1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn gà hà Nội

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Gamai81, 21/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ranhcontrada

    Ranhcontrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2008
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Cơ hội bao giờ cũng đi cùng với thách thức, không biết rồi mình sẽ ra sao nhỉ ???
  2. Gamai81

    Gamai81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0

    Valentine, chúc mọi người quanh tôi có một lễ tình nhân hạnh phúc
  3. vitmup

    vitmup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Mới đi cùng bác nhà Vỡ Tua một lần, mà mình cũng bị vỡ tua tung tóe, nghỉ 3 ngày mà phải ở nhà, chả được đi đâu, điên lên mất.
  4. blueoceanvn

    blueoceanvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    I want to go home !
  5. vitmup

    vitmup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Nhà đây roài còn muốn đi đâu nữa? Hay không phải gà? Không phải thì ra chỗ khác chơi.
  6. november10

    november10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    gà không còn trẻ để chơi nhưng cũng chưa phải quá già để cày hãy vừa mổ thóc vừa ngắm cảnh thôi các gà nhỉ ?
    các gà nghĩ ở tuổi này mình phải có được những gì trong tay jùi nhỉ ?

Chia sẻ trang này