1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn bâng quơ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Meo_ngungoc, 22/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.617
    Đã được thích:
    9
    Tháng 5 nắng vỡ mặt.
    Mọi thứ cứ bình bình trôi nên thấy cuộc đời bình thản. Chả có gì vấn vương cũng mừng?
  2. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.617
    Đã được thích:
    9
    Game bảo trì chẳng chơi được, vào web google nghịch chơi vài thứ lại thấy buồn buồn. Chẳng biết tại sao nữa?
    Mấy ai sống lạc quan được như mình? Mấy ai vô âu vô lo được như mình chứ? Mấy ai mặc kệ được tất cả như mình, đường mình mình cứ lao mặc thiên hạ nói gì.
    Có lẽ cần đi ngủ để sáng mai tỉnh lại tất cả bình thường như cũ.
    Mai sẽ đi tìm mua 1 cái cốc có nắp thật đẹp để pha trà hoa uống, trà hoa cúc trắng, cúc vàng, hoa hồng.....
    Chuẩn bị tinh thần cho 2 ngày cuối tuần đi làm, ớn
  3. bachikhuon02

    bachikhuon02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2008
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Xa Hải phòng lâu lâu cũng thấy buồn bâng quơ, chắc sắp xuống đó chơi lại rồi, không biết có gặp được bạn nào ở HP không nhỉ? @}
  4. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.617
    Đã được thích:
    9
    Xuống HP là chắc chắn sẽ được gặp người HP rồi bạn ạ.
  5. bachikhuon02

    bachikhuon02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2008
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    ờ hi vọng là gặp được bạn cũ HP, có bạn 2 bạn nhỏ nhỏ từng ngồi uống riệu mực ở sân bay Cát Pi, 1 bạn nhỏ nhỏ nữa ngồi uống cafe Lê Lợi 15k/2 tách rẻ thật, nhưng vẫn không rẻ bằng Tôm Kỳ Hội An 5k/tách.
    1 bạn nữa cũng mấy lần rồi, nhưng giờ mất mấy cái đt, mất số, chả biết có còn liên lạc được với các bạn í không nữa. Toàn các bạn gái, có khi bi giờ các bạn í lên xe hoa hết rồi cũng nên :(
  6. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.617
    Đã được thích:
    9
    Ờ chúc bạn tìm gặp được những người bạn cũ.

    Mới hôm thứ 6 tuần trước đi dự đám cưới đôi chú cháu Tuấn Anh và Mai xong
  7. chiecla_mau_xanh

    chiecla_mau_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    linh tinh, vớ vẩn

  8. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.617
    Đã được thích:
    9
    Không nghĩ có 1 ngày mình lại rơi vào tình huống tồi thế, phải cố thoát ra thôi. Không được phép băn khoăn, không được có suy nghĩ lưỡng lự.
  9. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.617
    Đã được thích:
    9
    Tháng 7 ngâu rồi đấy, chờ gì trong những cơn mưa xối xả này.
    Lại 1 mùa hè trôi qua mang theo một chút vấn vương, một chút buồn. Nỗi buồn nhàn nhạt.
    Lóe sáng rồi vụt tắt những niềm vui không trọn vẹn.
    Lại chờ đợi 1 chuyến đi mới, 1 niềm vui ngắn ngủi và tạm bợ mới. Không mong chờ điều gi nữa, mặc kệ thôi.
  10. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.617
    Đã được thích:
    9
    ôi cái topic 4 năm của mình lan man mãi những điều sắp trở thành ngớ ngẩn.
    Từ giờ đến cuối tuần nhất định là k đc than thở những điều vô nghĩa vào Fb nữa, viết đây thôi. Ym k dùng, fb k viết, tạm ổn cho vài việc.
    Chủ nhật đi chơi nhưng tự nhiên hết hào hứng. Dạo này sao mình thừa tự tin thê, nói trc cả 1 đám người mà k lắp bắp với cả ngại.
    Có lúc tưởng chừng mờ mịt, quay cuồng, rồi cũng thoát ra nhưng hẫng.
    Lại xây cho mình 1 bức tường chắn

Chia sẻ trang này