1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn bâng quơ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Meo_ngungoc, 22/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    9
    lâu lắm k nghe blog radio, giờ lại mở ra nghe 1 loạt. Cái cách cứ 8h, 9h tối đã đi ngủ xem ra có tác dụng khá hay. Khi tâm không tĩnh, khi những suy nghĩ trở nên yếu ớt, nhắm mắt lại và cố ngủ.
    Bù lại sẽ dậy rất sớm hoặc nửa đêm là cả mắt và lòng cùng tỉnh.
    Dù sao đêm vẫn tốt hơn.
    Một tuần đã qua.
  2. Abc...xyz

    Abc...xyz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2012
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
  3. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    9
    Đi lang thang, lanh quanh rồi cũng vô hiệu sách, số sách và truyện mình mua nửa năm qua có lẽ bằng của mấy năm trước gộp lại. Lại bày 1 đống to trên bàn đầu giường, với tay là có
    Đêm nay thấy đói bụng, nghĩ thèm bánh quy và nước táo ép.
    Lúc tối, 1 cô bạn đt mời đám cưới ở Thái bình vào thứ 7 này, đi thì lười, kô đi lại ngại. Nghĩ cảnh phải lọ mọ bắt ô tô đi một mình mà ớn quá, cỗ cưới chi mà ăn 8h sáng cơ chứ. Không bít hôm đó mình có chiến thắng đc bệnh lười k đây.
  4. phanvthuan

    phanvthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    35
    bảo cho mượn truyện mà mãi ko cho
  5. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    9
    mấy hôm hăm hở xem masterchef us season 3 thấy hay quá, quay về xem tiếp season 2.
    Bị dị ứng thời tiết mất 2 hôm, chưa mùa đông nào bị như thế hết.
    Băn khoăn cho vụ bk vé giá rẻ đi Thái tận tháng 3 sang năm, muốn đi cùng bạn bè nhưng thời gian lúc đấy mù mịt quá.
    Ngày đầu tiên của tháng 12 kô có j thú vị hết.
  6. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    9
    Mùa đông dù ngày hay tối mình vẫn thích bật cái đèn bàn đầu giường chỉ vì thích cái ánh sáng vàng mang cảm giác ấm áp đấy. Chỉ là cảm giác mà thôi.
    Lạnh thật, người thành đứa ốm dở, hệ tiêu hóa thì lung tung cả, đêm ngủ với cái bụng đau, người lúc nóng lúc lạnh. Than thở mùa đông không lạnh đi, giờ lại mong nắng ấm. Mà có khi tại già thêm đấy, đâu thể xí xớn như hồi trẻ, cũng lạnh thế này đi ăn hết mấy ly kem, về vẫn khỏe re
  7. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    9
    Đau dạ dày nhưng lại ham ăn. Món j ngon ngon cũng thích ăn cho lắm vào, rùi ăn xong lại nhăn nhó vì đau.
    Hai hôm nay mình thấy trời ấm hơn nhìu lắm, lại đc dẫn đi xem phim, đi ăn sủi dìn nóng thấy rất vui.
  8. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    9
    Hôm nay mình mua 1 cái cân sức khỏe về, sau đợt bị đau dạ dày giảm mất 3kg, ẹc. Từ lúc đi làm đến giờ là gầy nhất, người gầy khoái nhất là gì cũng ăn, chả phải khổ ăn kiêng, giảm béo.
    Tiện có cân, bế cả 2 em chó lên cân cùng, lũ béo ú ấy.
    Sắp Tết rùi.
  9. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    9
    Có người cứ nghĩ mình sẽ mãi đứng một chỗ chờ họ.
    Nhưng thà bỏ chạy or đi lùi...
    Cuối cùng ai cũng vì bản thân mà thôi, nhạt nhẽo.
  10. Cuoi_ben

    Cuoi_ben Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/07/2012
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    123
    Nhầm :(

Chia sẻ trang này