, mình cũng thấy bài này hay, sao một người phụ nữ bị phụ bạc lại có thể có đủ bình tĩnh mà ngồi đó phân tích cho NT3 hiểu được những trái khoáy trong cuộc đời này nhỉ?
    Để viết ra được những cái mà các bạn cho là "rất hay" kia, chắc tác giả của lá thư này phải chịu nhiều đau khổ và đắng cay lắm. Chia sẻ với bạn, chúc bạn hạnh phúc với những gì là của bạn.
    Chả biết những người bên topic của dunglanguoithuba kia có sang đây mà đọc và thấu hiểu cho nỗi lòng của những người phụ nữ bị chồng phụ bạc không nhỉ? Những người bên đó, chưa là vợ, chưa là mẹ, nên chắc không hiểu nổi tâm sự này đâu.
    Thế nhưng ........... một người vợ, một người mẹ như nhân vật chính của bức thư này chắc cũng không hiểu được nỗi lòng của chi vợ trong bức thư này đâu nhỉ, có thế mới lừa chồng để đi quan hệ với chồng người chứ, tớ thích câu hỏi của bạn gì ở trên: cũng là vợ, cũng là mẹ, cũng là phụ nữ với nhau, mà có thể làm đau nhau như thế sao?
  5. Motthuayeunguoi77hn

    Motthuayeunguoi77hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Tranh chấp, xung đột, mâu thuẫn cuối cùng thì giải tỏa
  6. koloi2007

    koloi2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Thật nhẹ nhàng nhưng thật tuyệt vời Mong rằng tất cả mọi người đều được đọc và suy nghĩ
  7. ttp0803

    ttp0803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống vợ chồng phức tạp, bồ bịch với nhau thì có vẻ đấu tranh cho "tình yêu" lắm, thử về nhà làm vợ làm chồng vài ngày xem, có khi lại hối hận nhớ về bà vợ già hay nói khi xưa í chứ, đời là vậy, chả mấy ai khi đang ngu mà biết là mình ngu

Chia sẻ trang này