1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Viết cho người yêu dấu (Tập 4) (Làm ơn ko spam)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 16/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tiamos

    tiamos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn như ngày xưa...
  2. omega48

    omega48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Em thực tế xinh hơn những gì anh đã thấy và gần hơn với những gì anh mơ ước về một người yêu lý tưởng.
    Em đã đánh thức trái tim đang ngủ yên vài năm nay của anh .
    Tiếc rằng ta sắp phải xa nhau ....
  3. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Hoàng tử à, Ma dừng lại rùi đấy và ko nghĩ đến nữa,
    Ccti à, Cctm mệt mõi quá, chả hỉu ai đã làm Cctm khóc nữa. Có nên đi ra HN ko? có nên ra đó ko?
    Hôm qua mới đi Vũng Tàu về, đi những nơi mà Ccti và Cctm đã từng đi ấy, cảm thấy lâu lâu thấy một chút gì đó vời vợi chứ ko còn luyến tiếc hay buồn nữa, cò lẽ lòng đã khép lại thật rồi ... Nhưng thật sự chẳng muốn mở ra nữa. Nặng nề lắm ... MA giớ này chả muốn thế nữa ...
  4. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay anh gần như thức sáng đêm để làm việc, trong khi sức anh bệnh vẫn chưa khỏi, nghe anh ho mà em cảm thấy xót xa quá. Ước gì em có thể làm 1 điều gì đó cho anh ...
  5. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Bây h chúng ta đang chơi trò mèo vờn chuột ..Dưng mà em cá chỉ đc đôi hôm rồi mình lại cãi nhau như chó với mèo thoai ...Tần xuất cãi nhau nhìu như cơm bữa roài nên thành quen, có lẽ ko cãi nhau thì ko iêm đc thì phải
    Hqua nhắn tin từ lúc 10 rưỡi tối đến 4h sáng, mệt với anh quá . Cuối cùng thì cũng chảng giải quyết đc cái quái jì cả, chỉ tổ sáng mệt hết cả ng` ko buồn dậy ........Dù sao em cũng biết ko nên tiếp tục cái trò bắt cá 2 tay này, em chảng có í trả thù hay chọc tức anh đâu, và cũng ko thừa thời gian để làm tổn thương tới ng khác như vậy, nhưng mà lúc em tuyên bố bỏ anh thật để đến với D thì cũng là lúc anh muốn hàn gắn bằng đc. và cũng lại là lúc e có tình cảm thật sự với D ........Đôi lúc em cũng sợ đó chỉ là chút sao lòng chứ ko fai tình yêu, và có quá vội vàng ko khi đến với hắn lúc này ? ...........Tốt nhất cứ để con tim mình quyết định nhỉ . Anh thì ở xa còn hắn thì ở gần ...hix ...Nói chung là em bây h chảng tốt đẹp jì, yêu cả hai thằng và cũng chảng biẾt nên bỏ thằng nào . Do chính anh đã vô tình đẩy em tới D đấy ...Cháng biết cuộc tình của e rồi sẽ đi tới đâu nữa
  6. Tuyenquang11

    Tuyenquang11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Anh ah!
    Hôm nay em len lỏi vào box này để viết cho anh. Em biết là anh sẽ chẳng bao giờ đọc được nó cả. Em biết thế nhưng em cứ viết, viết để xoa dịu cơn bão lòng đang dâng trào trong em anh ah.
    "Chuyện của chúng mình lơ đãng sông trôi,
    Em ko béet kể gì với mùa thu về những ngày buồn nhưng ko khóc"
    Đấy, nếu có ai đó hỏi em về chuyện của chúng mình thì em cũng chỉ biết nói có vậy. Chúng ta đã là gì của nhau hả anh? Yêu cũng chẳng phải mà Bạn thì cũng ko đúng. Vậy chúng ta là gì hả anh????
  7. warmheart10

    warmheart10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh về những suy nghĩ chân thành, em đã hiểu và em đã biết. Là một người con gái - ai cũng mong điều đó, ai cũng mong có được người yêu mình chân thành. Nhưng em vẫn cần thời gian để hiểu anh hơn và chia sẻ với anh, có những lúc em thấy nhớ anh và muốn ở gần bên anh, nhưng lý trí lại bảo em hãy để cho anh một khoảng cách - khoảng cách đó để cho anh khẳng định chính xác được tình cảm của mình và em cũng vậy. Chúc em và anh sẽ gặp nhau ở điểm cuối của con đường TY nhé![​IMG]
  8. chuotbeo2408

    chuotbeo2408 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay trời lạnh quá a ạ. Trời cứ rét căm căm ý. Trời càng lạnh càng làm e nhớ anh nhiều hơn, lúc này e mới thấy thấm thía nỗi cô đơn, thế nào là mất đi người yêu dấu... E rất rất muốn gọi điện cho a, nhắn tin cho a, muốn biết a có khoẻ không? Trời lạnh như thế này a có chịu khó mặc đủ ấm ko??? Nhưng cái Tôi của e lại không cho phép e làm thế, a đã bảo đừng liên lạc với a nữa, e sẽ làm như a bảo, e ko muốn a coi thường e... Thực sự là e nhớ a rất nhiều... Gần đến Tết rồi, lại 1 năm nữa trôi qua.. thời gian... vẫn chưa làm e quên được a...
  9. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Nhớ anh ...
  10. langtusitinh1983

    langtusitinh1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Bé con à . Biết nói gì với em bây giờ , anh đang nghĩ rất nhiều về chuyện của anh và em . " Anh là gì trong em ? " Em nói chỉ vì sự vô tư của anh mà em như vây . Đâu fải lỗi của anh , tình yêu đến với anh và em thật bất ngờ , anh cũng đâu có nghĩ rằng mình lại yêu em nhiều như vậy . Anh không muốn là người thứ 3 , làm cho một người con trai cũng lai đau khổ như anh bây giờ . Anh biết em cũng đang suy nghĩ , đang lựa chọn . Nhưng để quên đi một người khó lắm em à . Anh đã muốn quên đi , muốn xa em , Nhưng mỗi lần nhìn thấy em thì anh không thể , chỉ muốn ôm em thật chặt . Anh luôn tôn trọng quyết định của em . Hãy làm theo sự mách bảo của trái tim em nhé . Yêu em và luôn chờ em . Bé con bướng bỉnh của anh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này