1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếng Lòng

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi Newfarmmer, 24/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Tối qua mình đọc mắt nhắm mắt mở thế nào thành ''..cho em rớt cũng được mà:D...''
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Lạ nhỉ? Bác là ƯCV sao có quyền cho em rớt nhỉ?
    ----------------..........................----------------------
    @ Người em iu: Tranh thủ trước khi về nấu cơm em viết cho anh mấy dòng. Rằng. Em đang đói bụng vô cùng. Tối qua, gần 11h đêm rồi em còn thay đồ ra ngoài café một mình vì thấy buồn và bực mình. Lý do à? Khi nào gặp anh em sẽ nói những lý do ấy. Còn ở đây anh chỉ biết thế là đủ. Uống café đêm và 12h mới về đến nhà. Sao nhỉ? Thường khi em thích ngồi một mình vậy để tránh tình trạng mình sẽ khóc. Về nhà em còn chưa ngủ ngay, lại bật máy viết lách, nhạc nhẽo nghe mưa đến gần 2h đêm mới ngủ. Sáng ra thì hơn 6h đã tỉnh dậy. Đầu óc nặng trịch và cứ nằm đấy, chẳng muốn ăn sáng, chẳng muốn làm gì. Hơn 7h thì tắm rồi đến nơi làm việc. Buổi trưa em thấy buồn ngủ gà gật ra vậy nên không thấy đói và...ngủ..Hix. Đến tận bây giờ vẫn chưa ăn gì. Chắc phải mua cái gì đó ăn trước khi đi nấu cơm.
    Ôi, thỉnh thoảng em bị thế anh ạ. Tâm trạng lãng đãng thì ăn uống cũng sẽ bị lãng đãng. Không giống Bí Ngô bạn của em, cứ buồn là ăn nhiều. Ăn đến khi hết buồn thì tăng cân vù vù. Tới 30/8 tới này cô ấy sẽ ở Huế vào và sống cùng với em. Có gì em sẽ kể sau nhá.
    Thế. Tạm biệt người em yêu. (Cứ như thật í anh nhỉ?)
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 17:19 ngày 28/08/2007
  3. tranquangson

    tranquangson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Oạch sliver tim chồng,còn tui cho tui tìm vợ với.
    Tối ngủ 1 mình chẳng có ai để mơ màng cả nên cứ quay ra đến sáng,chẳng thèm mơ màng đến ai .Nhưng tự do thấy khoái cái tự do lém ,thích đi đâu làm gì cũng ok .Tui thì văn ngắn nên tạm thời thế ,lúc nào cảm hứng tuôn trào sẽ post nhìu nhìu
  4. hoangmailan

    hoangmailan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có jì cả. . Sao bảo vào đây để kiếm người yu mà. Bi giờ chán yu rồi. Gặp là cưới. Sao toàn nói chuyện tào lao vậy ?.
  5. fallinlove17

    fallinlove17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    _____________
    Ờ!Ờ!Gặp là cưới.cưới đi để moa được ăn cỗ nào!!!!!!!!!!!!!!!
  6. TUOITRE_8X

    TUOITRE_8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    0
    ờ ờ box mình bây giờ mà có ai cưới thì hay đó nhỉ? Ông về cưới đi để tôi được ăn cỗ .
  7. hoangmt_it

    hoangmt_it Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    ______
    Éc éc!Chưa được giwò hoàng đạo!@Yên tâm khi nào có sẽ có nhời mời mà!!!!!!!!
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 16:34 ngày 30/08/2007
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tuyển thì phải có cái Pờ rồ lai lên cho chị em cùng ngắm nghía chứ nhỉ.
    @Tuoitre và anh Fall: Tốc độ spam rất khủng khiếp nha. Đây là tiếng lòng chớ không phải để sờ pam. Lần sau em sẽ del hết, không nói trước nhá.
    ....................-------------------------.....................
    @ Người em yêu thương.
    Thế nào nhỉ? Tâm trạng em khác lắm anh ạ. À. Bữa nay hình như em có cái gì đó mơi mới, khang khác. Hình như ..chỉ là hình như Ôi, xấu hổ quá. Ứ nói nữa.
    Lát nữa em sẽ về nhà để đón cô bạn Bí Ngô của em từ Huế vào. Em đang chờ điện thoại. Cô ấy chưa dùng máy cầm tay nên em chẳng biết tin tức gì từ trưa hôm qua hết á. Cô bạn em, à, ai cũng biết. Bí Ngô.. Đó là một trong những người bạn rất thân của em. Khi nào có anh thì đó là một trong những người bạn của em anh cần phải gặp. Trưa hôm qua, cô ấy lên xe điện cho em nói khoảng 4h30 nay tới SG trong khi 5h em mới nghỉ. Ở SG này em còn một tên bạn học cùng PT với nhau nữa. Tức là. Em - Bí Ngô - tên bạn đó - cô bạn đang sống cùng em học cùng với nhau 3 năm PT. Đấy là còn một cô bạn học ở Thủ Đức, thỉnh thoảng cũng đến chỗ em chơi vì cũng học cùng PT với nhau.
    Trong đó thì Em - Bí Ngô - tên bạn em thân nhau hơn cả, từ khi vào SG đến giờ em với tên bạn em luôn giữ liên lạc và có những sự giúp đỡ nhau nhất định. Khi em kể ra thì anh đừng có ghen vì bạn bè cùng quê, học cùng mà. Nơi đất khách đương nhiên sẽ giúp nhau để mà đứng :). Có lúc bạn em chở em đi lòng vòng thành phố suốt hơn 4h đồng hồ liền mà không hề kêu ca hay nói gì hết. Vì nó biết em cần phải vậy. ... Khi em ra bắc và trở lại SG, trước kia có cậu em đưa đón, nhưng sang năm nay cũng là bạn em đưa đón em. Từ đi mua vé, xách đồ ra ga, rồi khi em trở lại tàu vào tới nơi lúc 1h30 nhưng em bảo, 12h nói tới nơi, nó cũng đứng chờ bằng đó thời gian để đưa em về. Lúc về tới thì hơn 2h sáng. Em chỉ nói mỗi câu cám ơn rồi đi thẳng lên, chẳng nói năng gì nữa. Uh, những người bạn luôn là thế anh nhỉ. Hồi hôm kia em điện cho nó, bảo hôm nay nó phải có trách nhiệm đi đón Bí Ngô đưa về chỗ em đang sống, nó bảo nó đang ở Đà Lạt, nếu hôm nay về kịp thì mới đi đón. Thế, trưa nay nó điện cho em, chiều nay nó sẽ đi đón chứ em không phải đi nữa. Em bảo uh, vậy thì cứ hết giờ rồi em về nhà. . Cuộc sống cần những người bạn như thế anh nhỉ?
    Khi nào đó anh sẽ kể về những người bạn của anh cho em biết. Lúc nào đó..chắc chắn là thế rồi. Anh nhỉ.
    Giờ thì tạm biệt anh nhé. Ít nhất hôm nay em sẽ đón bạn nên buổi tối sẽ không nghĩ ngợi về anh nhiều nữa đâu. Em cũng cần có những thời gian riêng của mình, và anh cũng thế, đúng không nào? Bạn bè với em, là một phần rất quan trọng của cuộc sống. :)
  9. miracle_rose298

    miracle_rose298 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Em cũng mún đăng ký tìm người yêu . Huhu , con gái trường Dược chẳng đc ai iu , chán woá à !
  10. hanhgiaton

    hanhgiaton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Mình là mình khoái nhất gái trường y và dược. Nếu không chê mình làm người iu của nhau chứ nhẩy ?

Chia sẻ trang này