1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

The Bourne Ultimatum , phần 3 của series phim về Jason Bourne

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi penpix, 23/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MDB

    MDB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0
    Phim này đưa ra một khía cạnh lý thú của tình báo Mỹ là cơ quan NSA (National Security Agency - Cục An Ninh Quốc Gia). Trong vòng 20-25 năm trở lại đây, NSA chính là cơ quan tình báo nặng ký nhất của Mỹ chứ không phải là CIA. Trong khi CIA chuyên về tình báo người thì NSA chuyên về theo dõi và nghe lén bằng thiết bị điện tử. NSA có ngân sách lớn hơn cũng như là đông đảo nhân viên hơn CIA. Trụ sở của CIA là ở Langley tiểu bang Virginia; còn tổng hành dinh của NSA là ở gần thành phố Baltimore, tiểu bang Maryland. Mộ Dung Bắc này có lần nửa đêm nửa hôm lái xe đi lạc loanh quanh thế nào ở ngoại ô thành phố này tới đầu một ngõ. Nhìn loáng nhoáng qua ánh đèn pha xe hơi thấy rõ rành rành NSA - National Security Agency trên bảng ở đầu hẻm. Mịa nó, thế là cấp tốc quay đầu xe ngay. Không biết bây giờ camera tụi nó có lưu lại bảng số xe mình lúc đó, và có đang theo dõi bài viết này của MDB hay không.
    NSA bắt đầu nổi tiếng đầu thập niên 90 khi nghị viện các nước liên hiệp châu Âu tố cáo là NSA đã tổ chức chiến dịch nghe lén "Hồ Lô" giữa các cơ quan tình báo của các quốc gia nói tiếng Anh với nhau trên toàn thế giới: Mỹ, Canada, Anh, Úc, New và Zealand. Tất cả các cú điện thoại, điện thư email, điện tín, các buổi mạn đàm vô tuyến ở châu Âu của các tay tai to mặt lớn đều bị bọn NSA nghe lén trong nhiều chục năm trời. Cơ quan NSA có mặt khá sớm, từ thập niên 50, theo một đạo luật đặc biệt của tổng thống Truman (cũng là tay ra lệnh thả bom nguyên tử tại Nhật, cơ quan này được thành lập. Vào thập niên 60, có vụ tình báo Sô Viết và Stasi tình cờ khám phá được một đường hầm bí mật từ Tây Berlin chạy sang Đông Bá Linh; đường hầm này chứa đầy thiết bị điện tử nghe lén được nối vào mạng dây cáp điện thoại và điện tín ở dưới lòng đất của Đông Đức. Mộ gia này đồ rằng NSA thế nào cũng có dính máu ăn phần trong vụ ấy.
    Hoạt động của NSA như thế nào thì các bác xem phim này đã biết: nó có những phần mềm điện toán giống trên TTVNOL này vậy, có một số chữ đặc biệt nào đó mà máy nghe lén điện thoại, email, và tất cả các phương tiện thông tin của nhân loại củ nó bắt được là tụi nó tập trung theo dõi ngay. Phát ngôn viên cơ quan này có lần thú nhận là tầm cỡ cơ quan họ ở vào khoảng nhóm 10% đứng đầu bảng các nhóm đại tập đoàn Fortune 500 của Mỹ (mỗi năm Mỹ xếp hạng 500 công ty lớn nhất nước này theo); như vậy có nghĩa là về tiền và người thì NSA bằng cỡ một tập đoàn kinh doanh trong nhóm 50 công ty bự nhất Mẽo. NSA là tổ chức thuê nhiều nhà toán học nhất trên trái đất này; ngoài ra nó cũng hay thuê nhân viên vô tuyến, kỹ sư điện toán, các chuyên viên ngôn ngữ học,....Bác nào khoa Văn ở tổng hợp hay sư phạm HN hay SG thử nộp đơn vào đây xem thử, may ra xin được chuyến thực tập
    www.nsa.gov
  2. MDB

    MDB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0
    NSA bắt đầu được điện ảnh Mỹ để ý tới và phim đầu tiên nói về nó nhiều nhất là "National Security" của tài tử Will Smith và một tay gạo cội trong làng phim Hồ Ly Vọng mà Mộ gia này quên tên rồi.
    Khi xem phim "Bourne: Ultimatum", MDB chợt nảy một vài ý nghĩ ngộ nghĩnh:
    1) Liệu NSA và CIA đã đặt "sub-station" (trạm trung chuyển) ở Hà nội và Sài gòn chưa? Vừa nghĩ thế thì tự trả lời ngay là: chưa! Vì Internet VN quá chuối bọn nó không thể dùng để theo dõi người nào "real time"; còn di động VN dùng Sim nhiều. Thêm vào nữa là mặt bằng địa ốc cũng như tiền thuê bao internet và di động của VN thuộc vào loại đắt đỏ nhất trên thế giới, em không nghĩ là bọn Mỹ có đủ tiền để thuê bao những dịch vụ ấy để đặt máy móc theo dõi trong thời gian dài. May ra chỉ cho chiến dịch ngắn hạn. Thế tụi CIA chúng nó đã có tuyển mộ sát thủ - tụi nó gọi trong phim là "assess"/nguồn vốn nhân lực (tiếng lóng), tại Việt Nam chưa? Câu trả lời là không cần thiết. Thấy cách mấy thằng sát thủ đánh võ, bắn súng, và lái xe như thế thì ta thấy là nội tiền nuôi cơm và huấn luyện cho tụi này cũng khẳm rồi. Đầu tư cao thế mà mức độ rủi ro lại rất cao; bất kỳ phi vụ ám sát nào cũng cần hiệp đồng về thời gian và thông tin cực kỳ nhịp nhàng; tuy nhiên, với tình trạng kẹt xe và sóng di động cực kỳ chuối tại VN, nuôi một thằng sát thủ là cực kỳ phí cơm vì thằng sát thủ ấy tập cho nó lượn xe tài ba cách mấy mà nó ở SG hay Hà nội thì không kẹt xe tới điểm tập kết không kịp giờ thì cũng lại bị mất "dế" ( ra đường nhá nhá di động như thế khi đang lái xe ở SG là thế nào cũng bị mất phone). Chi bằng muốn khử ai, thì CIA chỉ cần làm một cái hợp đồng với giang hồ xã hội đen khu đó, muốn chắc ăn hơn thì với một anh CA nào đấy. Với giá cả phải chăng, với phương châm "khách hàng là thượng đế", thì em cam đoan là mấy cái vụ ám sát lẻ tẻ đó sẽ được thực hiện chu đáo bằng mấy phim. Để ý là các bối cảnh ám sát trong phim đều ở vào tình huống và địa điểm cực kỳ thì thầm và vắng vẻ. Chứ còn ở VN chẳng hạn, ban ngày ban mặt mà Bourne xuống phi trường Nội bài, CIA nó thuê công ty an ninh Nguyễn Hoài Phương Minh mang độ 3 chú công an vác kiếm Nhật ra chơi Bourne ngay bãi đậu xe của phi trường thì Bourne võ giỏi tới đâu cũng chạy đằng trời. Bourne thoát được mà chạy từ phi trường tới nội đô SG hay Hà nội mà dân xã hội đen nó vác mã tấu độ 30 chục thằng như tụi ở Hải phòng nó ghè taxi của Bourne xuống ruộng thì Bourne cũng lại lâm vào tình trạng "mãnh hổ nan địch quần hồ".
  3. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    hình như là Enemy of the State thì phải
  4. Lioncouer

    Lioncouer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    63
    Trong Digital Fortress có nói nhiều về cái tổ chức này
  5. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    He he còn trước Digital Fortress là Bầu trời sụp đổ (Âm mưu ngày tận thế) của Sidney Sheldon.
  6. ac/dc

    ac/dc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Đúng là enemy of state, còn phim kia là phim hài, National Security là công ty kinh doanh bảo vệ nhưng đặt tên thế cho nó kêu. Phim Enemy of state có quả kết thúc hay phết.
  7. MDB

    MDB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác poly! Đúng rồi, đó là phim "Enemy of the State", Will Smith đóng chung với tài tử gạo cội Gene Hackman (The French Connection, The Firm, Unforgiven, etc...)
    Lại nói về CIA; vị thế mạnh của CIA làm cho nó đứng trên hẳn tất cả các cơ quan tình báo khác trên thế giới ngày nay là ảnh hưởng của nó với các cơ quan tình báo khác. CIA liên kết với rất nhiều cơ quan tình báo ở mọi nơi. Điển hình là gần đây, báo chí có phanh phui là CIA đã bắt cóc các tay hoạt động Al Quaeda rồi nhờ các cơ quan tình báo Ba Lan, Rumania, Hung,....giam giữ và hỏi cung giùm. Sát cánh bên tình báo Mẽo từ đệ nhị thế chiến đến nay luôn luôn là cơ quan tình báo MI-5 của Anh cát lợi James Bond, Đức, Ý, và Tây Ban Nha. Hì hì, còn đám KCIA của Nam Hàn, Hắc Long của Nhật , của Đài Loan, Úc, Phi Luật Tân thì khỏi nói rồi, chỉ là đồ trong túi của tụi Xịa. Phim Bourne Ultimatum đã không làm rõ mối quan hệ tưong hỗ và thân thiện giữa các cơ quan này với CIA; Nên ở trong phim thấy tụi CIA tung hoành ngang dọc ở Pháp, Nga, Ý, Anh, Algeria như vào chỗ không người như vậy thì không đúng thực tế cho lắm.
    Dài dòng về CIA như vậy để chỉ ra rằng, hiện nay trên thế giới, ấn tượng chung là trong hàng ngũ giới chức chính quyền nước nào cũng có người của CIA - theo nghĩa là cảm tình viên, lâu lâu lộ ra vài mẩu thông tin có ích hay làm chuyện giúp đỡ nọ kia, chứ không hẳn phải là được huấn luyện từ CIA. Nói như vậy để ta không loại trừ khả năng là hiện nay, ngay cả ở Việt Nam, Lào, Trung Quốc, và Cuba đã có người của CIA nằm ở cấp cao nhất. Khi tìm hiểu lịch sử chiến tranh Việt Nam 54-63 về thời Diệm, họ Mộ có đọc ở đâu đó là đặc vụ của Trần Kim Tuyến có gài được người vào Trung Ương. Chả biết hư thực thế nào nhưng mà nhiều năm sau vào thập niên 90 thì có vụ ủy viên TW đờ a hỏi en nờ gờ là Nguyễn Hà Phan bị tước Đ tịch vì ban nội chính phát hiện là trong quá khứ có cung cấp thông tin cho địch. Trong một bài phát biểu khá lâu rồi ở Trung Nam Hải (1999-2000 gì ấy) Hồ Cẩm Đào có đưa ra 10 điều cần khắc phục của ĐCS Khựa, trong đó ông có nêu ra là có hiện tượng nhiều cán bộ cấp tỉnh ủy, thành ủy và cả trung ương có rục rịch lót ổ ở nước ngoài như là có hộ chiếu nước ngoài, mua nhà cửa, mở tài khoản ở ngân hàng ngoại quốc. Với vài mẩu thông tin rời rạc như vậy, chúng ta chưa dám đi tới kết luận nhưng mà có thể nghĩ tới là với giá cả phải chăng, với lời hứa hẹn về một hộ chiếu ở tiểu bang nắng ấm như California hay Florida, cùng với một tài khoản nước ngoài 6 con số thôi, thì chuyện CIA nắm được thông tin và có mối liên hệ ở cấp cao nhất ở các nước vừa nêu không phải là chuyện không tưởng. Thời buổi này thì ai nấy đều phải tự lo lấy thân thôi, giống như các hành khách trên thuyền Titanic vậy.
  8. MDB

    MDB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0
    Trong Bourne Ultimatum, lúc Landy/Lindy được Bourne hẹn gặp, tay V nghe lén biết được liền hạ lệnh cho đám nhân viên CIA bám theo với đội hình Tic-Tac-Toe. Ở phân cảnh này, tay viết kịch bản muốn đá vào một chi tiết khác của nghề tình báo là việc theo dõi đối tượng. Tic-tac-toe là dạng cờ ca-rô ta hay chơi ở Việt Nam với đặc điểm là T-T-T của Mẽo chỉ chơi trong 9 ô vuông (3 ô x 3 ô), ai đánh được dấu chéo hay dấu tròn vào 3 ô thẳng hàng trước thì người đó thắng. Tất nhiên 2 đối thủ trong game TTT sẽ phải ngăn không cho người kia đánh dấu được quá hai ô. Địa hình nội đô New York , khu phố này tới khu phố kia vuông góc như bàn cờ ca-rô, với đội hình Tic -Tac-Toe, Landy có quá bộ đi hướng nào thì cũng sẽ bị người của V đón lõng. Theo dõi là kỹ năng căn bản và xưa nhất trong nghề tình báo; thường thì người ta dàn trận theo dõi người nào như là dàn đội hình đá banh vậy. Cứ để ý cách V điều binh khiển tướng bọn CIA ở nhà ga Waterloo khi Jason B. gặp tay nhà báo Anh của tờ The Guardian thì ta có thể thấy là để theo dõi một người nơi công cộng, người ta phải có đội hình 8-10 người chia ra đội 1, 2 ,3,....Phân nhau tới khúc nào thì đội 1 sẽ lẩn đi và đội 2 sẽ nhẩy vào thay thế để đối tượng không để ý là có người theo mình hoài. Rồi có biến cố gì thì lại phải đưa nhóm 5 hay 6 vào tiếp viện. Chuyện hơi lỏng lẻo khi tụi CIA đột nhập vào căn hộ của tay cụm trưởng tình báo Nam Âu Daniel Neal ở Rome; khi Jason B đã đục xong nhóm 1 rồi thì lão V gửi nhóm 2 vào là có mỗi con bé Nicky Parson mặc dù lão biết là trước đó Jason B đã từng chơi 4,5 thằng khỉ đột ở nhà ga Waterloo và 2 thằng khỉ đột của nhóm 1 trong căn hộ bị đo ván. Sau khi em Nicky phản phé theo anh J dzọt ra khỏi hộ thì thê đội 3 tới cũng chỉ có 2 thằng mà thôi. Đáng lẽ em phải cho đi ít nhất là 4 thằng ở chỗ này. Y như là tay viết kịch chỉ tìm cớ để bé N gặp lại anh J chứ chả việc gì em N lại phải đi loăng quăng ở chỗ í cả. Tương tự như trên, khi ở Tanger, Morrocco, không tay trùm CIA cẩn thận nào lại dùng có mỗi một cu khỉ đột địa phương đi thầu nhiều hợp đồng như thế. Vừa phải ám sát Daniel Neal, vừa phải đối phó với JB, lại vừa phải quay lại để hạ em NP. Do đó, kết cục của chuyện CIA tự dưng lại tiết kiệm lính như vậy là một hậu quả cầu Cần Thơ.
  9. MDB

    MDB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0
    Tình báo nó là một cái nghề hẳn hoi có lương lậu, lương hưu trí như mọi nghề khác. Nhân viên CIA ở Mỹ bị trả lương công chức bèo, chỉ đủ sống thôi, mà thằng nào thì đầu cũng có sạn, đâu thằng nào vào CIA chỉ để lê cuộc đời mòn mỏi với đồng lương 3 cọc, 3 đồng. Do đó, đã có những vụ nhân viên CIA bị tình báo Nga mua chuộc được bằng tiền trong chiến tranh Lạnh.
    Nhân viên thực thụ của CIA trình độ văn hóa khỏi phải nói rồi. Lấy các ví dụ là ở hàng thấp hơn, như là nhân viên FBI- Cục Điều Tra Liên Bang thường phải có bằng tương đương Thạc sĩ Master degree; còn công an thường thì cấp PD thành phố lớn cần có bằng cử nhân; cấp sheriff ở thành phố nhỏ thì em không biết. Em trước có thằng bạn Mẽo làm thêm chung với em có ông già là công an Mẽo; thằng cu học cà rịch cà tang nên lúc đó nói với em là nó sẽ cố giật thêm cái Master hai năm hậu đại học rồi sẽ đăng lính công an thì mới có tương lai, chứ nếu chỉ có bằng 4 năm cử nhân đại học thì chỉ ra đứng đường; nó còn nói là có mấy tay luật sư trường không danh tiếng ra mở văn phòng ế khách cũng nhảy vào làm công an. Nói thế để cho rõ là bằng cấp chỉ là đòi hỏi tối thiểu khi đi làm lính cho CIA. Mới bắt đầu ra thì bạn phải làm lính đi theo dõi người ta, tụi nó dùng tiếng lóng là "lamp lighter". Khá lên rồi thì cho chạy thư từ, giấy má, chuyển ngân, liên lạc với vỉnh gì ấy . Thấy sạch nước cản, sai đi mua caphê mấy lần mà không bị đổ caphê, lấy tiền thối lại không bị thiếu thì được lên làm operative officer. Operative là bắt đầu làm như mấy thằng phó thợ vịn lâu lâu cứ chạy ra chạy vào thì thầm vào tai con mẹ Landy. Nếu có đầu óc thì được cử đi làm case officer là bắt đầu đi nắm điệp viên nằm vùng ở các địa phương. Case officer là người liên lạc và đưa chỉ thị của cấp trên xuống mạng điệp viên hay điệp viên đơn tuyến. Khá hơn nữa thì sẽ lên trưởng đại diện như là thằng Daniel Neal là cụm trưởng cụm tình báo Nam Âu và Bắc Phi. Có điều là để ngoi lên được mấy chức như cụm trưởng thì cũng đã tàn đời, không bị quân bên nó giết thì cũng bị quân bên ta đâm sau lưng. Bác Hồ ngày trước cũng đi từ case officer ở Tàu của Đệ Tam Quốc Tế rồi sau này là ở Thái Lan.
  10. MDB

    MDB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0
    Nói thêm là bác nào hâm mộ diễn xuất của Matt Damon trong Bourne Ultimatum thì có thể tìm đĩa của phim "The Shepherd" cũng do Matt đóng gần đây với em minh tinh màn bạc bốc lửa Angelina Jolie. Phim này đề cập tới đời sống và sự nghiệp của một nhân viên tình báo trung cấp CIA. Nó cũng đề cập sơ sơ về nguồn gốc của CIA là cơ quan OSS do tướng Donovan ãnh đạo trong đệ nhị thế chiến. Trong phim có cảnh tướng Donovan ngồi xe lăn (bị què vì bệnh tiểu đường) nói chuyện với Matt . Nhân vật chính trong phim (Matt) là một tay Mỹ trắng đi đúng quĩ đạo tiến thân của một tay CIA xuất thân là thành phần WASP (White, Anglo-Saxon, Protestant - Mỹ Trắng, gốc Anh, đạo Tin lành) từ trường đại học Yale ra; tụi OSS thời í toàn chọn nhân viên từ các trường quí tộc như Havard, Yale, Princeton,...Matt được giới thiệu gia nhập vào một tổ chức sinh viên có thực ngoài đời tên là Skull and Bone (Đầu Lâu Xương Xẩu) của đại học Yale. Câu lạc bộ lâu đời này là tổ chức bí mật đã từng có các hội viên nổi tiếng về sau này như là tổng thống Bush, vài vị ngoại trưởng, và cấp bự khác trong chính quyền Mỹ. Cốt chuyện của "The Shepherd" (Kẻ chăn chiên) nặng nề ít đánh đấm nhưng nhiều ý nghĩa hơn Bourne series. Còn muốn tí huyết thì có thể xem phim đã được thảo luận trong diễn đàn này là "The Departed" (Kẻ Lạc Loài) do Matt Damon đóng chung với Leonado Di Caprio, và Jack Nicholson.
    Là fan của Matt thì bạn không thể không xem bộ phim đáng đồng tiền bát gạo nhất là " The Talented Mr. Ripley" do Matt Damon, Jude Law và Gwyneth Paltrow đóng. Đây là bộ phim mà Matt diễn xuất thần nhất. Em coi tới cảnh cuối khi Matt siết cổ giết chết người tình xong, mắt nhìn thẫn thờ ra cánh cửa chiếc du thuyền nửa kín nửa hở mà nổi cả da gà vì tài diễn xuất cũng như vì kịch bản! Cực hay! Trong phim này, lần đầu tiên, Jude Law cũng nổi lên như một vì sao sáng trên nền trời kinh đô điện ảnh Hồ Ly Vọng. Sau đó, Jude Law có mặt trong "The Barbarian at the Gate", "Alfie" ,...)

Chia sẻ trang này