1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

******** hay đạo đức?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi scalet, 20/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luanvp

    luanvp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Hêhê! Em LucThaiMy kinh nghiệm quá hen! <<====>> Kinh nghiệm của em nó bảo thế... Cho anh hỏi nhỏ chút: Anh muốn kí Hợp đồng với em có được hok?
  2. algorithmvn

    algorithmvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Giật hết cả mình , Cái này người ta gọi là trẻ không hư già đổ đốn. Hãy tự làm chủ mình bạn nhé
  3. eros_hab

    eros_hab Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    1.145
    Đã được thích:
    0
    gì chứ mất anh tiến sĩ còn xót hơn mất cái cảm giác hưng phấn đấy tỷ lần!
  4. vipcuong

    vipcuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Cái đạo đức rẻ tiền này đóng lại được rồi các bác ạ
  5. cam_to_80

    cam_to_80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Khéo em lục thái my ra ngoài lại là 1 gã to đùng ngã ngửa ý chứ ! các bác giai cứ khéo tưởng tượng
  6. danaboy

    danaboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    797
    Đã được thích:
    0
    Cái này người ta gọi là " D....mà đòi viết văn" đây .
  7. MaDai

    MaDai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    0
    Từ hôm bác chủ topic hỏi đến h không thấy trả lời, chắc do bận have *** với anh ng Đức kia đây, điều độ thôi không nghiện chết
  8. Litterboy

    Litterboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, nếu em My mà đồng ý thì tôi sẵn sàng ký HĐ bằng tiền USD cơ. Em My đúng là rất tuyệt, Xinh gái, hiểu biết nhiều lĩnh vực về *** và rất hiểu tâm lý anh em.
  9. ichliebedich

    ichliebedich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng có kinh nghiệm về chuyện này một chút, anh xin chia sẻ như sau:
    - em cứ sống đến tận cùng cảm giác của em đi, nhưng đừng nói cho ai biết :)
    - nếu sau khi sống hết cảm giác của em, mà em vẫn yêu và thấy yêu bạn trai em nhiều hơn, thì em vẫn có thể cưới bạn trai em. Chuyện trưóc cướí có quan hệ với người khác là chuyện bình thường. Con trai bọn anh còn quan hệ với nhiều người và khốn nạn hơn nhiều, nên chả có lí do gì để phán xét em về việc này cả.
    - nếu sau khi hết mình rồi mà em không có cảm giác yêu bạn trai em nữa thì em lựa lời nói chia tay thôi. Dù cả hai có buồn thì bạn em cũng sẽ hiểu và thông cảm cho em thôi. Phụ nữ Việt Nam hy sinh quá nhiều rồi, đó không phải là một đức tính tốt. Tất cả những đức tính tốt đàn ông gán cho phụ nữ, chẳng qua để kìm hãm họ (như kiểu lễ giáo đạo Khổng trước đây).
    Anh chúc em sớm có quyết định cho riêng mình. Điều quan trọng nhất khi em sống trên đời này (vì em chỉ sinh ra một lần) đó là em phải sống vui vẻ và được làm những gì em muốn và pháp luật không cấm :).
    Mong em luôn vui.
  10. hoa_bachhop

    hoa_bachhop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Sao các bác giai phản ứng mạnh thế nhỉ? Ai cũng có lúc mềm yếu mà, các bác có dám chắc là khi có ngườ yêu đang ở xa các bác thi thoảng cũng gặp 1 cơn say nắng hết sức ngọt ngọt ngào ko ?

Chia sẻ trang này