1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Viết cho người yêu dấu (Tập 4) (Làm ơn ko spam)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 16/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daugiaxoan8x

    daugiaxoan8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Ừa ghen tị ha ! Có người yêu để quan tâm là thích rùi :x
    Good luck with ur love!
    Vừa chia tay người yêu xong, buồn lắm
    Long goodbye
  2. anxbac

    anxbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    0
    thất vọng quá em ơi,
    con gái bây giờ là thế phải không?
    anh không biết có nên tiếp tục yêu
    có nên tiếp tục tin tưởng
    tình cảm thì chắc là vẫn còn
    nhưng tôn trọng thì đã mất..........
    .......Buồn thay! ............
    ............tiếc thay!.........
  3. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Đừng tránh mắng nhau khi chưa hiểu hết về nhau!
    Em đừng đánh giá anh khi em chưa hiểu anh em nhé!
  4. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Em đâu có trách mắng anh đâu, chỉ là hơi giận dỗi khi anh cứ ghen tuông bóng gió - anh chưa hiểu hết về em Đấy, chính em mới là người nên nói câu thứ nhất
    Em cũng đâu dám đánh giá anh đâu, chỉ biết anh và iu anh qua những gì em thấy thôi, vậy mà anh nỡ nói thế với em Em mới là người nên nói với anh câu thứ 2
  5. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Vậy thôi, anh lặng im
  6. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Vậy là em biết rồi - biết rằng với anh, em ko là gì cả
    Anh lặng im - im lặng là vàng - anh chỉ yêu $$$ thôi
  7. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Thôi mà em, mình đi chỗ khác tâm sự đi em! Cẩn thận mods lại bảo mình spam!
    Em biết anh như thế nào mà!
  8. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    cái blog của e bi h như cái blog oánh gen ...Ông D ko hỉu đi bia rượu thế nào lại khai với lão bạn chuyện thất tình, thế là lão bạn nhảy vào blog của e làm um lên (bênh bạn) .........Ừ thì e đã nhận lỗi rồi, và cũng đâu xem nhẹ tình cảm của ng ta dành cho mình, khi mà mình thật sự cũng có tình cảm với D ...Nhưng chảng nhẽ em yêu cả hai như vậy ...E đã gắn bó với anh 3 năm rồi, tuy chảng gặp mặt nhau nhiều, nhưng liên lạc qua nhiều hình thức khác nhau cũng lắm ...Và lí do đó để em lại chọn anh ....Dù anh đã gây ra bao tổn thương cho em, nhưng em ko fu nhận là trong đó 1 fần tội lỗi có cả của e nữa ..
    E biết D trách em lắm, nhưng e nghĩ dù sao e và hắn mới chỉ bắt đầu, tình yêu vừa chớm nở thì anh nhảy vào dội cho sô nước lam `ngọn lửa tìn iu tắt bụp luôn ...Em đã cố gắng ko liên lạc với D, e sợ em sẽ mủi lòng và nhắn trả lại hắn ta, nên blok số của hắn luôn ...Thành ra lão bạn của D chửi em là đứa ko ra jì, là kẻ tuyệt tình ...Em biết làm vậy hắn sẽ gét em, nhưng thà để hắn đău 1 lần này rồi mọi cái lại ok, còn hơn dai dẳng chảng đi đến đâu .......Đã nhiều lần thật lòng e muốn hỏi D lắm, nhưng em sợ em sẽ yếu đuối và ko thoát khỏi hắn ta, vì ...em cũng yêu D
    ooo
    D à tha lỗi cho em anh nhé, ngàn lần xin lỗi anh
  9. Meng

    Meng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    và...
    không còn yêu Mưa nữa
    dường như
    không yêu
    không giận hờn
    khóc...
    nước mắt nhạt nhòa
    hòa cùng mưa vào trong
    niềm đau
  10. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Giờ em mới bít, khi trong tim ta có một người khác, ta tàn nhẫn như thế nào, cả lời nói cũng như hành động ...
    Em có thể hiểu được thái độ của Anh trước kia, lời nói của Anh trước kia vì bi giờ trong tim em đã nhen nhóm 1 hình bóng dù chưa rõ ràng ...
    Thế nên, đừng như thế nữa, ko thể trở lại đâu Anh ....
    Hãy là bạn Anh nhá ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này