1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn bâng quơ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Meo_ngungoc, 22/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    9
    Lại chui vào rắc rối rồi.
    Mong tối nay ngủ ngon.
    Mong sáng mai tỉnh dậy thấy mọi việc suôn sẻ, giống như sao quả tạ rơi vào đầu ấy. Điên mất thôi
  2. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    9
    Nhớ nỗi nhớ của mình ghê, nhưng chắc nỗi nhớ đó chẳng biết đâu.
    Thôi đừng ảo vọng nữa, ngủ cho ngoan. Quên đi nhé
  3. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    9
    thê thảm, buồn, buồn, buồn. K được thế nữa, đạp chít cái nỗi nhớ kia đi.
    Ảo ảnh tan rồi.
  4. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    nữ này bạo lực chế
    nhớ tao à
    hnay tao cũng buồn bâng quơ vì ...mất điện, nóng qué
  5. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    9
    Thời gian là tiếng tíc tắc của đồng hồ.
    Chỉ tíc...tắc mà 2 năm sắp trôi qua cái vèo.
    Vui thế
  6. huyenpeo511

    huyenpeo511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    1 2 3 chia tay-Minh Hằng
    Tự dưng thấy buồn.Cũng chẳng biết vì sao.Trống vắng.Tự dưng thấy thiếu điều gì đó?
  7. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    "Hiểu" sao mà khó.
  8. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    9
    Có nên đi không nhỉ? nơi đó mình muốn đến từ lâu rồi, nhưng sao giờ chán thế tâm trạng không tốt, chẳng háo hức gì cả. Đi hay ở nhà cho khỏe nhỉ?
    Mà có đi có lẽ đây là lần cuối cùng đấy, mệt mỏi lắm rồi.
    Quái cứ cái thời gian này, thời tiết lửng lơ này, không lạnh không nóng này cứ thấy mình nao nao, chả thực chút nào.
  9. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    9
    Hôm qua vui thật, trốn làm về sớm không biết làm gì, chả nhẽ lại lang thang hiệu sách nữa, tốn tiền ghê lắm rồi.
    Đi vài vòng rồi tạt vào vỉa hè, alo cho ông bạn vàng của mình. Hắn cũng sắp đến giờ về, hẹn nhau ở cửa nhà hát lớn ( lần quái nào gặp nhau cũng hẹn ở đây mới hay). Đi ăn bữa chiều, ngồi tán chuyện đủ kiểu, nó thì uống bia ken, mình nước hoa quả, pizza và bánh pudding kem. Gọi có mỗi 1 bánh pudding thôi vì hỏi nó ăn gì nữa lại bảo tôi đang chán ăn. Hihi đến lúc mang bánh ra nhìn hấp dẫn quá, nó cũng cầm thìa xúc bao nhiêu là kem của mình ( Phục vụ được cái biết ý mang nhưng 2 chiếc thìa) . Hay họ nghĩ mình với nó 1 đôi nhỉ?
    Rồi đi chơi điện tử, hai đứa cùng chơi đua xe, bắn súng,...kết thúc là màn đi xem phim. Phim hài, buồn cười nên tự nhiên thấy buổi chiều hôm qua đáng yêu thế.
  10. thuhien1st

    thuhien1st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    mình đang làm gì đây nhỉ?
    lặp lại sai lầm ah
    cứ cho là sai lầm, thì dù có đau đớn ê chề thì rồi 1 ngày mình cũng sẽ cố nói ra nỗi lòng
    đang dần dần hình dung ra cuộc sống trong tương lai nếu như còn cố tiếp diễn thế này, thảm quá

Chia sẻ trang này