1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thân gửi các BẠN NHẬU !.

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi KtsDzi, 20/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    mie ! ở đây là chổ nhậu nhẹt !mấy chú làm ơn mang mô hình đi chổ khác chơi !
    Em điều tra được thằng nào tưới phân rồi .Xử lý thế nào đây bác Dzi ? vẫn còn 2,5 lít đấy !
  2. Lucia

    Lucia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu anh em ngồi nhậu mà mình ngồi đấy hóng hớt mà không uống thì anh em có lấy làm khó chịu không ?
  3. A_Y_A

    A_Y_A Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Bác không biết uống rượu thì ngồi về diệt mồi với em vì em cũng có biết uống đâu.
  4. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Thật, chả lẽ xoá me. cái topic này đi, KTS đeo'' gì sa đoạ thế, mở hẳn một topic để nhậu với chăn gái Nga với gái Lào ở đây.... Cho em xin một chân vào đội diệt mồi của anh A_Y_A nhé. Em đặt gạch sẵn từ bây giờ, đảm bảo là về sớm hơn thằng che trym ...hehe. Mà ở đảo có rượu gì hay ho không nhỉ, các bác order đi em vác về.... Có luôn cả Tequilla của thằng che trym luôn...
  5. KtsDzi

    KtsDzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Bữa đó về đến nhà chui vào WC tắm lại ngay, thấy trên bình nước của xí bệt vứt 1 cuốn sách dầy, đại khái là lời khuyên của 1 tay rất nổi tiếng. Loay hoay 1 hồi, dở đến cuối 1 trang thấy dòng:
    Nếu con bị thằng nào tát vào má trái thì chìa nốt má phải ra cho nó làm nháy nữa...
    trang sau:
    ... rồi thuê mấy thằng nghiện xiên chết má zờ nó đi!
    Nhưng ngẫm lại, thấy cách xử lý của thằng quăng tạc đạn là cực đoan nhưng miềng vẫn là người sai trước Vậy cách xử lý nên là xin nó số ĐT, lần sau nhậu thì kêu nó xuống nhậu cùng.
    Nếu không làm được vzậy, lại có bài "tiểu nhân phòng bị gậy". Mua sẵn 20 cái áo mưa và nón chịu lực cho thực khách. Cách này người xưa gọi là "trời không mưa cũng mặc áo mưa"
    Lúc đó ai còn tỉnh chắc nhớ tớ ré lên 2 từ "HAY LẮM!" Đây là phản xạ có điều kiện sau mấy lần bị ăn đòn hội đồng, thiên hạ chơi mình 1 phát là mình lại "Hay lắm!"... nó sẽ đé0 hiểu j` hết mà bỏ đi
    Còn có 2,5l thôi ha, tớ phải đong về 1 lit cho ae cơ quan, thằng trọc nó quen cả làng ở QT, tự kiếm lấy mà dùng...hehe!
  6. Caysaucuocbam

    Caysaucuocbam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Còn 1 chai nếp cẩm em mang đến nữa, uống mềm môi phết đấy. Hôm đấy làm 1 tăng trước rồi nên đến uống được 1 lúc mắt díp cả lại... hehe, để lần sau em trực chiến từ đầu hầu các bác.
    M@
  7. Lucia

    Lucia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà có Tequilla thì thôi mình xin thêm vài lát chanh dúm muối, cố gắng uống vài ly vậy chứ biết sao giờ. Thật mình cũng muốn một lần anh em kiến trúc ngồi chơi nói chuyện cho nó lên tinh thần, lúc nào về hi vọng có dịp tán phét cùng anh em, chỉ có điều chủ đề kiến trúc thì mình xin trân trọng dựa cột lắng nghe, còn gái gú chơi bời thì xin góp vui cho nó rôm rả.
  8. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    em bên này cũng thắp hương giỗ Các Mác đú với anh em . Whisky với Cô Nhắc ở đây giá nó hơi chat, nên đành thắp hương loại rượu Rum chiết xuất từ mía của Cuba này vậy.
    [​IMG]
  9. the_sign

    the_sign Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    1
    Rượu này bốc phải biết, 1 mình KCB chắc tiêu đời
  10. dinhhai_kts

    dinhhai_kts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    Nếu không có gì đổi thay cuối tuần này mời các pác về nhậu qua đêm ở BACNINH RESORT , rượu quê cá đồng,gái làng, đảm bảo không bị tưới nước *** vào đầu, miẹ nó em về cứ phân vân không biết *** gì mà thối lạ, chắc nó phải pha thêm mắm tôm với bù tạt nó mới dạy mùi thế
    khổ thân bác Zi dính nặng nhất , cả 1 túi *** vào đầu,
    Thôi! hôm nào về với em , em bố trí chị em bù đắp cho pác

Chia sẻ trang này