1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn bâng quơ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Meo_ngungoc, 22/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    cứ cố đi
    đến chừng nào có thể
    tớ nhớ hp
  2. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.617
    Đã được thích:
    9
    sg đang mùa mưa phải không bạn? Mưa là cho con người thấy day dứt sao.
    Hp vẫn đang mùa nắng thôi, nắng cũng làm cho người thấy nao nao.
    Tớ biết buồn, biết xót xa vậy tớ là người có tình cảm đúng không? Tớ không phải kẻ vô cảm sống vất vưởng hết ngày này qua tháng khác, vùi đầu vào những niềm vui ngắn ngủi.
    Tớ nhạt nhẽo.
    Tớ ốm rồi, tớ mà bị sốt virut thì tớ sẽ nguyền rủa đứa nào lây cho tớ. Tớ k muốn phải nằm nhà đâu.
    Tớ nhớ.
    Tớ vẫn đang cố gắng để ...không nhớ nữa.
  3. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.617
    Đã được thích:
    9
    22/8/2007-22/8/2010: 3 năm
    Bạn đổi nick yahoo bảo tớ cũng đổi nick đi, nick chán òm mà cứ thích dùng mãi. Tớ cãi chày nick đặc biệt mà nhưng tớ vẫn lập 1 nick YM mới, dùng được 3 hôm lại quay về nick chán òm cũ kĩ kia.
    Tớ thanh minh vì tớ ngốc nên tớ thích dùng nó, bao giờ tớ khôn sẽ đổi hẳn.
    Hình như đến ngày đó rồi đấy
    Dạo này tớ tỉnh rồi, tỉnh lắm lắm, tỉnh thì lại thấy mình trơ ra như gỗ đá đến nơi rồi.
    Gửi 1 lời chào tạm biệt đến bạn đây.
    Tháng 9.
    Cái T sẽ đi Nhật 3 năm
    Bạn Q khoe từ tháng trước tôi sẽ tổ chức đám cưới đúng sn bà đấy.
    2 ng bạn thân nhất cùng bỏ lại tớ mà đi.
    Hôm nay cái P Trang rủ mình hôm nào đi mua mấy quyển sách hạt giống tâm hồn đọc đi. Cũng có lí, đọc cho tâm hồn đen kịt này sáng lại 1 chút, chí ít cũng chuyển sang màu xám chứ.
    Mai thứ 2 lại đi làm, ớn quá
  4. ChimSeT0cXu

    ChimSeT0cXu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Tớ nhớ bạn, nhớ thật đấy nhé, tớ không dối bạn đâu.
    Tớ nhớ bạn là người duy nhất năm nay bị tớ lừa vào ngày Cá tháng tư.
    Tớ nhớ nửa tháng trời tớ ở trong Nam có bạn hàng ngày vẫn nhắn tin, chat chít với tớ, đến giờ cơm không hẹn mà bảo đi ăn trưa thôi không đói.
    Tớ nhớ cái bạn buồn cười vì cứ hay mặc quần đùi sang nhà đón tớ làm tớ cứ rủa thầm mãi trong bụng sao có người chẳng biết lịch sự là gì.
    Tớ nhớ luôn cả ngày bạn rủ tớ đi xem bóng đá hụt, rồi vụ cá cược bóng đá mà tớ bất ngờ thắng
    Tớ nhớ tớ bảo bạn tớ sợ ma ( nhưng thật ra tớ mê phim ma và truyện ma lắm lắm)
    Tớ nhớ bài hát Tháng tư về bạn mở cho tớ nghe qua đt ..nhưng tớ lại mải bàn chuyện với sếp mà quên mất.
    Tớ nhớ thái độ hỉ hả chê tớ lười của bạn, cái kiểu giả vờ bực tức khi tớ gọi bạn là bạn đểu, rồi bạn đểu hâm, rồi bạn sao quả tạ
    .......
    Đủ thứ linh tinh cả
    Nhưng buồn thay
    1 người thì lạnh lùng, tỉnh táo
    1 đứa quá cố chấp và hay tự ái
    Câu chuyện kết thúc vào 1 ngày đẹp trời đứa hay tự ái bảo bạn lạnh lùng rằng tớ không muốn nói chuyện với bạn nữa đâu, thế đó.
  5. mieeeeeo

    mieeeeeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Rồi sẽ ra sao ngày mai,rồi sẽ như thế nào sau này,có ai biết được tương lai của mình sẽ thế nào đâu mà lựa.Nếu đã chọn thì phải chấp nhận thôi
    Haizzzzzzz
  6. bachikhuon02

    bachikhuon02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2008
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    ơ thế vẫn hay đau họng thế à? cái bệnh này nếu thuốc tây chả thuốc nào chữa được đâu, đau họng hàng chục năm rồi và rút ra kết luận "chả gì bằng nước muối" pha nhàn nhạt, ngậm thật lâu, ngậm đến khi nào đỡ thì thôi(khi ngâm thi thoảng nuốt tí cho nước muối nó qua chỗ viêm. Nếu viêm quá nhiều thì cắt A, cắt A sẽ ổn định được vài năm, lại viêm tiếp thì lại đốt họng hạt +> đốt họng hạt ổn định được 1/2 của vài năm [:D]
    * Nếu kiểm được lá cây giẻ quạt (cây xạ can) thì cũng tuyệt vời, đây là kháng sinh đông y, ngậm vài phân lá với ít hạt muối (nhai và nuốt nước một lúc rồi nhả bã). Cái này thì hết đau họng ngay lập tức nhưng phải trả giá bởi bỏng họng( sức nóng của lá gây bỏng)
    Ôi rượu mực đêm trăng@}
  7. ChimSeT0cXu

    ChimSeT0cXu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    1 phút dại dột vì những đam mê mới, mình đã lỡ (hay là cố tình nhỉ) order đến 3 em nước hoa. Tháng trước đã bảo tháng sau phải chi tiêu có kế hoạch và tiết kiệm rồi, thế mà lại đâm đầu kiểu này. Thôi coi như tự mua quà tặng mình cho 1 dịp đặc biệt đi nhé. Mắc bệnh thèm tiền nặng rồi.
    Lúc chiều kiểm tra thẻ ATM không thấy tiền chuyển trả, hơi bực, nhắc nhẹ nhàng và tình cảm mấy lần rùi ấy nhỉ? Chán thật.

    Trí nhớ và tình cảm của mình nó trôi đi đâu sạch sẽ rồi, có những lúc không nhớ nổi 1 cái tên của quá khứ, hóa ra không phải người ta vô tình mà mình còn vô tình hơn. Trôi qua là hết. Đề nghị không cần lôi ra đào bới xem tàn tích nữa nhé. Nếu sau này mình có vô tình gặp 1 cái gọi là quá khứ ( chắc chẳng bao giờ nhỉ?) mình sẽ tự tin mỉm cười, tự nhủ ah hình như người đó quen quen.

    To bachikhuon02: thanks đã có vài bài thuốc kinh nghiệm trị đau họng.



  8. chiecla_mau_xanh

    chiecla_mau_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Tháng 9 chẳng vui chút nào.
    Mình nghĩ đã dứt khoát và cứng rắn lắm rồi, vậy mà chỉ 1 chút xíu thôi lại mềm lòng. Vẫn là vô ích nhỉ?
    Lanh quanh luẩn quẩn mãi 1 điều đã cũ. Đừng đối xử tốt với nhau như thế, thế là hại tớ đấy, làm tớ chẳng thể quyết tâm được.
  9. chiecla_mau_xanh

    chiecla_mau_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người đã quên tôi để cho tôi cũng có thể quên mọi người
  10. chiecla_mau_xanh

    chiecla_mau_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Muốn đơn giản hãy cho là đơn giản, muốn phức tạp hãy cho là không đơn giản. Cứ vui vẻ mà nghĩ, mà sống mà tiếp tục những ngày tháng sau này.
    Sức ì cao quá.
    Dạo này chả có tâm sự gì, có lẽ nhờ đi đến những nơi bình yên, mang theo cả cái bình yên đó về, lòng người thành bằng phẳng, êm ả.
    Bận rộn với những thú vui nho nhỏ con gái
    Mờ mắt vì mấy cái game seek and find
    Lòng vòng trong những cuốn truyện.

    2 tháng không 1 ngày nghỉ cuối tuần.

Chia sẻ trang này