1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các pác ơi, em có giả thiết này (ko biết là mới hay cũ), mong các pác xem wa và cho ý kiến

Chủ đề trong 'Vật lý học' bởi lastpaladin, 18/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lastpaladin

    lastpaladin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    các pác ơi, em có giả thiết này (ko biết là mới hay cũ), mong các pác xem wa và cho ý kiến

    đây là một giả thuyết về trường suy nghĩ
    theo em nghĩ thì rất dễ hiểu
    thậm chí là dễ nghĩ ra
    nếu có ai đó đã đề cập đến nó trước đây thì xin bỏ qúa cho
    em xin hứa là mới chỉ nghĩ ra gần đây chứ ko copy của ai hết
    thế nhé các pác
  2. lastpaladin

    lastpaladin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Tư tưởng, như mọi người đều biết, là thông tin chuyển giao trong nội bộ não (hoặc cơ thể), thông wa mạng lưới các nơtron trong cơ thể.
    Thử coi tư tưởng là một trường nhận thức như hình ảnh, âm thanh với môi trường truyền tải là trong não bộ. Nếu như âm thanh truyền wa không khí đến tai là bộ phận nhận biết của con người thì suy nghĩ đi wa các nơtron trong não và vì não chính là môi trường truyền tín hiệu nên cũng chính là cơ quan thu nhận các dữ liệu ấy. Như vậy, suy nghĩ rất có khả năng cũng là một dạng tín hiệu mà con người chỉ có thể truyền đi trong não của bản thân
    Thử xét một khía cạnh khác. Khi suy nghĩ, chúng ta không sử dụng ngôn ngữ riêng của não bộ. Mà dòng suy tưởng của chúng ta đc thể hiện wa những dạng khác như một giọng nói sâu trong tiểm thức hay một đoạn phim, một tấm ảnh đc bảo lưu trong não trước đây, giờ chiếu lại như cách thức não bộ dịch ngôn ngữ của chính mình sang 1 trường (nên gọi là trường gì bây giờ) ... khác, cụ thể là hình ảnh, âm thanh. Có cảm giác như suy nghĩ của não bộ chính là nghĩa, còn những âm thanh, hình ảnh trong đầu là thứ ngôn ngữ biểu hiện ngữ nghĩa đó.
    (hi vọng là còn tiếp)
    (sorry mấy pác, còn vài chuyện nữa muốn viết nhưng em phải đi ngủ, đang bị chửi nãy giờ rồi. Chúc mấy bác ngủ ngon)
  3. lastpaladin

    lastpaladin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Thử đặt câu hỏi về việc: nếu con người phát minh ra đc thứ máy có khả năng đọc suy nghĩ thì nó sẽ dịch thứ ngôn ngữ của não bộ thành dạng gì? Hình ảnh ư? Hay là một đoạn băng ghi âm? Ai có thể đoán được. Nh7ng vì chiếc máy kì diệu ấy vẫn chưa đc phát minh ra, nên câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ ở đấy.
    Lại thử đặt câu hỏi: nếu như không thể tóm lấy suy nghĩ mà chụp ảnh hoặc ghi âm lại thì tại sao lại không thử mở rộng phạm vị truyền suy nghĩ, nói cách khác, là chuyển những suy nghĩ của người này sang người khác (bởi vì từ trước đến nay, thứ duy nhất có khả năng dịch suy nghĩ ra thứ ngôn ngữ khác mà chúng ta có thể hiểu được chỉ là não). Nếu vậy thì chúng ta sẽ làm điều đó như thế nào: nối mạng nơtron của người này sang người khác ư?
    Câu hỏi này chắc chắn tôi không thể trả lời được. Xin nhường lại cho những ai quan tâm và thông hiểu hơn tôi. Riêng bản thân tôi tin chắc rằng bức mật thư của não bộ, bức mật thư khó giải nhất từng biết, sẽ được con người chinh phục trong tương lai gần.
  4. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Mà dòng suy tưởng của chúng ta đc thể hiện wa những dạng khác như một giọng nói sâu trong tiểm thức hay một đoạn phim, một tấm ảnh đc bảo lưu trong não trước đây, giờ chiếu lại như cách thức não bộ dịch ngôn ngữ của chính mình sang 1 trường (nên gọi là trường gì bây giờ) ... khác, cụ thể là hình ảnh, âm thanh. Có cảm giác như suy nghĩ của não bộ chính là nghĩa, còn những âm thanh, hình ảnh trong đầu là thứ ngôn ngữ biểu hiện ngữ nghĩa đó.
    Hay đó, nhưng anh không rành mấy thứ này. Để các nhà sinh học giải quyết.
    Trường đó gọi là " Trường vô hướng" - "Scalar Field''''''''.
    Trường này kiểm soát mọi hoạt động, suy nghĩ của con người. Mọi bộ óc đều được nối với máy tính và nối mạng.
    http://www.youtube.com/watch?v=-az_Ihpukec
    http://www.youtube.com/watch?v=F_qnsNeZrMw&mode=related&search=
    http://www.youtube.com/watch?v=dYkt3AHHqnc&mode=related&search=
    Được FromtheStars sửa chữa / chuyển vào 15:13 ngày 19/08/2007
  5. kidfriend

    kidfriend Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    theo mình suy nghĩ thì cái dòng tư tưởng đó chỉ có thể là tiếng nói trong tiềm thức và không có cái gì hết ngoài tiếng nói trong tiềm thức của bạn vì khi bạn đọc hay tiếp nhận 1 thông tin nào đó thì trước hết bạn phải nhìn thông tin đó = mắt và sau đó cái hình ảnh được đưa lên bộ não của bạn và từ não nó lại phát ra 1 giọng nói trong đầu (đây cũng có thể là 1 dạng uy nghĩ) và chạy lên khu được gọi là "xử lí thông tin" và từ khu "xử lí thông tin" này nó mới truyền lệnh xuống các bộ phận cần thực hiện cái thông tin đó . Ví dụ : bạn lên mạng và đọc những thông tin này của mình = mắt và ngay lập tức sẽ có 1hình ảnh ( những dòng chữ này) và "nói" với khu xử lí những cái gì mình đã viết và từ đó "khu xử lí" sẽ truyềnh mệnh lệnh xuống khuôn mặt khiến khuôn mặt của bạn giận dữ vì điều mình nói hay vui vì điều này đúng ko !!!
    nói tóm lại dạng suy nghĩ chỉ là tiếng nói trong tiềm thức của mỗi con người và "con người" người thì vô cùng phức tạp không thể 1 sớm 1 chiều mà biết rõ hết đc ^^!
  6. ntdu

    ntdu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Hay ra phết,
    không cần biết đó là giả thuyết mới hay cũ, cái chính là có khá có lý và theo tôi la logic. Cái cần bây giwò là bạn thử mở rộng nó thêm và đề ra một vài khả năng kiểm tra nó bằng thực nghiệm xem sao. Nếu cần bạn trao đổi thêm với mọi người.
    Một giả thuyết sẽ được chấpp nhận rộng hơn nếu nó chỉ ra: bằng cách như thế..như thế tôi sẽ kiểm tra được nó. Bạn thử đề ra các cách đó xem sao.
  7. tmhung

    tmhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    mình nghĩ kí nài nóa thuộc dzìa khía cạnh sinh học á, mừ người ta chưa có hiểu rõ lắm về họat động não bộ của coan người hehe
  8. buratino296

    buratino296 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/05/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    2
    mình không nói là bạn lặp lại của người khác, nhưng ý tưởng về vấn đề này mình gặp khá nhiều trong phim ảnh rồi, nhất là mấy bộ phim như enterprise, chiến tranh giữa các vì sao...
    và theo như mình được biết thì đã có người đang nghiên cứu lĩnh vực này: bạn có thể tìm hiểu & search trên mạng về vấn đề máy tính sinh học
    Hình như là vậy.
  9. ntdu

    ntdu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Lastpaladin nhờ tôi post hộ:
    *Cảm on các bác đã lôi cái mớ này ra lại
    Em tưởng nó bị vứt luôn rồi chứ.
    Thực ra vấn đề này dang đi vào bế tắc.
    Thứ nhất, em vẫn còn đang đi học (chính xác là lớp 8) nên ko có ÐK thực nghiệm hay kiểm chứng mới dem lên đây mong các bác cho ý kiến.
    Thứ hai, thực sự em cũng chỉ muốn dc cho thêm ý tưởng chứ còn pt nữa thì ... cạn ý tưởng rồi.
    Cung xin trả lời mấy bác điều này:
    Tại sao em lại chọn box vật lý chứ ko phải SV hay cái gì khác
    1. Em hơi bị khoái vật lý (wá nhảm) và các bác trên đây có vẻ trình độ hơn nhìu các box khác có liên quan.
    2. Thứ hai, ko chỉ là tư tưởng, vấn đề này còn là của ánh sáng, âm thanh, từ trường, ... những vấn đề, những nguồn mà con người ko kết nối dc. Thử tưởng tượng thế giới chỉ toàn người mù, người điếc thì có lẽ đến giờ cũng chưa ai biết âm thanh, hình ảnh là gì. Tương tự, nếu con người có thể cảm nhận từ trường hay dòng điện từ xa, thì la bàn chả bao giờ dc phát minh.
    Thôi. Mấy bác thông minh lắm. Nhiêu đó đủ hiểu ý em rồi. có gì mới kiếm cho mấy em đọc chơi.*
  10. emlacuoide

    emlacuoide Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    2.147
    Đã được thích:
    1
    thực sự hâm mộ em đấy
    chị mãi tới lớp 11 mới thích VL cơ,dưng mà cũng ko đam mê đc như em.Em bằng tuổi em chị mà thấy em có vẻ ra dáng ngưòi nhớn quá,chứ em chị nó lên mạng toàn chat chit vớ vẩn
    Chúc em tiến xa hơn nữa nhé (Anh sờ tanh Việt nam chẳng hạn)

Chia sẻ trang này