1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm học hành ăn chơi - tiếp lửa cho tân sinh viên

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi quach_tinh, 16/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluesss_mizu

    bluesss_mizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Bên kia đường đối diện cổng Lí Thường Kiệt có hủ tiếu gốc cây 4k/tô ngon bổ rẻ mát mẻ Ăn xong kêu thêm li chè hay dĩa trái cây thật chẳng còn cái thú nào dân dã bằng
    Tuyệt đối ko nên vào ăn quán cơm đối diện với cái xe hủ tiếu gốc cây này, kêu 1 tô canh cá thác lác nó chém 40k mà nhiều quá ăn no muốn chết luôn
    Đối diện quán cơm chay của anh Gà là quán sinh tố 6k/ ly rất ngon mà lại vắng vẻ tha hồ quậy
    Vào sâu 1 chút đối diện trường Lữ Gia có cái xe bò bía 200 đ/ cuốn (chưa thử lần nào nên chưa bít chất lượng)
    Sâu sâu bên trong hẻm bên kia đường Tô Hiến Thành có quán beefsteak 15k ngon ko thua gì Hỏa Diệm Sơn (thậm chí còn hơn)
    ___________________
    Kinh nghiệm cho những ai vào thư viện: Thư viện trường mình ko cho Sv mang sách của mình vào học, chỉ được phép mang theo tập, giấy bút...Lượn qua trước mặt cô giám thị thể nào cũng bị quát: "Sách bỏ ra ngoài hết nghe chưa em?!"
    Mặc dù chỗ ngồi đọc với chỗ chứa sách thì ko lẫn lộn với nhau
    ---> Vì thế nên kẹp những quyển sách vào giữa những quyển tập, càng kín đáo càng tốt, và chọn chỗ ngồi cách xa cái bàn cô giám thị ra cho yên thân
  2. shadowlesssc

    shadowlesssc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    ờ,quán bò bít tết ở cái hẻm sau Tô HIến Thành ngon thật :D ,mỗi lần vào đó cuối buỗi mỗi thằng cũng có 4,5 ổ bánh mì trong bụng
  3. forzet

    forzet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Ăn 4-5 cái bánh mì + nước mắm ở đó xong là tối về khát cháy cổ, uống nước bao nhiêu cũng vẫn khát, vừa khát mà đêm ngủ lại phải đi pee vì do uống nhiều quá Theo lời kể của nạn nhân và nhân chứng Forzet
  4. voquang1979

    voquang1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Kinh ngiệm cho các "cụ" sinh viên (tân HVCH):Lâu lâu ghé qua hoặc vô website PDT SDH, để đi đăng ký môn học và đóng học phí kịp thời, lớp mình nhiều bạn gặp rắc rối vụ này lắm, do mải làm ăn quá!
  5. l2n

    l2n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên vào trường gặp đàn anh hỏi câu xanh rờn: " Hết trường rồi sao lại vào trường này? Hết ngành rồi sao lại học ngành này?". Bi giờ dành vài lời cho các tân sinh viên: "Thành thật chia buồn với các em!".
  6. bluesss_mizu

    bluesss_mizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    kinh nghiệm nè
    năm 1 toàn môn dễ: học ít thôi, chơi nhiều để sau này khỏi hối tiếc thời tuổi trẻ.
    năm 2 là thời kì chuyển tiếp: còn có 1 ít thời gian "ngây thơ"--> chơi cái đã.
    năm 3 là đàn anh rùi, chẳng lẽ lại học nhiều "bọn trẻ" nó cười cho ---> cứ chơi thoải mái đi
    năm 4 là lớn rùi, phải yêu đương chứ nhỉ --> yêu đi, và chơi đi =))
    năm 5 là ra trường, còn mấy thời gian đâu mà ko...chơi tiếp
    gud luck các em thân iu
  7. gatrehah

    gatrehah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0

    năm 6: chưa ra trường được, kô sao, phải chơi tiếp chứ, nếu học nhiều bọn trẻ nó thấy học vậy lại tưởng đầu mình củ chuối
    năm 7: học chi cho nhiều, học hoài bao năm rồi, phải chơi cho bõ
  8. quach_tinh

    quach_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Hehehe đọc xong những giáo huấn của các anh chị khoá trước, các em xách dép chạy nhanh.
    Năm 1: Háo hức (tự hào)
    Năm 2: Hụt hẫng (thất vọng vì rớt nhiều wá)
    Năm 3: Hậm hực (trả nợ wá mệt)
    Năm 4: Héo Hon (dàn cho các em gái khoa hoá)
    Năm 5: Hào hứng (sắp thoát nạn)
    Năm 6: Hồi hộp (vừa đi làm vừa trả nợ, sống trong bất an)
    Năm 7: Hấp hối (một sống 2 chết, thi vét xem như đánh bài cào)
  9. gatrehah

    gatrehah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Trời đất, các vị tiếp lửa kiểu gì mà tui thấy như múc nước đổ vào đống lửa vậy . Phải để cho các đàn em tân sinh viên ngẩng cao đầu một thời gian chứ
    Smile, tomorrow will be worse. Các đàn em thân yêu, hôm nay nếu vẫn cười được thì cứ cười cho đã đi nhé, đừng để dành tới ngày mai, he he
  10. shadowlesssc

    shadowlesssc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    đừng hù quá tụi nó sợ chạy hết thì BK tuyệt chủng mất
    các em thân mến,với tư cách là 1 đàn anh nhiều năm kinh nghiệm trong việc học ở trường ( sao ko nhìu,có môn anh học 3 lần =)) ),các em hãy tin rằng chương trình đào tạo ở BK là rất dễ,rất phù hợp với Sinh Viên,nếu em cảm thấy ko theo được thì đó là do em ko phù hợp với chương trình thôi
    mà sao chẳng thấy tân SV nào trong đây nhỉ,có em tân SV nào có quen mấy ban 5nu74 dễ thương giới thiệu với nhá

Chia sẻ trang này