1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếng Quảng mình thương - Mời boà con zô ta boàng luận cé hử ?!!!

Chủ đề trong 'Quảng Nam' bởi VietSeism, 25/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VietSeism

    VietSeism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    1.954
    Đã được thích:
    1
    Tiếng Quảng mình thương - Mời boà con zô ta boàng luận cé hử ?!!!

    Dù thỉnh thoảng mình vẫn chọc ... bà xã mình vì cô bé nói tiếng Quảng đẹt-sệt. Nhưng đối với Xứ Quảng mình thấy thương chi loạ. Phải ko mí boạng ?
  2. VietSeism

    VietSeism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    1.954
    Đã được thích:
    1
    Song ngữ:
    Tiếng Quảng:
    Tuy rèng núa rứa nhưng boà con nhoà toa diết chữ vẫn đúng chính toả mấy boạ oà. Về quê ngụa mình vẫn nghe ngụa núa: "thèng diệt mới dề đó hoả con ? chứ con mần en chi moà coả thoáng trời mới thấy cé mẹt con dề thăm ngụa rứa ?!" hic hic nghe moà thấy thương ngụa và thấy có lỗi với ngụa quá chừng !
    Translate:
    Tuy rằng nói vậy nhưng bà con nhà ta viết chữ vẫn đúng chính tả mấy bạn à. Về quê ngoại mình vẫn nghe ngoại nói: "thằng Việt mới về đó hả con ? chứ con làm ăn chi mà cả tháng trời mới thấy cái mặt con về thăm ngoại rứa ?" hic hic nghe mà thấy thương ngoại và thấy có lỗi với ngoại quá chừng!
    hì hì
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Ngoại ở đây là bà ngoại phải hông ạ?
    Topic hay đới, cho iem học mí nhá
    Nếu cảm thấy thích, iem sẽ dạy mọi người nói tiếng dân tộc H'' Mông của Hà Giang và cả Tày + Nùng ( iem cũng bít tí xíu )
    Ing lả ơi, sao loọng ơi
  4. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    Hồi xưa, một người quen ở Cù Lao Chàm viết giấy nhờ mua đồ.
    . 5 cái lử ca
    - 3 sợ da cướp
    .... (1 cái nữa nhưng không nhớ)
    Ông già thèng boạn nhơ "dịch" dùm:
    Có nghĩa là:
    _ Nem cái lưởi câu (tiếng Quảng Nôm không có dấu "Ngả")
    - Boa sơi dây cước.
  5. CoNanVuiTinh

    CoNanVuiTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2007
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    cé ni chũng hay hay ấy hì! Xuống ĐN này 6năm rồi , tiếng gốc đã gần mất đi mà thay vào toàn là tiếng quảng đẹt sệt.
    nem mô e di đoà phật
    reng moà lại như ri hoả trời!
  6. Phudutocngan

    Phudutocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0

    "Eng không eng téc đèng đi ngủ, đừng cèng nhèng cho céng nheng reng!"
    "ăn không ăn, tắt đèn đi ngủ, đừng cằn nhằn chó cắn nhăn răng!"
  7. coldrain0980yahoo

    coldrain0980yahoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    hic đọc cái này thấy cò mình trong đó
    lúc mới vào sg học , nói gì cũng không ai hiểu được vì đặc sệt tiếng quảng + nói nhanh không ai nghe kịp
    Sau thì cố gắng thay đổi, thay một hồi thành sai tá lả
    Đầm sen = Đầm xăng
    Cái bao ( bọc) = cái bô
    Xuất sắc = xuất sét
    nói chung là nhiều không kể siết
  8. Amended

    Amended Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Nói về tiếng Quảng thì tui có nhiều kỷ niệm nhé. Nghe từ nhỏ, chẳng thấy khó nghe gì cả. Nhưng bà chị dâu thì cười chết. Từ ngày bà về làm dâu mình thành thông dịch viên bất đắc dĩ.
    Một hôm đi đâu về chị dâu bảo:
    - Em ơi ông Tố là gì của nhà mình vậy?
    Ngơ ngác:
    - Nội ngoại có ai tên Tố đâu hả chị?
    Chị dâu thở hắt ra:
    - Mẹ sai chị cúng ông Tố mà chị quên hỏi ông vai vế như thế nào cúng ra làm sao...
    Hiểu rồi: - Chị ơi, là cúng ông Táo.
    Lại cũng một hôm đi đâu về bà chị chạy ra:
    - Em ơi ngoại đòi chị làm gì mà kêu "en gủa" "en gủa"
    Lần này dễ hiểu hơn: - Ngoại kêu làm gỏi ăn đó chị.
    Đó là chuyện hồi mới về làm dâu. Bây giờ bả rành lắm, mỗi khi đi chợ bà Hoa mua mấy món Quảng, mì, mắm, bánh tổ... trả giá ngon lành. Mỗi năm đều hí hứng theo chồng về quê giỗ Tết các thứ...
  9. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Ai núa reng thì núa chớ tiếng quảng nôm tui thà chết chớ không bỏ mô.
    Em ơi kêu con chó dô cái.
    Không chi mô anh, con chó không có reng mô
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Còn đây là tiếng dân tộc H"Mông của Hà Giang
    Kim lá kim, nòn lá nòn, háy cái răng mòn
    Ăn không ăn, ngủ không ngủ, chỉ quấy rầy

Chia sẻ trang này