1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Viết cho người yêu dấu (Tập 4) (Làm ơn ko spam)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 16/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    hề hề trong vp em là đứa hay cuời và toe toét nhất ;))
    Nói mọi ng là em bỏ ng yêu rồi mà chảng ai tin =)) ....Thôi kệ tin hay hok hok phải là chuyện của em nứa ....Hok fai là em quên anh nhanh đâu, thường thì ng nào sâu sắc và yêu mình nhìu thì khó quên lém, nhưng anh hư, vì thế quên cho lẹ ;))
    à à, em vừa chạy ra phỏng vấn ;)) chít cuời mất thui, em gặp tổng + phó gd và 1 ng nữa, chảng nhớ chức vụ j, nhưng mà 3 ông xoay em kinh wá hê hê .... Chắc cháng có đứa nào trả lời ngố và bùn cuời như em đâu, tiếc la `hok ghi lại cuộc nói chuyện, để về cho mọi ng nghe nhể hê hê ....
    chú gđ hỏi: nếu giao cho chắu lo 1 việc ví dụ như visa cho khách hàng chắu có làm đc hok ? Anh mà đoán trúng câu trả lời của em thì em phục anh sát đất đây hê hê ....
    Nói thật là từ bé tới giờ chị em em hok phải lo vấn đề giấy tờ làm chi cả, vì đã có thầy lo hết rrùi, nếu em vào làm trong đó chắc là sẽ suốt ngày gọi điện hỏi thầy mất thui ....Bi h mới thấy thầy như cái kho vàng í nhờ ;)) Vì thời buổi nè mù thông tin thì chỉ khổ mình thui ....Em thích nhất là làm việc ở đó sẽ đc đi lại nhìu nuớc hihihihihii....Em nói tháng ra cho 3 chú nghe là em gét công việc nào cứ phải ngồi ì vi tính suốt ...Thế là 3 chú ra vẻ gật gù mỉm cuời, và hỏi lại em "thế chắu có ngại mấy côn việc khuân vác cửu vạn hok?" heheheh .....Em bảo hok, làm công việc gì miễn em thích thì hiệu quả sẽ càng cao, chắu cháng ngại gì
    Cái chú phó gđ xấu cực nhé, hôm nọ lúc em từ vp chú ý về thế là đâm nhầm vào phòng của 1 anh Em xin thề là em ko cố tình, chú ý thì trêu em bảo "chắc thấy có anh T trong này nên đâm đầu vào luôn chứ gì" .....Tất nhiên chú ý đùa, nhưng em ức chế quá, tự nhiên chưa gì đã nghĩ em xấu xa thế chứ ....Mà cái anh đấy em cũng biết, có lạ gì đâu, học trên CVuT đấy ;)) Nhìn dáng dấp giống anh phết ......Hừ nói chung là cũng nguợng đỏ cả mặt mày .....Ko biết làm trong đó không khí còn đc vui vẻ mà tếu táo như ở đây ko hihi,bi h vp của em vui như tết anh ạ, cái bàn của em đc đặt tên là "bàn ẩm thực" hahaha,vì có 2 nhân viên chuyên môn chóp chép luôn mồm ăn .....Đặc biệt vắng boss thì y như rằng vp vui như mở hội, em sắm cái dàn lắp vào vi tính nghe cho nó văn hoá nữa hihiii...Và vào trang web của mình bật nhạc lên cho vp thay đổi ko khí ....
    Em chỉ thích vừa làm vừa chơi ...Ko bít sang kia có đc chơi như thía nữa ko hihi..Nhưng em đã hứa với mọi ng ở đây là thi thoảng tia ko có boss thì em sẽ chạy sang chơi với mọi ng`, câu trời cho điều ưóc cúa em thành hiện thực ....;)) Dạo nì em gét chú boss lém, hơi tí cắu nhạng lên, con ng ở đâu mà xấu tính thế hok bít ....Hôm qua em và mấy đứa vừa đc trận cuời nhé ....Chuyện là vp bị mất cái thùng rác hhaha, chị Tr năng nố đi tìm nhưng hok thấy, thế là lúc chiều chú lên vp mắng cho cả lũ 1 chập său đó chú đích thân đi kiếm cái thùng rác về heheheh ...Chú kiếm xong rùi thì hok kéo theo cửa đằng său mà hồng hộc kéo về theo cửa truớc, tiếng cái thùng rác uỳnh uỳnh oàng oành kêu cộng thêm chú lúng búng cái quái gì trrong miệng và cái cảnh tướng chú ý lôi sềnh sệch thùng rác vào vp mà cả hội cuời đău bụng, tất nhiên là hok dám cuời to hơ hớ rùi, mấy đứa cứ ôm nhău cuời, cố gắng hok đế bật ra tiếng =))
    Có lẽ nơi đây cũng để lại nhìu kỉ niệm cho em, vp em sắp làm sẽ có nhìu khó khăn hơn, nhưng cái chính là cv làm em thích thì tất cả sẽ ok, em sẽ nhớ mọi ng rất nhìu, nhớ chị Tr, a T, em P,, N nữa hihihiiiiii....
    Em chuẩn bị té đây, đến h về rùi, nhớ mami wá,....măm măm nhem nhem, đói nữa .....
    Thế nhá, chào anh, đồ đáng gét ;;))
  2. vibot_telematic_bk3_qn

    vibot_telematic_bk3_qn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Còn với anh....!Em rất xin lỗi!Em đã làm anh buồn nhièu phải không!Nhưng em không thể lamg khác đựoc!Em chỉ có thể dành tình cảm của mình cho anh ấy mà thôi!Duy nhất!Em mong anh hãy hiểu cho em!Chúng ta sẽ làm bạn và mãi luôn là bạn tốt được không anh?

     
  3. vibot_telematic_bk3_qn

    vibot_telematic_bk3_qn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Anh đừng như vậy nữa mà!
    Em phải làm sao đây để anh vui đây!
    Em biết anh rất buồn nhưng mà em không biết làm gì cho anh caoCỏ lên anh!rồi anh sẽ gặp nhiều ngưòi tốt hơn em!Anh là ngưòi con trai tốt mà!hãy hiểu em!
    Rồi sẽ qua thôi mà!

     
  4. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1

    Gửi ấy yêu,
    Bức bách lắm à? Cuộc sống bên đấy vất vả hơn nhiều bên này đúng ko? Ừ mà ấy có còn là những cô gái chân dài nữa đâu, bảo là sẽ sống vô tư như tớ cơ mà, bỏ qua tai và nhai qua miệng đi, nhé!
    Cố lên nào, cười lên nào, cấm im thin thít và lặn mất tăm để càng già càng xấu càng đầu gấu mà trở về gặp tớ đấy! Hì, buồn quá chán quá nghỉ học hay Tết về lúc về Hà Nội allo tớ trước tớ hứa sẽ ra sân bay đón ấy còn ấy phải ôm tớ đấy ko phí công tớ đi ô tô... buýt sang sân bay
    Tết mà ko về là thất hứa với tớ đấy nhé! Thất hứa thì sao nhỉ? Phạt tiếp. Vẫn đang án phạt ấy khao tớ nem tai bà Hồng, cafe Triệu Việt Vương quán tớ thích, à, bonus đi, cho thêm vụ ngồi dưới gầm cầu nghe tàu nó rầm rầm trên đầu còn miệng nhai nghiến ngấu lòng nướng
    Về đi để chán đời đi lang thang dạo phố uống trà đá vỉa hè mượn vai tớ mà ngất ngưởng.
    Về đi để thỏa cái ước mơ được tớ chụp ảnh, riêng ấy yêu tớ chụp cho từ sáng tới tối đỏ mặt vì bị tớ ngắm mới thôi.
    Về đi về tớ chỉ cho cái nơi tớ hay dẫu nỗi buồn nơi khi buồn tớ ngồi một mình mà chả có ai biết.
    Về đi... về để tớ cho ấy leo cây mấy phát bõ tức ai bảo hồi xưa tớ thích thì bơ đến khi làm quen tớ thì tớ đã có người trong tim mất rồi.
    Ừ, về nhé về vì tớ nhớ lắm người bạn của tớ ạ, nhớ lắm khuôn mặt xinh của ấy, nhớ lắm cái dáng mà tớ tí thì yêu (đã yêu rồi chứ tí quái gì).
    Tớ đợi đấy, tình cảm gì cũng phải đi từ dạ dày, trả nợ tớ mấy món nhanh sắp lượt về C1 rồi lại chuẩn bị cá độ cái gì bi giờ nhỉ? Ấy cá bóng có bao giờ thắng tớ đâu mờ tớ phải ngại
    The last, mệt quá mỏi quá chán trường và rảnh rỗi thì về đây, tớ còn có cả 1 bờ vai dành cho ấy yêu, bạn của tớ ạ
    P/S: Đã xóa ảnh để Bô khỏi bình phẩm linh tinh về bạn thân của tớ. Thật là vô duyên khi lá thư ko dành cho mình mà cũng nhận rồi bỉnh phẩm Bô ạ! Thích thì em cứ sang Album mà bình phẩm xem có bao nhiêu hòn đá ném em mà ko trượt nhá. Thư hay góc riêng mỗi người thì đừng động vào chọc ngoáy
    Được Marki sửa chữa / chuyển vào 10:53 ngày 11/10/2007
  5. vibot_telematic_bk3_qn

    vibot_telematic_bk3_qn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Ấy của tớ ơi!Rớ cưòi đau bụng quá ấy ạ!
    Tớ sẽ về , nhát định tết tớ sẽ về để cậu thấy tớ như thế nào!Nhưng quả thật tớ thua ấy vì với ấy tớ cãi không cại!Tớ thua rồi, thua rồi!(ôm bụng cười ngặt nghẽo)

     
  6. MoDunghuynh

    MoDunghuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Nhí nhố, bạn anh đấy chứ có phải bảo đấy là em đâu mà nhận!
    Xì, vớ vẩn hết sức!
    Bạn ý cũng trên TTVN mà... thật là....
  7. vibot_telematic_bk3_qn

    vibot_telematic_bk3_qn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Xì nhìn ngưòi trong ảnh mà hôm qau ấy đưa cho tớ coi chứ tớ cũng biết là không phải mình rồi ý!
    Mà chăcs ấy đưa lên đây thì mọi ngưòi dù có đẹp đến mấy nhưng cái bộ ngực thếư kia ngưòi ta cũng biết chắc là không phải của tớ rồi ý!
    Thôi tớ về sẽ đo chơi với ..... của tớ chứ tớ nhớ.......... của tớ lắm!
    yêu.....của con nhiều lắm!

     
  8. namlun89

    namlun89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    em chẳng bít dạo này sao nữa anh ạ...tự dưng dạo này em nhớ anh quá.... đã có lúc em cảm thấy dường như mình đã quên anh rồi...nhưng rồi lại nhận ra ko thể nào quên được.... Đêm qua em lại nhắn tin cho anh chỉ để hỏi anh có khoẻ ko?có vui ko?mọi việc có tốt ko?Mặc dù bít mọi chuyện đối với anh đều bình thường đấy chỉ là cái cớ để em lại được nhắn tin cho anh thôi....anh nói mọi việc đối với anh vẫn bình thường nói chung là tốt...fải rồi...anh fải vui vẻ bên người đấy chứ fải ko anh?em vui lắm vui vì anh lại thấy hạn phúc...vì mọi chuyện đến với anh đều suôn sẻ....nhưng em lại thấy đau quá anh ạ...vì nguừơ cnạh anh lúc này lại ko fải là em...vì em ko thể mang đến cho anh cái hạnh phúc đấy.....Anh có hỏi lại em rằng em vẫn tốt cả chứ.... ừ thì vẫn tốt cả anh ạ...mọi chuyện vẫn vậy mà... đối với em thì có gì thay đổi đâu...trái đất vẫn quay,thời gian thì vẫn cứ trôi,công việc thì vẫn fải tiếp,và tim em vẫn còn hình bóng đấy....vẫn ko thay đổi được....Em đã mong mình có thể thay đổi.... để có thể quên anh...cho con tim mình được thoải mái...nhưng mà em lại ko làm được thế....em vẫn nhớ tưng lần 2 đứa gặp nhau.....nhớ như in từng lời anh nói với em...vẫn chỉ như vừa mới ngày hôm qua....nhớ anh nắm tay em và em tự hỏi sao tay anh to thế???ngồi sau xe anh em tự thấy lưng anh thật là rộng....
    Em luôn tự hỏi mình sao lại yêu anh???và sao lại yêu đến thế???Anh 1 người đa tình...em bít vậy và cũng ko bao h có ý nghĩ sẽ yêu anh bởi vì cái quan hệ giữa anh và chị em....anh cũng đã từng nói là giữa em và anh có 1 bức tường đấy là chị em nhưng rồi sao chứ???sao anh lại đến với em trước???Sao anh lại đến lấy đi tình cảm và con tim của em???Và rồi sao anh lại là người ra đi truớc....Anh đến làm cho em bít yêu 1 người hơn cả bản thân mình nữa....rồi lại ra đi để em lại bít được cái đau khi bị mất 1 thứ gì đấy....em đau lắm anh ạ... đau tận trong đáy lòng....
    Em ước gì mình lại được quay lại ngày xưa...cái ngày mà 2 đứa chỉ coi nhau là bạn thôi...thật thoải mái....Nếu ngày đấy chuyện đấy ko xảy ra thì cso lẽ em vẫn chỉ là đứa em gái nhỏ, 1 cô học trò cưng của anh thôi đúng ko???có lẽ thế thì tốt hơn bây h anh nhỉ???có lẽ nếu thế thì em sẽ ko bao h thế này.Em đã thay đổi rất nhiều rồi anh ạ....e đã yêu bản thân mình hơn...e đã tự tin hơn như lời anh bảo...em đã cười nhìu hơn như lời anh nói...em đã làm quen với được nhìu người bạn tốt...nhưng em cũng khóc nhìu hơn khi anh ko có bên em....em buồn nhìu hơn khi ko có anh bên cạnh....em đau nhiều hơn mỗi khi thấy anh viết về người đấy....Trước đây,em ko bao h khóc...nước mắt đối với em là 1 thứ rất quý giá...em ko muốn vì 1 người mà fải khóc....nhưng từ ngày đấy em đã khóc...khóc rất nhiều...em ko mún vậy đâu...vì anh bảo anh muốn thấy em cười....muốn thaýa khuôn mặt rạng rỡ của em...muốn mọi chuyện đến với em thật suôn sẻ...nhưng em lại ko thể cầm được nước mắt của mình....em ko thể ngăn được nó...em cũng chẳng bít fải làm thế nào nữa....
    Em fải làm thế nào hả anh???fải làm thế nào để quên anh bây giờ??? đa quên đi tất cả??? để có thể bước trên con đường dài ko có anh và ko có những giọt nước mắt rơi trên mỗi bước đi của em???
  9. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Hờ !!! Vote cho bạn rangkhenh_malundongtienphat.
    Cá tính !!!
  10. ngaykoanh

    ngaykoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    em ko chê anh vì anh đã mất hết tất cả,những cái thuộc về quá khứ anh hãy quên nó đi.coi như nó chưa từng có.anh phải vượt qua và lấy lại những gì đã mất.em sẽ mãi yêu anh 1 con người có nghị lực chứ ko phải là 1 người hèn nhát tự ti
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này