1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bắt đội mũ bảo hiểm khi đi ngoài đường HN, các bác làm gì

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi blackwhite85, 17/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    cốt lõi của vấn đề tai nạn giao thông là ý thức đi xe của người tham gia giao thông. Nếu mọi người đều đi đúng luật, thấy đèn vàng là giảm tốc độ để đèn đỏ là dừng luôn, ko cố vượt thì lấy đâu ra tai nạn? Nếu cố nán đợ hết đèn đỏ đèn xanh bật rồi mới đi chứ ko cố đi trước thì đâm nhau kiểu gì? Nếu cách chỗ cần rẽ 25m cứ xi nhan và giảm dần tốc độ thì tai nạn thế nào? Nếu đi đường cứ từ tốn, ko đèo 3-4, chở cồng kềnh, ko lạng lách phóng nhanh vượt ẩu thì tai nạn thế nào?.... Em chỉ nêu 1 số sự việc hay dẫn đến tai nạn thôi, còn nhiều sự việc khác nữa nhưng mọi người thử đọc quyển luật giao thông người ta phát ra khi đi thi lấy bằng xem, tất cả những sự việc trên đều vi phạm luật giao thông.
    Chung quy lại nếu mọi người có ý thức chấp hành luật giao thông thì chẳng có tai nạn nào xảy ra cả, có chẳng chỉ một số ít vụ tai nạn do nguyên nhân khách quan và yếu tố bên ngoài tác động thôi.
    Thật sự nếu mọi người sớm có ý thức thì ko bị tai nạn nhiều như thế ---> đâu có bị bắt đội mũ bảo hiểm ---> những người chấp hành đúng luật đâu bị vạ lây (như em nè )
    Rốt cuộc Bộ giao thông đưa ra quyết định bắt đội mũ bảo hiểm khi đi ra đường chỉ để tạm thời giảm thiểu các hậu quả của tai nạn giao thông thôi, còn thực sự số vụ tai nạn chẳng giảm đâu mà thậm chí còn tăng lên là đằng khác. Vì sao ư? vì tai nạn là do ý thức kém, mà ý thức thì phải có thời gian dài mới chuyển biến được, thêm nữa giờ có mũ bảo hiểm, không sợ chấn thương sọ não nữa ---> phóng thoải mái ----> tai nạn càng tăng . Bộ giao thông lần này sai sách rồi, chả hiểu họ có nghĩ như mình ko nữa
    Nói thật người VN vốn kiên cường bất khuất "không chịu khuất phục" nên chỉ có 1 cách duy nhất: vi phạm luật giao thông cứ phạt tiền từ 1tr trở lên, đảm bảo sau 1 đến 2 tháng là cùng ngân sách Nhà nước tăng đáng kể mà người dân tự nhiên lại có ý thức hẳn . Mọi người thấy có đúng ko?
  2. ngaykoanh

    ngaykoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    phải kiếm mũ bảo hiểm nào xì tin chứ làm gì được nữa
  3. vugia2010

    vugia2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    4.464
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi hỏi mũ 240K một chiếc, một số đại lý chưa có hàng, ???????
  4. langdangchieudongHaNoi

    langdangchieudongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Lên chỗ đại lý mũ bảo hiểm của Protect ở Ngọc Khánh (đoạn gần ngã tư Ngọc Khánh - Kim Mã) mà mua.
  5. langdangchieudongHaNoi

    langdangchieudongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Không chấn thương sọ não nhưng gãy chân, gãy tay, sứt sát ra đấy chẳng nhẽ không sợ. Nói thế mà cũng nói được. Bó tay.
  6. vugia2010

    vugia2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    4.464
    Đã được thích:
    0
    vấn đề đã biết chỗ đó nhưng không có hàng
  7. kara_men

    kara_men Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Bản thân mình thì không lo, em đi xe cực nghiêm túc và đúng luật (đôi khi hơi vênh vì được mọi người nghĩ là hâm khi dừng đèn đỏ nơi mà đa phần người ta vượt). Nhưng trường hợp đứa khác nó bin vào mình và trường hợp các chú công an ngứa mắt vịn vào phát thì cũng cà tong. Mí lị đội mũ bh nhiều quen đi, đi đâu mà không đội lại thấy thiếu thiếu và khi đội vào có cảm giác yên tâm hơn (Chỉ sợ mọi người cũng có cảm giác yên tâm hơn, cậy mình được bảo vệ cái phần head rồi thì lại đi ẩu => dễ bị thương các phần khác hơn). tóm lại, vẫn ủng hộ đội mũ.
  8. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Đọc phát này nữa thấy càng giống.ha
    Mình vào SG họ vượt đèn đò bừa phứa ra còn hơn HN mình trong khi mình vẫn đi đúng luật. Trông hơi kỳ kỳ. Trong này chưa bắt đội mũ ngay. Đâu tháng 12 mới bắt cơ. Còn mình thì mua mũ rồi, nhưng mới dùng có 1 lần khi đi qua cầu Sài Gòn.
  9. truecolors

    truecolors Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Cực chẳng đã các Bác mới nhắm mắt bịt tai đưa ra tối kiến này. Dân ta ra đường sợ tai nạn GT 1 thì các Bác ngồi cơ quan sợ tai nạn GT 10. Số lượng người chết vì tai nạn giao thông cứ gia tăng đều như hiện nay thì ?ocái ghế? của các Bác ấy chẳng chóng thì chày cũng phải nhường cho người khác.
    Mà lỗi cũng ở dân ta, ra quốc lộ mà không chịu đội mũ bảo hiểm để bảo vệ tính mạng mình, làm cho các Bác ấy phải ngày đêm lo nghĩ, đứng ngồi không yên. Hết cách, các Bác mới tập cho dân ta thói quen đội mũ bảo hiểm để đảm bảo rằng khi ra quốc lộ thì ta cũng đội mũ bảo hiểm nốt!
    Được truecolors sửa chữa / chuyển vào 20:44 ngày 25/09/2007
  10. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    ko có mũ bảo hiểm ----> chấn thương sọ não ------> ko biết sợ mà vẫn phóng đấy bác bảo sao? Nói thế được quá chứ lị
    Nói chung có luật thì mình phải làm theo thôi, nói gì thì nói, bình luận gì thì bình luận ra đường vẫn phải đội mũ .

Chia sẻ trang này