1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB những người yêu thiên văn Việt Nam V-SAP

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi tuanno1, 18/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    HAPPY BIRTHDAY NEW YEAR !!!
    Nhậu đi thôi là nhậu đi thôi say đến khi ta đón ông mặt trời
    Được fairydream sửa chữa / chuyển vào 21:53 ngày 31/12/2007
  2. buidanhquy

    buidanhquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    CHÚC TẤT CẢ MỌI NGƯỜI MỘT NĂM MƠÍ TỐT LÀNH !!!
    Chúc cho box Thiên văn ngày càng phát triển , là mái nhà ấm áp cho tất cả những ai yêu thiên văn .
    Được buidanhquy sửa chữa / chuyển vào 07:26 ngày 01/01/2008
  3. NguyenTuNguyen

    NguyenTuNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Oa...anh Duy sắp bị "bắt giam" chung thân rồi hả? Bao giờ thì lãnh án hả anh? . Hi....hôm nào cho em đi ăn "chia tay thời xuân sắc" với nhé. Oh..mà anh thông báo ngày giwò đầy đủ cho anh em dược biết với.
  4. vnmarket_hot

    vnmarket_hot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tôi có sở thích là ngắm bầu trời đêm đầy sao.
    Nhưng không học giỏi môn vật lí nên mù tịt không thể tự tay làm KTV được.
    Vì vậy mà cần mua 1 chiéc kính thiên văn để thưởng thức. Các bạn, ai có thừa thì bán cho tôi 1 chiếc.
    Hoặc ai biết nơi nào bán thì chỉ cho tôi địa chỉ.
    Tôi là sinh viên nên cần 1 chiếc bình thường, không cần đẹp về hình thức. Giá cả cũng sinh viên thì càng tốt
    nếu tự làm thì càng hay...........
    Tôi ở hà nội
    LH: 0915400144
    YAHOO: tefani_vn
  5. pluto22027

    pluto22027 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng năm mới cả nhà. Chúc cả nhà Hạnh phúc! Ai Hạnh phúc nghĩa là đã có tất cả.
    Con biết xuân này mẹ chờ em mong........
  6. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    Mới "khảo cổ" được bài viết cũ của mình trong lúc tìm tài liệu, đọc lại thì cảm giác vẫn tươi mới vẹn nguyên như khi viết nó.
    Trước đây cũng đã có một topic để mọi người chia sẽ tại sao mình thích thiên văn, và mình thích gì ở nó.Bây giờ rất mong muốn mọi người hãy chia sẻ với nhau trong topic này để thắt chặt thêm tình hữu nghị.
    Dù thế này hay thế khác, dù bằng phẳng hay gồ ghề thì box thiên văn học ttvnol mãi mãi là nơi khởi đầu cho những trái tim yêu thiên văn Việt nam tìm đến với nhau. Những người còn ở lại, nhưng người đã ra đi, những người mới đến. Những góc nhìn khác nhau về lịch sử của nó. Tôi yêu box thiên văn của ttvnol và hẳn các bạn cũng như vậy !
    ----------------------------------------------------------
    26/11/06
    Rảnh lục lại cái 5nam mới thấy chao ôi bùi ngùi xúc động
    Đây là bài đầu tiên tớ post lên diễn đàn ttvn 02/04/2004. Mặc dù cái nick tạo từ hồi 2002, cái hồi đó net đắt như vàng, thằng sinh viên nghèo mù internet dạo qua ttvn mà không biết có box thiên văn, để bỏ lỡ dịp thành công thần khai box , còn tiếc hơn là mất thêm 2 năm sống thêm trên cái ốc đảo cô đơn gậm nhấm nỗi buồn của kẻ "lập dị" .
    [​IMG]
    02/4/2004 để rồi 2 ngày sau 04-04-2004 cái ngày thay đổi cả cuộc đời cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng
    http://5nam.ttvnol.com/thienvanhoc/52991/trang-35.ttvn
    Ngẫm ra box này đã tồn tại được 4 năm rồi trong đó 2 năm là có mình , nhìn cái list thành viên dài dằng dặc ở những năm đầu với những cái tên còn xuất hiện gần đây chợt hu hu hỏi những "người năm cũ bây chừ nơi mô"
    Có lẽ việc tham gia box này cũng như một giai đoạn trong cuộc đời theo thời gian nuớc chảy đá mòn, những người đã lớn thì không còn cái hứng thú online post bài nữa, ngay cả mình bây giờ cũng vậy. Chỉ hi vọng niềm yêu thiên văn vẫn còn nguyên hay ít ra là vẫn còn như ngọn đèn dầu leo lét hay hòn than hồng nhỏ bị phủ mờ bởi lớp tro bụi, tàn nhưng chưa lụi , chỉ cần 1 can xăng là lại tươi đẹp vẹn nguyên.
    Vì sống trên cái hoang đảo quá lâu rồi, khi tìm được một con tàu để biết còn có nhiều người khác nữa, nên mình yêu cái cảm giác giết chết sự cô đơn. Mỗi lần vào box thấy một cái nick mới là thế giới thiên văn trong mình thêm một "nhân mạng". Mình vui với cái cảm giác được chia sẻ sự niềm ham thích TV với mọi người, chẳng có lý do gì mình bỏ nó vào tủ khóa vài lớp khóa cố quên nó đi như truớc kia mình đã từng làm.
    Niềm hạnh phúc cho đến lúc này là đã liên kết được rất nhiều thổ dân sống trên các hoang đảo như mình lúc trước. Cho các bạn biết rằng các bạn không cô đơn và đã và đang có một công đồng yêu thiên văn dù ít ỏi trong 81tr mạng dân Việt Nam. Thế là đã đủ rồi !
  7. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Đây là diễn văn trước khi "vào tù" à?
  8. nguyentranha

    nguyentranha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    Diễn văn 2, viết ở nhà trong một buổi trưa tồi tệ:
    Đọc bài của anh Tuấn mà em muốn khóc quá! Em là "thế hệ sau", hiểu biết về box rất ít. Số người bạn em kiếm được trên box này cũng chẳng nhiều. Nhưng đến với box, em có cảm tưởng như đến với gia đình thứ hai của mình, nơi mà mọi người đùa vui và san sẻ những kiến thức của mình một cách thực tâm và không vụ lợi. Nhiều người đã hỏi em: "Thiên văn là cái quái gì mà mày thích thế hả?". Chỉ biết cười! Những lúc đó chả biết nói sao nữa, họ cho rằng mình hơi điên. Chỉ khi vào đến đây mới biết rằng mình không điên, mình "không cô đơn và đã và đang có một cộng đồng yêu thiên văn dù ít ỏi trong 81tr mạng dân Việt Nam".
    Cuộc đời và cả cách nghĩ của em có một bước ngoặt lớn vào một chiều cuối tháng 5 đẹp trời, khi nhận được bức thư mời tham gia xây dựng web site HAAC của anh Fairy. Trước đó em nghĩ mình tham gia box chỉ cho vui, giết thời gian lúc rảnh rỗi. "Mình là cái gì giữa trời đất này mà có thể được người khác quan tâm kia chứ?". Nhận được thư của anh Fairy (mặc dù rất khốn khổ vì cái máy mình ngồi không có Vietkey), em vui đến chảy nước mắt. Thì ra là mình cũng không đến nỗi vô dụng, mình còn làm được nhiều thứ nữa để giúp những người bạn cùng sở thích. Và càng tiếp xúc với những người bạn trên box, em càng cảm thấy gắn bó hơn với thiên văn học. Giờ đây, thiên văn học đối với em không chỉ là một thú vui đơn thuần nữa đã trở một niềm đam mê, một phần không thể thiếu của cuộc sống!
    Có lẽ nhiều người không khoái bọn yêu thiên văn vì "hành động của chúng nó lạ lắm". Em còn nhớ ánh mắt tròn xoe của bác hàng xóm khi thấy mình tắt hết điện rồi nhảy ra ngoài cửa với cái máy ảnh lăm lăm trên tay, đầu thì ngóc lên trời như thằng bệnh. Rồi cả cái nhìn khó hiểu của cô bé láng giềng vì "mẹ ơi, đêm nào có trăng anh ấy cũng vác cái ống to bự lên tầng 3 bắn trời". Cả những lúc mẹ đứng ngay bên để "giám sát không nhỡ nó lơ mơ ngã xuống thì toi". Nhưng bác hàng xóm, em bé kia có đâu biết được niềm vui khi ngắm nhìn nhưng bức ảnh con cưng mà mình phải đổ mồ hôi, chảy nước mắt mới có được? Những người bạn của tôi đâu có biết được ánh mắt rạng ngời của ba mẹ tôi khi được thằng con cho xem sao Mộc qua khẩu "thần công" nó chế nửa tháng trời? Và những người ngoài cuộc, họ có biết được niềm vui khi nhìn thấy ánh sao băng lóe lên chưa đầy 1s sau cả đêm dài ngồi chịu muỗi cắn? Bạn đã từng có những niềm vui đó chứ? Những niềm vui nho nhỏ chả biết san sẻ với ai ngoại trừ những người bạn không biết mặt trong thế giới mạng bao la!
    Tôi đã từng nghe một ai đó nói "Sống thì phải có đam mê". Nhưng cái câu sáo rỗng đó có lẽ không giá trị bằng câu cha tôi từng nói: "Phải biết gạt những đam mê viển vông đi mà sống". Nhiều lúc tôi cũng giật mình, câu nói đó nhẫn tâm nhưng sao đúng quá! Khi mà người ta bị những cái gánh nặng của đời thường đeo bám thì người ta chỉ biết nghĩ đến tương lai và gắng sống mà quên đi những mơ ước của tuổi trẻ. Tôi thật sự khâm phục những người như chú Thủy, người đã có vợ con mà lại già rồi nhưng hàng đêm vẫn hì hục mài gương rồi chạy qua chạy lại trong những buổi offline để hướng dẫn "bọn nhỏ" sử dụng kính...Tôi chưa tiếp xúc trực tiếp với chú ấy bao giờ nhưng tôi biết chú ấy còn trẻ và vẫn còn giàu nhiệt huyết lắm. Rồi cả những người mà trong danh sách nick yahoo tôi đặt cho những cái tên vui vui: lão đồng hương khó tính (vnnsmile), bố già buôn chuyện (tuanno1), ông Khốt già (fairy), ông Khốt trẻ (orion)..., mỗi người một việc nhưng đều có một cái "tâm" chung: đó là niềm đam mê thiên văn học không bao giờ vơi cạn. Qua năm mới, mặc dù phát biểu hơi muộn nhưng tôi hi vọng việc "tham gia box này cũng như một giai đoạn trong cuộc đời theo thời gian" đừng như "nước chảy đá mòn". Vì niềm yêu thiên văn của chúng ta là ánh sáng của ngọn đuốc, anh Tuấn ạ!
  9. alone_galaxy

    alone_galaxy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Kính thiên văn khúc xạ DC-6080 do SEMDE sản xuất: http://www9.ttvnol.com/uploaded2/red_fanatical/untitled.jpg
    Hay tham gia với bọn tớ luôn hé ( mồi chài tí ;)) ).
  10. buidanhquy

    buidanhquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Hay quá , vui ghê ! Càng đông càng vui. Hoan nghênh anh vnmarket_hot gia nhập box Thiên văn . Chỉ sợ ông anh vào rồi lại không dứt được ra thôi . He he

Chia sẻ trang này